Thông tin truyện

Tình Ca Lãng Mạn Bi Thương

Tình Ca Lãng Mạn Bi Thương

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Ngôn Tình

Nguồn:

Chuyển ngữ: Queen.

Trạng thái:

Hoàn Thành
Đánh giá: 9.8/10 từ 2 lượt
Truyện Tình Ca Lãng Mạn Bi Thương được xem như một  cuộc tình có chút luyến tiếc khi mọi thứ đã đi qua. Vì lý trí của hai người ngày càng không cùng suy nghĩ...

Sự thật rõ ràng cô đã từng là người hài hước lại rất hiểu lòng người, cư xử hết sức tỉnh táo. Anh hoàn toàn không có ác ý, lại thấy cô trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đuổi anh ra khỏi cửa! Anh thừa nhận, mình đã từng làm cô tổn thương, nhưng anh đã hối hận, muốn cùng cô bắt đầu lại.

Lúc mà anh biết được nguyên nhân, anh sợ đến choáng váng, cũng muốn phát điên...Thì ra từ năm đó đến giờ, trong lòng cô lại chịu đựng loại đau khổ này. Cô thà rằng một mình chịu đựng, cũng không tình nguyện chia sẻ cùng người khác, cô tình nguyện một mình chịu tất cả đau khổ. Thời gian đau khổ đến đâu thì cũng sẽ dần nhạt phai theo trí nhớ!

Bình luận truyện