Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 115: Chương 115: Giả tạo




Lâm An Nhi trở lại ký túc xá, đương nhiên không tránh khỏi bị mấy đứa bạn cùng phòng tra hỏi “Khai mau, hai người yêu nhau từ khi nào?”

Rồi cô kể cho bọn họ chuyện tình của hai người

Mặt bọn nghe xong kiểu không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa “Thế là hai người từng yêu nhau năm cấp 3 rồi chia tay được 3 tháng rồi giờ yêu lại à”

“Ừm đại khái là thế. Anh ấy và mình có chút hiểu lầm nên chia tay nhưng giờ mọi hiểu lầm để được hóa giải rồi”

“Cái này gọi là yêu lại người yêu cũ đấy”

“Khi cậu nói cậu có người yêu bọn này cứ nghĩ ai bản lĩnh mà có thể chinh phục được người khó tính như bạn Nhi của chúng ta. Tụi nagf đã nghĩ đến trường hợp là Hàn Nhất Dương rồi, nhưng thấy cậu ta lạnh lùng khó gần thế chắc là không phải...ai dè”

“Mà cậu nên để ý Lâm Vy Vy, cô ta không hiền lành như vẻ bề ngoài đâu” Thư Kì nhắc nhở

“Ừm tớ biết rồi”

Cô tắm xong lên giường, nhìn thấy trên điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, là Hàn Nhất Dương gửi đến cho cô chúc ngủ ngon. Nội dung là “Ngủ ngon công chúa của tớ”

Cô nhìn tin nhắn mà cười típ mắt, xong cũng đáp lại một lời chúc ngủ ngon kèm icon mặt cười

Ở một nơi nào đó, có một cô gái xinh đẹp ngồi trên chiếc ghế xoay, mặt nghiền ngẫm một tập tài liệu trên bàn. Khuôn mặt dịu dàng ban ngày đã biến mất hoàn toàn và thay vào đó là khuôn mặt của sự tức giận “Không có gì mà đòi đấu với tôi ư? Nằm mơ”

Lâm An Nhi không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình và cô nằm ngủ một cách an lành, mơ một giấc mơ thật đẹp về anh và cô

____

Sáng nay đến phiên Lâm An Nhi nhật nên cô phải đi sớm

“Ui” Cô hình như đi nhanh quá va phải ai đó rồi. Ngước lên nhìn thì.....ôi đụng trúng tình địch, cô gái hôm qua tỏ tình với Dương giữa sân trường. Truyện Teen Hay

“Xin lỗi cậu nha” Cô lịch sự cúi đầu xin lỗi. Dù tình địch hay gì đó thì việc làm sai thì phải nhận lỗi thôi

“Không có gì” Lâm Vy Vy nở nụ cười ngọt ngào

Cô cũng là một người mê gái xinh, nếu bình thường nhìn thấy mấy cô gái đẹp đẹp mà cười nhìn cô chắc cô rụng tim rồi nhưng sao nhìn cô bạn này cô cứ thấy sao sao á. Hay là vì cô bạn này thích Dương nên cô mới nghĩ thế biết

Lúc nhìn cô đi xa rồi, hai cô gái bên cạnh Lâm Vy Vy mới lên tiếng “Sao cậu lại bỏ qua cho cô ta dễ dàng vậy”

“Cậu ấy cũng không có ý mà” Lâm Vy Vy cười dịu dàng nói

“Cậu hiền quá rồi. Loại người như cô ta thì bỏ qua làm gì. Không biết Hàn Nhất Dương thích cô ta điểm nào”

Đúng rồi, đây là câu nói mà Lâm Vy Vy cô muốn nghe. Mặc dù thế nhưng cô ta vẫn mỉm cười nói “Hàn Nhất Dương thích ai là quyền của cậu ấy nên cậu ấy không thích tớ là bình thường. Hai cậu đừng nói thế tội bạn Nhi“. Nói rồi cô ta còn giả bộ buồn phiền nữa

“Không biết Hàn Nhất Dương mắt bị gì mà yêu cô ta được chứ. Lâm Vy Vy của chúng ta vừa có nhan sắc vừa có gia thế mà lại không thích...” Hai cô bạn nhìn cô bạn mình hiền lành như thế nên càng cố nói

Cô gái bên phải quay sang hỏi “Cậu biết gia đình cô ta làm nghề gì không?”

Lâm Vy Vy nhỏ giọng nói “Hình như buôn bán nhỏ thì phải”

“Cái gì? Buôn bán nhỏ? Vậy Hàn Nhất Dương biết chưa?”

“Chắc là cậu ta chưa biết rồi, gia thế mà cậu ta tốt thế làm sao yêu con nhà buôn bán nhỏ được chứ. Chỉ có Vy Vy của chúng ta mới xứng với Hàn Nhất Dương kia thôi”

Lâm Vy Vy càng nghe càng thích thú trong lòng. Nhưng bên ngoài thì níu tay áo hai cô gái bên cạnh nhỏ giọng nói “Chắc cô ấy không muốn nói về hoàn cảnh của mình”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.