Tiểu Thư Đáng Yêu Và Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 11: Chương 11




3ma bé Huy đang ngồi trong nhà - 3ma ơi con về rồi nè - bé HUy ( chưa thấy người đã thấy tiếng rồi ) -chào con ... mà mấy người này là ai zậy??? - mama bé HUy -dạ mấy anh chị này lúc nãy đã giúp con băng đầu nè (chỉ vào đầu ) - trời ơi con sao thế này ha??? cso đau ko - mẹ bé HUy - con ko sao - bé HUy - chũng cháu chào 2 bác ạ - chúng nó đồng thanh - ukm chào các cháu. mà cho bác cảm ơn vì đã giúp con trai bác nha - Ba bé HUy - dạ ko có gì ạ- nó - ah 3ma ơi i i i i i i - Bé HUy giọng ngọt sớt - gì thế ông tướng -mẹ bé Huy - cho mấy anh chị này ở nhà mình chơi mấy ngày nhá 3ma nhá nhá nhá đi mà 3ma con năn nỉ đó - Be HUy - trời ạ tưởng gì chứ việc này thì OK - 3 bé HUy - các cháu mang đồ vào nhà đi - mẹ bé HUY - dạ cháu cảm ơn 2 bác nhìu lắm lắm lắm luôn - TN - ko có gì đâu mà - 3 bé HUy - HUy mau dẫn các anh chị đấy vào nhà đi - mẹ HUy - dạ yes sir - Huy Bé HUy dẫn chúng nó vào nhà chỉ cho các phòng để nghỉ ngơi rồi sau đó chúng nó quay lại trường để tập chung. và đương nhiên là 6 người này sẽ phải ở nhà bé HUy rồi ạ và hiệu trưởng cũng đã đồng ý. cả hai lớp sẽ tự do vui chơi tùy ý ko ai quản. lớp nó - nè tìm được chỗ nào chơi chưa - hs1 - ngồi đây mà chơi điện tử với đọc sách thì chán lắm - hs2 - tớ có chỗ chơi rồi. các bạn có đi ko - hắn - ở đâu vậy ha??? - hs3 - bọn tớ mới quen được một cậu bé hay là để cậu bé đó dẫn chúng mình đi chơi nhá - nó - Vậy thì còn gì bằng nữa- hs4 - Ok lets go - Cả lớp đồng thanh Tại nhà bé HUy - Bé HUy ơi - TK - báo cáo bé HUy đã có mặt - Bé HUy dơ tay theo kiểu quân đội làm chúng nó phì cười - nè bọn chị mới tới đây em dẫn anh chị đi chơi nhé - QA - Tưởng gì chứ đơn giản. đi thôi - bé Huy - đi đâu bây h - HQ - ừm đi bắt châu chấu nhá - bé HUy - để làm gì - hs5 - thì để náu món châu chấu xào lá chanh. ngon cực kì luôn - bé HUy - ngon ko em - nó - dạ ngon cực kì luôn -Bé HUy - anh ko tin -hắn HQ và QA đồng thanh - mấy anh ko tin ha??? thế nếu mấy anh khen ngon thì sao -bé HUy vênh mặt - ko có đó - bon hắn cũng vênh ko kém - thế nếu có thì em sẽ được làm gì các anh nào - bé HUy - lúc đo tùy em - hắn - OK đi thôi chúng nó ra đồng lúa - uầy rộng thế - tụi nó thốt lên - ấy anh chị lại đây em chỉ cho đây là con châu cháu nè bắt con này cho vào túi nhá- bé HUy hướng dẫn -rồi- nó nói rồi đi xuống bắt lấy một con châu chấu bỏ vào túi - thưa thầy thế này đúng chưa ạ - nó hỏi - em giỏi lắm các em nên học theo bạn TB mà phát huy nhé - bé HUy ra dáng - thôi nào bắt châu chấu thôi - hắn Sau 30 phút vát vả bắt châu chấu chúng nó cũng được một túi đầy - mẹ ơi con bắt được nhiều châu chấu chưa này - bé HUy dơ tác phẩm cho mẹ xem - nhiều quá. thôi con để đấy tí mẹ nấu cho bây h các con đi chơi đi lát nữa là có cơm ăn rồi - mẹ bé HUy - vâng ạ - chúng nó nói rồi lên nhà - mấy chị ơi mấy chị có muốn thử cảm giác mạnh ko - bé HUy - có chứ - hs 1 - vậy thì đi theo em nào - bé HUy dẫn đường Nhưng vừa ra khỏi cửa thì đã gặp LN và HD - mấy cô đi đâu hế - LN - đi chơi- TK - tụi tôi đi chơi với có được ko - HD - cũng được - TN - nhanh lên nào m.n - bé HUY Bé Huy dẫn m.n đến một căn nhà xung quanh có rất nhiều cây ăn quả cây nào cũng sai triu luôn. - OA nhiều hoa quả quá - nó - suỵt nói nhỏ thôi chị chúng ta đang đi ăn chôm mà - Bé HUy - WHAT??? Ăn chộm là sao - đồng thanh - sao mấy chị hét to thế nói nhỏ thôi nhỡ bị phát hiện thì sao - BÉ HUy -chuyện này là sao zậy - nó hỏi - lát nữa em sẽ giải thích sau -bé HUy - mấy chị này cao nên mấy chị hái mấy quả bòng kia nhá - bé Huy chỉ vào Ln và HD ( cái cây ko cảo lắm đâu chỉ khoảng 2m đứng cũng có thể hái được ) - bọn chị sao - HD và LN - yes -bé HUy - thế còn mấy người này ko làm gì sao - LN - có chứ rồi mấy chị đi hái đi còn mọi người cứ 2 người mottj cây hai nhiều vòa sau đó tập chung lại đây nha - bé HUY - OK - m.n đồng thanh . . . 10 phút sau chúng nó quay lại với hàng đống quả trên tay nào cam, xoài, táo, quả trứng gà, chuối , dưa chuột, đu đủ ... m.n đã hái xong và quay lại tập kết chỉ có LN và HD tham hái 2 quả được rồi nhưng mà cố hái thêm nên vẫn đang trong vườn hái tiếp - anh chị nhớ nhé khi nào em hét lên là phải ôm đóng này chạy về nhà em nhé - bé HUy - tại sao - tụi nó hàng tấn dấu hỏi trong đầu - thì cứ biết thế đã -bé HUy - thôi được ròi - m.n đồng thanh Bé HUY đứng dậy từ chỗ nấp rồi ... hét - CHÚ TƯ ƠI (tên của người nhà đó ) CÓ KẺ ĂN CHỘM QUẢ NÀY MAU MAU BẮT LẠI ĐI . CÓ KẺ ĂN CHÔM CHÚ TƯ ƠI -Bé HUY hét lên . vâng đương nhiên là tụi nó đã cao chạy xa bay chỉ con có HD và LN ở trong vườn ko kịp chạy cứ đò người ra ko hiều mô tê gì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.