Thông tin truyện

[Thập Niên 90] Không Làm Trưởng Tỷ

[Thập Niên 90] Không Làm Trưởng Tỷ

Tác giả:

Nguồn:

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trạng thái:

Đang cập nhật
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Sảng văn, Vả mặt, Niên đại văn.

Văn án

Cả đời này, Nguyên Đường là một người chị cả đạt chuẩn, nuôi bốn đứa em ruột đang là sinh viên; là một người con có hiếu, chăm sóc ba mẹ bệnh nặng cho đến khi qua đời; là trưởng bối hào phóng, sau khi ba mẹ mất, cô lại hết lòng vì con của các em mình.

Kể cả khi cuối cùng cô qua đời vì bệnh vào đêm giao thừa trong cô đơn, Nguyên Đường cũng chưa từng oán trách số phận bất công.

Cho đến khi.

Khi người em trai dọn dẹp di vật, cậu ta lấy từ một chiếc hộp sắt hoen gỉ ra một giấy báo trúng tuyển đã mờ nhòe chữ viết.

“Chị, thực ra năm đó chị và em đều đỗ vào trường cấp ba, nhưng ba mẹ không cho em nói với chị.”

“Chị Đông Tử trách ba mẹ, họ cũng khó khăn.” “Chị, xin lỗi.”

Nhìn tờ giấy bị ngọn lửa thiêu rụi, Nguyên Đường đột nhiên cảm thấy cả cuộc đời này của mình như một trò đùa.

Mở mắt ra lần nữa, Nguyên Đường đã trở về năm mười lăm tuổi.

Người ba đang hút tẩu thuốc, người mẹ mở giấy báo trúng tuyển của người em trai ra, vẻ mặt buồn rầu: “Đại Nha, con không đỗ vào trường cấp ba huyện. Nhà mình cũng không khá giả, muốn nuôi con thêm một năm cũng khó, con là chị cả, phải chịu khổ nhiều hơn... Nếu không thì con đi làm công nhân đi.”

Nguyên Đường mặt không biểu cảm nhìn người ba im lặng, người mẹ đầy hy vọng và người em trai có vẻ hơi bối rối.

“Con không đi.”

Sống lại một lần nữa, cô không muốn trở thành người chị tốt trong miệng người khác nữa.

Cô muốn sống cho chính mình.

【Điểm nổi bật】

1. Nam chính làm nền, tình cảm ở rất xa về sau.

2. Bối cảnh giả tưởng những năm tám mươi, chín mươi, chân Đông Tử phụ nữ thời đại, gia đình gốc.

3. Văn chương sảng khoái, con đường quanh co, tương lai tươi sáng.

Các chương mới nhất

Bình luận truyện