Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 621: Chương 621: Anh nhớ vợ chết đi được a




Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân không trụ nổi ba tiếng, chỉ mới hơn một tiếng ngồi nghịch điện thoại thì hai bé đã ngủ gật, Hoắc Tư Danh phải một tay ôm một bé, để bé dựa vào lòng anh ngủ.

Nhìn một màn như vậy, người nào không biết còn nghĩ Hoắc Tư Danh là gà trống nuôi con a.

Sau khi ký kết hợp đồng xong.

Căn phòng trở nên yêu tĩnh, Hoắc Tư Danh cúi đầu, môi nhếch lên nhìn hai cục thịt vẫn còn ngủ say.

Đàm Vĩnh Long bước nhẹ vào nhỏ giọng nói.

“ Boss... còn một tiếng nữa, người bên kia đến. “

Hoắc Tư Danh gật nhẹ đầu nói.

“ Cho hai cục thịt này ăn xong trước đã. “

Anh nhìn Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân, hôn hôn nhẹ đỉnh đầu hai bé con đứng dậy.

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân bị cử động lớn của Hoắc Tư Danh làm hai bé tỉnh, dụi dụi mắt.

“ Baba. “

“ Baba. “

“ Ngủ tiếp đi, một lát sẽ gọi tỉnh. “ Hoắc Tư Danh vừa nói vừa bước vội về phía thang máy.

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân không ngủ nữa mà dùng cằm nho nhỏ của mình đặt lên vai Hoắc Tư Danh nhìn loạn.

Đàm Vĩnh Long thấy hai bé, liền làm mặt quỷ, hai bé cười khanh khách cả lên.

Tới căn tin công ty.

Hoắc Tư Danh đặt hai bé con xuống.

“ Ăn cháo nhé! “

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân gật đầu.

Cháo được bưng lên, hai bé con ngoan ngoãn ăn hết, Hoắc Tư Danh đưa cho hai bé bình sữa.

Hai bé uống xong, nhíu mày lại nhìn Hoắc Tư Danh.

“ Baba... khi nào mới được về? “ Hoắc Hiến Nghĩa hỏi.

Hoắc Hiến Nhân cũng nhìn Hoắc Tư Danh chờ câu trả lời.

Hoắc Tư Danh lau mặt cho các bé xing nói.

“ Tối. “

Hiện tại, anh chắc chắn Hứa Doãn Hạ còn chưa tỉnh ngủ đâu.

Đem hai nhóc này về chỉ làm cô thêm mệt thôi.

“ Con về với mẹ không được sao? “

“ Không được. “

“ Sao vậy ạ? “

“ Mẹ con mệt! Còn ngủ. “

“ Nhưng ở với baba rất chán. “

Hoắc Hiến Nhân và Hoắc Hiến Nghĩa bĩu môi nói.

Hoắc Tư Danh chỉ nhìn nhìn hai bé mà không nói gì, cho dù có muốn về thì cũng không thể về được nên anh cũng chẳng lo gì cho hai bé con.

Ăn xong, Hoắc Tư Danh thả hai bé xuống, trên tay đeo vòng lò xo.

“ Tự mình đi, không được chạy. “

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân bĩu môi khó chịu nhưng vẫn rất nghe lời đi về phía trước vô cùng từ tốn cẩn thận.

Ba cha con ở công ty nguyên một ngày.

Hoắc Tư Danh sau khi ký kết hợp đồng xong, tâm trạng cũng vui hơn mà ôm hai nhóc con lên đi ra ngoài xe.

- ----

Hứa Doãn Hạ sau khi ngủ dậy, nhìn Hoắc Tư Danh rời đi thì lại ngủ tiếp, đói đến tỉnh, cô thức ăn.

Ăn xong lại ngủ.

Cả người mệt mỏi khó chịu, nếu như không phải cô và Hoắc Tư Danh luôn kế hoạch thì chắc chắn cô sẽ nghĩ mình đang mang thai a.

Nói sao lại không mệt cho được cơ chứ... mỗi lần quan hệ... cô đều bị anh ăn đến nổi không đi được.

Bình thường sẽ không như vậy nhưng dạo này... cô bị ăn đến không chịu được.

Hứa Doãn Hạ dựa vào đầu giường, tay không tự chủ xoa bụng... hay là nên bàn với Hoắc Tư Danh nhỉ... sinh thêm một đứa nữa... chứ giờ không sinh thì sau này rất khó sinh a.

Haizz... nhưng cái tính ghen tuông với con cái của Hoắc Tư Danh quá mạnh, cô cũng không biết nên làm gì nữa a.

- ----

Hoắc Tư Danh lái xe đến thẳng nhà hàng đối diện Doãn Hạ mua ít đồ ăn mới lái xe trở về.

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân được Hoắc baba mua cho mỗi đứa một bịt kẹo dẻo.

Hoắc Hiến Nghĩa gọi.

“ Baba. “

“ Làm sao? “

“ Shon hỏi “không thể để mẹ sinh thêm một em bé nữa hay sao ạ? “ “

Hoắc Tư Danh nhìn từ kính chiếu hậu xuống nhíu mày nói.

“ Mới ngày kia baba cho hai đứa xem đoạn đấy hai đứa quên rồi? “ không đợi Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân có cơ hội trả lời, Hoắc Tư Danh lại nói.

“ Nếu hai con muốn mẹ con đau đớn thêm một lần nữa thì chính mình nói với mẹ. “

“ Bababa... “

Hoắc Hiến Nhân và Hoắc Hiến Nghĩa hoảng hốt hô to một tiếng.

Hoắc Tư Danh im lặng lái xe thẳng về nhà.

Mới con nít con noi... còn chưa thương nhau chăm nhau được thế mà dám đòi em trai em gái.

Hoắc Tư Danh lắc nhẹ đầu.

- -----

Vừa vào đến trong nhà Hoắc Hiến Nhân và Hoắc Hiến Nghĩa la lên.

“ Mẹ ơi... “

“... “ đáp họ là một không gian vô cùng yên lặng.

Hoắc Hiến Nhân và Hoắc Hiến Nghĩa nhíu mày nhìn nhau.

Hoắc Tư Danh nói.

“ Tự tắm hay ba tắm? “

“ Tự tắm. “

“ Thế thì nhanh đi tắm, một lát vào phòng ngủ hôn hôn mẹ. “

“ A! Thật sao? “

Hai nhóc con vừa hỏi, còn không đợi Hoắc Tư Danh trả lời, chính bọn nhóc đi vỗi lên phòng ngủ.

- ----

Hoắc Tư Danh cũng bước nhanh về hướng phòng mình.

“ Vợ. “

Hoắc Tư Danh vừa vào liền thấy Hứa Doãn Hạ, anh nhanh chóng gọi.

Hứa Doãn Hạ cười nhẹ.

“ Anh về rồi! Con đâu? “

“ Đang tắm. “ vừa nói vừa ôm chặt Hứa Doãn Hạ vào lòng, Hoắc Tư Danh hít lấy hít để mùi hương cơ thể cô khẽ nói.

“ Anh thật nhớ vợ... nhớ chết đi được a. “

“ Hmm... đừng làm rộn... “

Hứa Doãn Hạ vỗ nhẹ đầu Hoắc Tư Danh nói.

Hoắc Tư Danh cười “ hì hì “ chạy nhanh vào phòng tắm tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.