Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 75: Chương 75: Cậu Nên Tuyển Lại Nhân Viên




#BooMew

Đàm Vĩnh Long nhìn Hoắc Tư Danh trịnh trọng hỏi

Boss cần đem chị Dâu đi bệnh viện không?

Hoắc Tư Danh nhìn cánh cửa xe vừa đóng lại nhìn Đàm Vĩnh Long, Hoắc Tư Danh Khụ cái nói

Để lát nữa về nhà thay đồ cho Hạ Hạ xong hả đi!

Đàm Vĩnh Long là người từng trải, dù trong câu nói của Boss rất là bình thường nhưng anh biết không bình thường

Anh gật đầu cái lại nói

Boss! Có một người đợi Boss cả tiếng đồng hồ rồi!

Hoắc Tư Danh nhíu mày, nhìn theo hướng Đàm Vĩnh Long chỉ, anh nheo mắt lại đi tới

Minh Tổng môi khẽ nhếch lên cười tươi định gọi Tư Danh thì Oi và Ou chặn lại nói

Đừng lớn tiếng!

Minh Tổng bĩu môi, nhưng cũng không phát ra âm thanh nào chỉ cười thôi

Hoắc Tư Danh đi tới, mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Minh Tổng, lửa giận hừng hực nổi lên

Minh Tổng thì vẫn lạc quan cười đến không gì tươi bằng nữa, thấy Hoắc Tư Danh trước mặt vội nói

Lâu rồi không gặp Tư Danh!

Hoắc Tư Danh nhíu mày không chào hỏi mà lại dùng giọng điệu lạnh lẽo nói

Bar GF này của cậu? Hoắc Tư Danh nhìn chằm chằm Minh Tổng

Minh Tổng gật đầu, đắc ý nói

Đẹp lắm đúng không?

Nói vừa dứt câu, Hoắc Tư Danh không báo trước đấm một đấm vào mặt Minh Tổng

Minh Tổng trợn to mặt bụm mặt không tin nhìn Hoắc Tư Danh, Đàm Vĩnh Long và vài người HK gần đó cũng khó hiểu nhìn hai người!

Sao Sao cậu đánh tôi?

Hoắc Tư Danh cười như không cười ánh mắt sắc bén nói,

Cậu nên tuyển lại nhân viên đi! Vì một chút tiền làm ra chuyện đó không tốt đâu!

Minh Tổng lúc này cũng nhíu mày, anh không ngốc đến nổi không hiểu ý tứ câu Hoắc Tư Danh nói, anh đứng dậy nói

Xảy ra chuyện gì sao?

Hoắc Tư Danh không nói, xoay người đi vào xe Minh Tổng đứng đó đưa ánh mắt cầu cứu về phía Đàm Vĩnh Long

Đàm Vĩnh Long thở một hơi ra nói

Minh Tổng, ngày tự xem cái này là biết!

Dứt câu mở ra đoạn ghi hình anh mới lấy được từ chỗ an ninh Bar GF đưa cho Minh Tổng xem

Lúc đầu Minh Tổng cũng không để ý, đến khi xem xong đoạn video mày anh nhíu chặt! Dù lúc nảy anh biết cô Hứa Tổng kia bị bỏ thuốc nhưng không nghĩ tới nhân viên của anh ra tay!

Hai tay Minh Tổng không kiềm được mà nắm chặt! Lại nhìn về phía xe Rolls Royce, lòng anh cảm thấy ê ẩm nếu như Hoắc Tư Danh không đến kịp vậy cô Hứa đó có phải

Càng nghĩ càng chán nản Anh mới nhẹ giọng hỏi

Cô gái bị bỏ thuốc là Hứa Tổng đúng không? anh muốn xác định chắc chắn

Đàm Vĩnh Long gật đầu nói

Đúng vậy là chị Dâu!

Câu nói vừa dứt Minh Tổng há hốc mồm không tin vào tai mình hỏi lại

Cậu nói Hứa Tổng là chị Dâu cậu! Chính là Chính là anh không mở miệng ra được câu Bạn gái của Hoắc Tư Danh! Bởi vì Hoắc Tư Danh cũng bằng tuồi anh chứ nhiêu, nhưng Hoắc Tư Danh nổi tiếng bệnh sạch sẽ lại không yêu bất kỳ ai huống chi nếu Hoắc Tư Danh có nhu cầu thì kiếm vài tình nhân giải tỏa rồi cho tiền họ thôi! Nhưng lúc này ngay cả thư ký bên người Hoắc Tư Danh còn gọi là Chị Dâu!

Vậy là Cô Hứa kia! Chết tiệt dù không phải là lỗi của anh nhưng sau anh lại thấy hổ thẹn thế này! Mọi việc điều xảy ra trong bar anh mở vậy mà chính anh lại không biết

Đàm Vĩnh Long gật đầu

Minh Tổng lại nói

Bây giờ cô ấy ổn chưa?

Minh Tổng chớ lo! Có Boss ở đó chị Dâu sẽ không sao!

Minh Tổng thở ra một hơi nói

Tôi là Hạ Khâm, không cần Minh Tổng Minh Tổng thế!

Đàm Vĩnh Long gật đầu nói vài câu với Minh Hạ Khâm rồi cũng rời đi!

•••••

Châu Trình Ly vẫn vênh váo đắc ý ung dung uống tra, bổng dừng mi bà giật giật liên hoài! Châu Trình Ly không khỏi nhếch mép cười, giật giật kiểu này là tiền tài sắp đến rồi đi Chưa vui vẻ đắc ý được bao lâu điện thoại không ngừng reo

Nhìn màn hình điện thoại hiện lên chữ Chồng mày Châu Trình Ly nhíu chặt! Nhưng theo pháp luật ông ta vẫn là chồng bà nên bà nghe máy, chưa nói được câu nào đã nghe chửi

*** mẹ! Tụi mày đang ở lâu? Sống ở đó rảnh lắm hay sao kiếm không biết bao nhiêu chuyện! Biết trước mày và con Chân Chân không ra hồn tao đâu cho đi! Cái gì mà sẽ được sung sướng cái gì mà có tiền rồi cái gì mà con Chân Chân được gả cho nhà giàu! *** má mày lừa gạt người à?

Châu Trình Ly hung hăng quát lại

Ông điên à! Chưa tối đâu mà kiếm chuyện!

Ba của Lâm Chân Chân không kiềm nén được tức giận nói

Mày im miệng đi! *** má! Giàu có mà mày nói là banh chân cho người ta chơi à? *** má!!! Bây giờ ai ai cũng biết kia kìa! Tao ở dưới này bị không biết bao nhiêu người chê cười! Mày dạy con cái kiểu gì vậy hả Châu Trình Ly!

Châu Trình Ly nhíu mày hỏi lại

Ông nói cái gì? Ai banh chân??

Ba của Lâm Chân Chân nói

Mày còn giả ngốc! Lên mạng mà xem! *** má mày và nó còn không về đừng trách tao độc ác nói xong ông tắt máy cái gụp

Châu Trình Ly mở FB bà vừa đăng ký không lâu ra, nhìn vào video vẫn đang phát kia, bà trợn to mắt nhìn hai tay bà run rẩy điện thoại rơi xuống

Boo có lời muốn nói: Hôm nay khá bận! Nên sẽ đăng muộn hơn mọi khi nha! Mấy bạn thông cảm ^^! Boo sẽ cố gắng hết sức viết nhanh cho mấy bạn!

Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.