Thích Cô ! Đồ Quậy Là Giỏi

Chương 33: Chương 33: Thư Và Nó




— hửm ? _ nó

— có phải chiều hqua....bạn vừa mới tỏ tình anh Phong đúng k ? _ Thư ngước lên hỏi nó

— uk ! Có j hk ? nó tắt đt , đan tay vào nghiêm túc nhìn Thư

—....bạn cũng pk là dù mk vs Phong đã chia tay rồi nhưng h đã là ngiu của mk rồi đúng k ? _ Thư nghiêm túc nhìn nó

— Hì ! Bạn hỉu lầm rùi , tui có nói là cướp dựt j chồng của bạn đâu , tui là tui chỉ nói ra cảm xúc của mk hoy, đồng ý hay k là quyền của ngta hề hề ! _ nó nữa nghiêm túc nữa đùa giỡn

— à....ừ...! _ Thư gượng cười

— cuộc đời bất công nên cọng lông k bao h thẳng, cuộc đời bất bình đẳng nên đừng bao h cố vuốt thẳng cọng lông , nếu bạn buông thì tôi sẽ giật lấy liệu mà giữ chặt vào ! _ bỗng nó nói vu vơ vài câu nữa muốn ngta nghe nữa k muốn ngta nghe

Nói rồi nó lôi trong ba lô ra 1 cái tai phone ra nghe nhạc .

Thư nghe thì giật mk giống như nó vừa nói xéo Thư z, định mở miệng nói j đó thì Nam từ nhà vệ sinh dưới lầu bước ra hắn cũng từ đâu bước vào trên tay cầm khai đồ ăn .

— ủa Diệu Anh đi đâu rồi ? _Nam quay qua hỏi

— nó đi nghe đt rồi ! nó

Vừa nói dứt lời thì Diệu Anh từ ngoài cửa bước vào mặt có vẻ buồn buồn.

— sao z mạy ? _ nó

— chuyện gđ hoy, k có j đâu, a! Có đồ ăn rồi đó hả ? _Diệu Anh

— uk , ăn đi _ Nam

— chơi j đi chán quá ! _Nam vừa nói vừa cầm ly cà phê đen lên uống

— thôi ôn bài đi ! _ Diệu Anh

— HỂ !!!ĐÃ LẶN LỘI CÚP TIẾT RỒI MÀ CÒN HỌC HÀNH J NỮA MÁ !!! _cả đám trề môi

— uầy ! Chưa nói hết mà, k phải là ôn bài học mà là ôn bài đánh á( ý nói đánh bài)_ vừa nói vừa lôi trong cặp ra 1 bộ bài ( t/g: hé đi học mà đem theo bài bạc hé t/g kiu công an tới bắt bây h á)

Thế là tụi nó chơi bài zui zẻ vs nhau đến chìu mới chịu về, Thư thì trong lúc chơi cứ suy nghĩ về nó, có vẻ Thư hơi e ngại về nó , nó có vẻ là 1 đối thủ đáng gờm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.