Thích Cô ! Đồ Quậy Là Giỏi

Chương 48: Chương 48




Sáng hôm sau....

Diệu Anh , nó và các hs khác đang ngồi lướt fb thì giật mk đồng thời loa phát thanh của trường cũng vang lên.

— THÔNG BÁO ! THÔNG BÁO ! CÁC HS TRƯỜNG SUN SCHOOL NGÀY MAI TRỞ LẠI TRƯỜNG CŨ , TRƯỜNG CỦA CÁC EM ĐÃ TU DƯỠNG XONG , HẾT !!!

— ủa nhanh z ta ?_ nó( t/g: nhanh j nữa chị ơi , mém chút nữa em quên dụ trường cũ chị luôn rồi á )

— uk ! Nhanh thiệt , mới đây hết 1 tháng r !_ Diệu Anh

* Ngày Hôm Sau...*

Tại sân trường moon school...

* ồn ào ồn ào , lao xao lao xao *

— Oaaaaa ! Cậu ấy là ai z , đẹp troai quá ...

— mày k pk sao , hot boy khối 10 mới đi học lại á !!!

— hí hí hí ! Troai đẹp , troai đẹp ><

— hết ngày đình chỉ học rồi khỏe quá , phải xin ba dữ lắm ba mới cho mk đi học lại , k thôi đi bán vé số luôn dòi !!!_ chàng trai hít 1 hơi thật sâu

— ây da ! Mk nghe nói cái bà chị Ngọc cũng học ở đây nữa , học chung trường càng dễ hành động cướp bả từ tay ông anh xấu xa của mk !!! Hồng Minh ung dung bước lên phòng hiệu trưởng

* RẦM *

Tên đó đá 1 cái rồi bước zô trong..

— hé lu ông già , tôi trở lại r nè !_ Minh nở 1 nụ cười gian

— hừ ! Còn dám vác mặt về đây sao , định phá trường tôi nữa hay j ?_ Hiệu Trưởng liếc anh

— he he ! À mà cho hỏi ông pk con nhỏ nào tên Tiểu Ngọc k ?_ Minh

— ý cậu nói là cái con phá làng phá sớm mà trong 1 tháng học đây mà phá banh 5 cái bồn cầu , phòng hóa học mà cậu phá mới sửa xong rồi lớp nó lên học thí nghiệm sao mà nó chế thuốc xàm xàm h cái phòng đó banh chành luôn , rồi thư viện thì đồn ở đó có ma làm hs k dám zô , r tới phá cái chuồng nuôi động vật của trường làm gà vịt , chuột thỏ j chạy tứa tung rồi làm mấy bãi bậy trong sân trường nữa á hả ?_ ông hiệu trưởng run người

— à.....z h bà chị đó bả học lớp nào ?_Minh

— nó mới chuyển trường rồi , nhẹ cả người ......à nó đang học ở....

— Sun School...ủa đâu rồi ? Có nghe tui nói k đó ?

Vâng vừa nghe tới chữ chuyển trường là ảnh chạy mất tiu có nghe câu sau đâu

— Hzaiii ~ cái bà chị đó học ở đâu trời tự nhiên chuyển trường hà ....ủa mà nãy ông Hiệu Trưởng định nói j z ta ?_ Minh ( t/g : uk ! K nghe thiệt —_– )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.