Thiên Long Lệnh Bài

Chương 207: Chương 207: Ma thú đệ nhất tộc




Cái bóng đen đen vừa nói vừa đưa cái lưỡi đỏ lòm ra khỏi miệng liếm liếm môi, bộ dạng trông như dã thú săn mồi .

_ Hahaha, võ giả, không ngờ là nhiều võ giả đến thế . Lần này ta trúng lớn rồi, haha, toàn bộ là đồng nam đồng nữ . Haha, cái tên Ma Da ta lại có dịp phát huy rồi, hahaha .

Tiếng nói vừa dứt thì bóng đen đã động thân, bơi hướng lên phía mặt nước, chỗ có những chiếc thuyền đạp vịt đang từ từ di động .

_ Ơ, mà không được ……..

Chợt bóng đen nhớ tới một chuyện, thất thanh hô :

_ Làm sao có thể tóm hết chúng nó đây, haiz, ta hiện giờ yếu lắm, không còn như xưa . Lỡ bị đám này lật kèo thì khổ .

Bóng đen nghĩ thế dừng ngay lại, đôi mắt chuyển động liên tục, bàn tay vân vê cái cằm hư ảo của mình …. Sau một lúc, bóng đen như đã nghĩ ra cái gì đó, hét lên :_ Ơ rê ca ……..

Sau đó vội vàng bơi ngược xuống đáy nước ……..

……………………..

_ Hửm ? Hình như vừa có thằng nào kêu thì phải .Trên một cái thuyền đạp vịt, Thiên Vĩ đứng ở trên đầu vịt như một hoa tiêu thứ thiệt, chợt lẩm bẩm .

_ Vĩ, mày nói cái gì thế ? Sao không đạp phụ với tao . Mẹ nó, bố đạp mệt chết mẹ .Phía sau thuyền con vịt, một tên nhóc tóc đinh hì hục đạp, khi thấy Thiên Vĩ đứng lẩm bẩm thì bất mãn nói . Mẹ nó, tao đạp chết cha, còn mày tiêu sái đứng ở đầu vịt, nào có cái lý đó .

_ Đình Thái, chú tự đạp đi . Mẹ kiếp chú, lúc nãy thằng nào vừa nói nếu ta được đi chung thuyền với Khánh Duyên thì tao chắc chắn tự đạp . Hả ? Thằng nào kêu chú cứ để anh thể hiện . Hả ?Thiên Vĩ đứng đó nhỏ giọng nói, lần này thì hắn không dám nói to, lỡ hai em ở đầu bên kia nghe được thì khổ . Chẳng qua, tới cái chữ “ hả “ thì Thiên Vĩ lại hét thật to vào tai Đình Thái .

_ Mẹ, tao tự đạp, tao tự đạp, mày vừa lòng chưa ?Đình Thái rối rít nói . Đúng là lúc nãy hắn có nói với Thiên Vĩ như thế, nhưng mà mày không thấy cái bộ dạng tiêu sái đẹp trai của mày làm em Khánh Duyên nhìn mày nhiều hơn nhìn tao không ? Mẹ nó, bố là thằng đang cong đít đạp cơ mà .

_ Vừa lòng, rất vừa lòng . Hahaha .Thiên Vĩ cười lớn một tiếng . Thật ra thì Đình Thái cũng không biết, lúc nãy sở dĩ có cái kết quả này là do Thiên Vĩ giở trò . Nói gì thì nói chứ mấy trò gian lận kiểu này thì đại tướng cướp Thiên Vĩ lành nghề lắm, làm sao mà con gà này có thể phát hiện được .

Nghĩ tới đây Thiên Vĩ chợt có cảm giác thành tựu, dương dương tự đắc vênh mặt lên trời, bàn tay chắp sau đít tỏ vẻ phong phạm cao nhân . Làm cho Đình Thái phía sau hận tới ngứa răng, còn bạn Khánh Duyên kia thì hai mắt phát sáng, thầm nghĩ “ thật soái “ .

Đang nghiên cứu bầu trời tại sao lại có màu xanh thì đột nhiên, không một tiếng động báo trước, từ dưới nước vọt lên một vật hình tròn với tốc độ ánh sáng . Chưa kịp phản ứng thì cái vật này đã lao vào trán Thiên Vĩ cái “ bùm “ .

Làm cho phong phạm cao nhân của hắn mất hết, lộn ngược ra sau té lên thuyền con vịt như chó chết .

_ Sặc, cái quái gì đây ?

Thiên Vĩ vội vàng bật dậy, kẻo mất hình tượng cao nhân . Đôi mắt tìm kiếm mục tiêu đã làm mình mất mặt, ý đồ cẩu xực cái đồ vật chó chết đó .

Nhìn quanh nhìn quẩn một hồi lâu thì Thiên Vĩ đã thấy trên thuyền tự dưng có thêm một cái chai thuỷ tinh đục màu . Không biết đã bao nhiêu năm chìm dưới đáy hồ . Phía ngoài chai rong rêu đất cát bám đầy . Thậm chí còn có một con cá chết dính ở miệng chai .

_ Cái mẹ gì đây .Thiên Vĩ bực mình nói, trong lòng tính ném cái chai chết tiệt này đi .

Nhưng chưa kịp làm gì thì Đình Thái đã lên tiếng hô :_ Đừng, có bản đồ kho báu .

Thiên Vĩ vung tay định ném chợt thu tay lại như tốc độ ánh sáng, lòng đen trong hai mắt biến thành hai chữ “ tiền “ , sáng rực nhìn cái chai trong tay .

_ Kho báu, kho báu ……….

Lẩm nhẩm hai tiếng thì Thiên Vĩ vội vàng mở cái chai ra . Trong chai đúng là có một tờ giấy không thấm nước, niên đại cũng không biết là bao nhiêu năm . Chỉ thấy đây là một tấm bảng đồ làm từ da dê, trên tấm bảng đồ vẽ hình một cái hồ lớn và một cái hồ nhỏ, kèm theo đó chính là một đống chú giải . Phía trên cùng, tấm bản đồ có ghi “ Ma thú đệ nhất tộc bảo tàng, kẻ hữu duyên sẽ có được . Chết hay sống, dựa vào một ý niệm “ .

_ Này, đây là cái gì ?Thiên Vĩ trải tấm bản đồ ra, sau khi cả bốn người trong thuyền đều xem thì mới lên tiếng hỏi .

Đình Thái đứng cạnh nghe thế, vê cằm nói :_ Chính là bản đồ kho báu . Thấy ta đoán chuẩn không ?

_ Ừ, thì chuẩn, mà tại sao ngươi lại biết ?Thiên Vĩ chưa nói thì Khánh Duyên bên cạnh đã chen mồm vào .

Đình Thái thấy người đẹp ruốt cuộc cũng để ý tới mình thì vênh mặt lên, vội vàng thể hiện :_ Cái này rất đơn giản . Phía ngoài chai thuỷ tinh chính là một đám rong rêu, vì thế cho nên hiển nhiên đã có từ rất lâu đời . Trên miệng chai ta quan sát có một cái phong ấn trận cỡ nhỏ . Nhưng vì đã lâu năm nên hết năng lượng . Sau đó, tuy cái chai này rất đục, nhưng lờ mờ ta vẫn thấy được bên trong là một tấm da dê . Ta cho rằng bên trong hẳn là một cái gì quý giá, có thể là bí kíp, có thể là bảo tàng đồ, hoặc một thông tin gì đó . Cuối cùng, ta thấy được hai chữ nổi bên ngoài bình . Cái này chính là ngôn ngữ của ma thú, nhưng thuộc loại rất cổ xưa .

_ Hai chữ này có ý nghĩa là bảo tàng, vì vậy cho nên, ta mới suy đoán cái chai này chắc chắn chứa bảo tàng đồ . May mắn, không bêu xấu trước người đẹp . Thì ra ta đã đoán đúng .

Đình Thái chốt lại một câu rồi chớp chớp mắt nhìn Khánh Duyên làm cô bé nể phục không thôi .

Ngay cả Thiên Vĩ cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ thằng lưu manh này học thức lại uyên bác gớm, đúng thật là chân nhân bất lộ tướng . Không thể đánh giá con người theo vẻ bề ngoài nha .

_ Vậy, học giả, ngài có thể suy đoán luôn cái bảo tàng đồ này là chỉ chỗ nào không ?Thiên Vĩ tỏ vẻ cung kính hỏi thăm .

_ Quá khen, tiểu đệ nào dám . Còn về phần bảo tàng đệ mạn phép xin mời đại sư huynh tới bình phán . Tam ca a, ngài đừng khen nữa làm ta ngại .

Đình Thái tỏ vẻ khiêm tốn nhưng cái vẻ mặt dương dương đắc ý đã bán đứng tất cả .

_ Được, mau gọi đại sư huynh .

……………………….

_ Hả ? Bảo tàng đồ ?Toàn bộ học sinh lớp A2, sau khi lên tới bờ, vừa ngồi xuống chưa kịp định thần thì tất cả đã hét lớn .

Thiên Vĩ gật gật đầu, sau đó tới chính giữa, lấy tấm bảng đồ mới đoạt được ra nói :_ Đúng, đây là bản đồ chúng ta mới tìm được . Phía trên này có ghi “ Ma thú đệ nhất tộc bảo tàng, kẻ hữu duyên sẽ có được . Chết hay sống, dựa vào một ý niệm “ . Chúng ta đã là huynh đệ, được các sư phụ dạy dỗ chung . Cho nên là ta quyết định chia sẻ cho anh em . Nếu không tướng cướp như ta không làm chuyện lỗ vốn nha .

Thiên Vĩ vừa nói vừa rơm rớm nước mắt . Nhưng thực ra hắn cũng hiểu là mình hắn chưa chắc ăn được hết cái bảo tàng này nên đành chia sẻ ra . Chứ mà mình hắn ăn được thì đời nào chịu cho, cái danh tướng cướp cũng chả phải là hư danh đâu nha .

Đám học sinh lớp A2 thì chả thèm để ý tới cái vẻ mặt đạo cmn mạo của Thiên Vĩ, cả đám đều suy nghĩ hai câu trên ruốt cuộc là cái gì . Đệ nhất ma thú tộc, là loài nào . Sống hay chết, dựa vào một ý niệm, nghĩa là sao . Cái gì gọi là dựa vào một ý niệm …………..

Tự cổ chí kim, chưa có loài ma thú nào dám xưng là đệ nhất ma thú . Cho dù là Long Tộc mạnh mẽ cũng không dám, bởi vì dù sao cũng còn Phượng Hoàng Tộc, Bạch Hổ Tộc, Huyền Vũ Tộc cơ mà . Cho nên đám học sinh này đều cực kỳ khó hiểu, không ai biết đó là cái loài gì .

_ Đệ nhất ma thú, có thể là thời xa xưa nữa không ? Ta nghe nói Đại Địa Cầu đã có từ hàng tỷ năm, còn con người chúng ta xuất hiện bất quá là vài vạn năm mà thôi . Chắc chắn là có nhiều loài ma thú chúng ta không biết tới .Thiên Vũ đứng giữa đám người lên tiếng, cái này thoạt nghe thì cũng có đạo lý . Đúng là có nhiều loài con người còn chưa biết tới . Loài người thời gian xuất hiện thì dù sao cũng quá ngắn một chút .

_ Vậy theo ngươi là loài gì ? Là loài gì có thể ngạo nghễ xưng đệ nhất ?Lâm Quân đứng cạnh, vừa nghe cũng cảm giác có lý cho nên hỏi lại .

_ Theo ta nghĩ, có thể là Voi Ma Mút . Ta từng đọc qua một điển tịch . Ghi rằng Voi Ma Mút chính là loài ma thú cực kỳ lợi hại . Tu vi mới sinh chính là Thánh Cấp, khi thành niên sẽ là Thần Cấp, cho tới khi trưởng thành hẳn sẽ phá toái hư không .

Thiên Vũ vừa nói xong thì lập tức Đình Thái đã phản bác :_ Ngươi nên nhớ cái thời đó loài nào chẳng thế . Còn có nhiều loài ngang hàng với Ma Mút Tộc lắm, đơn cử như Kiếm Xỉ Hổ Tộc bên Tây Phương, Côn Bằng Tộc Tung Quốc, Cửu Mã Tộc của Việt Quốc ……… Nói chung là nhiều nhiều lắm ……….

Thiên Vũ nghe thế, cũng không có phản bác, chỉ hỏi lại :_ Vậy theo ngươi ? Loài ma thú nào mới xứng đáng là đệ nhất .

Đình Thái nhẹ nhàng cười, tỏ vẻ cao thâm nói :_ Nếu nói về loài ma thú nào có thể xưng đệ nhất . Ta chỉ nghĩ tới một loài ……..

Hít một hơi thật sâu, Đình Thái run rẫy kích động nói ra :

_ Đó chính là ………….. Khủng Long Đại Tộc ……….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.