Thông tin truyện

[Thập Niên 80] Xuyên Làm Mẹ Ghẻ Theo Quân Làm Giàu Đuổi Cực Phẩm

[Thập Niên 80] Xuyên Làm Mẹ Ghẻ Theo Quân Làm Giàu Đuổi Cực Phẩm

Tác giả:

Nguồn:

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trạng thái:

Đang cập nhật
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Mỹ thực, Bình dân sinh hoạt, Quân Hôn, Dưỡng oa, Không gian, Sảng văn, Làm giàu, Niên đại văn

Văn án:

[Cưng chiều ngọt ngào + Hôn nhân quân sự + Sinh con nuôi trẻ + Làm giàu + Không gian + Cuộc sống thường ngày]

Lâm Thư Ngạn xuyên không vào tiểu thuyết, xuyên thành nữ phụ pháo hôi bị ba nghiện rượu gả đi giá một nghìn tệ!

Người chồng sĩ quan là bàn tay vàng lớn nhất của nữ chính, giàu có, quyền thế, đẹp trai, uy quyền.

Đáng tiếc là nữ chính trong thời đại này không phải cô.

Nghe nói Lâm Thư Ngạn đánh mắng con, người chồng sĩ quan nghe vậy vội chạy về nhà mang theo đơn ly hôn. Nhưng còn chưa lấy đơn ly hôn ra, thì thấy Lâm Thư Ngạn ngồi bên giường tết tóc cho con.

Không thể như thế được, anh phải nhìn lại thôi!

Người chồng sĩ quan đẹp trai giàu có, thân hình cực kỳ chuẩn! Giúp đỡ cô, bảo vệ cô, tôn trọng cô.

Lâm Thư Ngạn suy nghĩ một chút, hay là để cô làm nữ chính nhỉ?

Nuôi con, mở quán mì, làm đồ ăn ngon, làm đẹp! Kiếm nhiều tiền! Luôn có người đau lòng cho cô.

Sau đó người chồng sĩ quan trở về đội. Lâm Thư Ngạn giấu bụng bầu chạy đi gia nhập quân đội, người đàn ông biết được sự thật thì hoảng hồn rồi.

Đứa con gái nhỏ lại ỷ vào việc mang thai mà kiêu ngạo, không đánh mắng được, chỉ có thể chiều chuộng cô lên tận trời.

Người ở khu nhà quân thuộc đều nói, mỗi khi ánh mắt lạnh lùng của Hạ Chương nhìn thấy cô vợ xinh đẹp kia đều trở nên ấm áp hơn.

Anh cưng chiều cô đến nỗi ngậm trong miệng sợ tan, bỏ trong túi sợ mất.

Mọi người đều rất ghen tị.



“Đến đây.” Giọng người đàn ông khàn khàn, cổ áo sơ mi hơi lệch, nắm chặt cổ tay cô như mỡ đông vào lòng bàn tay, kéo người lên đùi để hôn.

Bà nội: Cháu ngoan, dây chuyền vàng, vòng tay vàng, vàng thỏi, lấy đi, lấy đi.

Ba chồng: Con dâu, nghe nói con còn muốn mở thêm mấy cửa hàng nữa.

Cháu trai: Mợ ơi, cháu kiếm tiền nuôi mợ rồi!

Cháu gái: Mợ ơi, Phúc Bảo may quần áo cho mợ nè!

Cô em chồng: Chị dâu ơi, em mới là trợ thủ đắc lực nhất của chị!

P/s: Ẩm thực, nuôi con, làm giàu, một cuốn sách kể về những ngày ngọt ngào nhỏ bé bình dị, nhẹ nhàng, chỉ có vậy thôi!

Các chương mới nhất

Bình luận truyện