Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Chương 13: Chương 13




Hơi bất đắc dĩ nhìn anh.

“Lo lắng cho anh cái gì?” Anh hỏi

“Anh và cha mẹ anh, cả anh trai anh nữa, quan hệ vốn dĩ đã không tốt, làm như vậy sẽ chỉ làm cho bọn họ càng thêm không thể tha thứ, em lo anh sẽ bị tổn thương, sẽ khổ sở.” cô nhíu mày nói.

“Anh không có dễ dàng bị tổn thương như vậy đâu bà xã”. Anh cười trấn an cô, trong lòng thì thật ấm áp.

“Lời này cũng giống như anh nói em không cần lo lắng vậy, không phải cứ nói là sẽ có hiệu lực. Em hiểu rõ bọn họ bạc tình vô nghĩa vẫn luôn khiến anh rất đau lòng chỉ là anh không nói ra mà thôi.”

“Trước kia rất đau lòng, nhưng hiện tại anh đã không có cảm giác gì đặc biệt nữa, em biết tại sao không?”. Anh nhìn cô dịu dàng nói “ không phải vì nó đã là thói quen, cũng không phải vì anh đã chết tâm, mà bởi vì anh có em và Nhân Kiệt thật lòng quan tâm anh, yêu mến anh. Em , Nhân kiệt, và bảo bối của chúng ta đều là người nhà của anh, còn bọn họ chỉ có thể coi như là người chung huyết thống với anh mà thôi”.

“Ông xã…”

“Đừng lộ ra vẻ mặt này”. Anh cúi xuống hôn môi cô, sau đó khẽ cười với cô, nghiêm túc nói: “ Bậy giờ anh thật sự rất hạnh phúc, hơn nữa anh còn có dự cảm, chỉ cần có em bên cạnh anh, anh sẽ càng hạnh phúc hơn”

“Em sẽ luôn ỡ bên anh, vĩnh viễn ở bên anh”. cô đưa tay ôm anh

“Anh yêu em bà xã”

“Em cũng yêu anh ông xã, mãi mãi yêu anh”

Từng ngày bận rộn và hạnh phúc qua đi, bụng của trương nhân tịnh lại càng lớn hơn, cô mang thai đã bước vào tuần 38, bị tiết hạo bá đạo ra lệnh cho cô ở nhà nghỉ chờ sinh.

Căn bản cô không có ý kiến gì, nhưng cô chỉ sợ sau khi chờ sinh, ở cử xong, lúc cô quay lại công ty thì công ty đã không cần cô nữa.

cô nửa đùa nửa thật nói với ông xã, ai dè ông xã cô rất khí phách nói: “không sao, em có thể đến công ty anh làm, chức vụ tùy em chọn, tiền lương tùy em yêu cầu, thời gian đi làm cũng tùy ý em”.

cô nghe xong dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại rất thoải mái, bởi vì những chuyện này, cô của quá khứ chỉ dám mơ mộng.

Nhưng mà mỗi một chuyện xảy ra bây giờ, có bao chuyện cô đã từng mơ đến?

Ở khu nhà cao cấp, có ông xã yêu thương mình, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, trong bụng còn có một đứa bé khỏe mạnh, ngay cả em trai cô vừa mới giải ngũ, cô còn không nghĩ đến nó vừa giải ngũ đã có công việc ổn định, lại là công việc nó thích, đây đều là ông xã tiết hạo thân yêu mang đến cho cô. Nhưng anh lại luôn nói với cô mọi thứ đều là cô mang lại cho anh, làm cô cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa lúng túng.

Vì thế mà cô luôn nghĩ, làm thế nào để ông xã hạnh phúc hơn đây?

Trái lo phải nghĩ, vắt óc tìm cách, tìm mưu nghĩ kế…

“Em đang nghĩ gì mà tập trung vậy?”

Giọng tiết hạo vang lên phía sau cô, chào đón cô chính là vòng ôm của anh và nụ hôn sau gáy, anh vừa mới tắm xong, trên người còn phảng phất mùi sữa tắm thơm mát.

“Nghĩ xem làm thế nào mới làm anh hạnh phúc hơn”. cô mỉm cười quay đầu, ngửa mặt hôn trả lại anh.

“Anh đã rất hạnh phúc rồi”. Anh ôm lấy cô, một tay khẽ đặt lên bụng đã nhô cao của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, thầm nghĩ con trai bao bối sắp chào đời rồi, không biết nó giống anh nhiều hơn hay la giống cô nhiều hơn, anh thật mong đợi…

Nhưng em muốn anh hạnh phúc hơn. cô nói với anh: “Ông xã, anh có đề nghị nào không?”

“Mỗi ngày nói với anh 1 lần là em yêu anh”. Anh đề nghị cảm thấy đề tài này cứ ba năm sẽ có một lần, khiến anh không biết phải làm sao, nhưng càng khiến anh có cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

“Nhưng em đã làm như vậy rồi, hơn nữa mỗi ngày không chỉ nói 1 lần”.

“Vậy mỗi sáng tặng anh một nụ hôn?’”

“Ý anh là mỗi buổi sáng, dù sớm hay muộn gì, sau khi anh hôn em thì đổi ngược lại em chủ động hôn anh một lần nữa sao?”.

“Cứ như vậy cũng được”.

“Ông xã có đề nghị nào khác nữa không?” cô trầm mặc một lúc lại hỏi anh.

“Để anh suy nghĩ một chút”

một phút sau.

“Anh nghĩ ra chưa?”

“Chưa”

Năm phút đồng hồ sau

“Thế nào, Anh nghĩ ra chưa?”

“Có một cái”

“Cái gì?”. cô kích động hỏi anh

“nói ra em không được giận đó”. Anh do dự nói:

“Muốn anh hạnh phúc, em sẽ cố gắng hoàn thành, sao lại giận anh chứ. Anh nói nhanh đi”. cô đảm bảo với anh.

“Được đó chính là trước khi đi ngủ, em có vấn đề khó khăn gì thì phải nói ra để anh nghĩ. Em cảm thấy đề nghị này được không bà xã?” Anh nghiêm túc nói, Đáy mắt thì đầy ý cười nhìn cô

cô không phản bác được.

Anh nhếch miệng cười,hả hê nghiêng người hôn cô một cái, sau đó nhắm mắt lại , ôm cô hạnh phúc chìm vào giấc ngủ

Ngủ ngon, ngày mai phải hạnh phúc đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.