Thông tin truyện

[Thập Niên 70] Xuyên Thành Mẹ Ruột Phản Diện Của Thiên Tài

[Thập Niên 70] Xuyên Thành Mẹ Ruột Phản Diện Của Thiên Tài

Tác giả:

Nguồn:

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trạng thái:

Đang cập nhật
Đánh giá: 8.5/10 từ 1 lượt
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Quân văn, Sảng văn, Đô thị tình duyên, Niên đại văn.

Văn án:

Ngôi sao điện ảnh Diệp Hoan vừa tỉnh dậy thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn với một người đàn ông... Trong đôi mắt thâm trầm như biển của người đàn ông, Diệp Hoan phát hiện cô xuyên sách, xuyên vào văn mẹ ruột phản diện chết sớm của nam chính thiên tài.

Trong văn “Lão đại giàu nhất thập niên 80”, nam chính trải qua đau khổ lúc nhỏ, sau cùng cùng nhân vật phản diện chém giết trở thành đại lão đẳng cấp trăm vạn, mà miêu tả mẹ ruột nam chính, chính là người gây ra sự thê thảm của nam chính và em gái cùng song thai khi nhỏ, sau cùng chạy trốn theo trai.

Mà cô không biết là, chồng của cô sau này sẽ trở thành lão đại đỉnh cấp, thăng chức một mạch, con trai của cô về sau cũng sẽ trở thành lão đại trị giá trăm vạn, cũng vì cô mà con gái bị trùm trường bắt nạt đến chết thảm, từ đó về sau hai người lão đại ghi hận!

Diệp Hoan: ???

Cô ngước mắt nhìn người trước mắt vừa mới thân mật cùng cô, vóc người đẹp muốn bùng nổ, người đàn ông vai rộng eo hẹp tương lai là lão đại đỉnh cấp, lại cúi đầu nhìn tình huống của hai người vừa mới tân hôn lúc này, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư...

Ba tháng sau.

Diệp Hoan được bác sĩ khám ra cô đang mang song thai: Cũng rơi vào trầm tư...

Bỏ hay không bỏ?

*

Cố Ninh An có ký ức của kiếp trức, biết mẹ ruột của cậu bé không đáng tin, vẫn luôn chê nhà nghèo, hết lần này tới lần khác cầm hơn phân nửa tiền ba gửi về đi đánh bạc, còn dư lại đưa cho nhà bà ngoại, còn cậu bé và em gái mỗi ngày cũng chỉ có thể kiếm chút đồ thừa ăn.

Cậu bé biết mẹ ruột có ánh trăng sáng riêng mình, luôn ghét bỏ bọn họ, cũng hận cậu bé và em.

Sau cùng, thất vọng tích lũy ngày càng nhiều, cậu bé dần dần cũng chẳng hề chờ mong mẹ ruột yêu thương.

Nhưng cậu bé trăm ngàn lần không ngờ, mẹ thừa dịp ba không may, đưa cậu bé và em gái đi bán, cả tuổi thơ cậu bé bị người nuôi dưỡng ngược đãi, mà em gái còn thảm hơn, trực tiếp bị trùm trường bắt nạt đến chết...

Sau khi sống lại, cậu bé quyết định phải bảo vệ em gái thật tốt, phải đi cùng ba trước, về phần người phụ nữ này, cậu bé đời này cũng không nhận cô...

Nhưng sau đó cậu bé lại phát hiện, người mẹ ruột này dường như ‘không giống trước’.

Mẹ cậu bé không hề loại bỏ bọn họ ngay từ đầu, về sau mỗi ngày đều bắt học thuộc “Các triều đại hoàng đế Trung Hoa” “Binh pháp Tôn Tử” “Bàn về Hậu Hắc Học là nuôi dưỡng như thế nào?”

Em gái còn thảm hại hơn, đàn dương cầm, múa ba-lê, nhảy rum-ba tất cả đều phải đạt đến cấp cao nhất.

Cố Ninh An: ???

*

Đại viện chính phủ đều biết bí thư Cố có người vợ vừa mềm mại vừa ra vẻ, cả ngày không ở nhà nuôi con cho tốt, còn lấy tiền hàng tháng của bí thư Cố về.

Tất cả mọi người đều đáng tiếc thay bí thư Cố, một người phụ nữ nông cạn như thế không xứng với bí thư Cố.

Hơn nữa sau khi bí thư Cố không may, mọi người nghĩ, người phụ nữ trước đây ngược đãi con cái, lần này e là muốn vứt bỏ bí thư Cố và bọn nhỏ bỏ chạy!

Kết quả, mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi đầy trời, vợ bí thư Cố yếu ớt dẫn theo hai đứa con đến chịu khổ cùng anh.

Hơn nữa khi thấy bí thư Cố cẩn thận từng li dỗ dành, trong mắt mọi người kinh sợ: ‘Tin đồn nhảm khiến tôi lầm’!

Nội dung tags: Ngọt văn, xuyên sách, sảng văn, văn niên đại.

Từ khóa tìm kiếm: Diễn viên: Diệp Hoan/ Cố Diệp Lâm | phối hợp diễn: Song thai: Cố Ninh An* Cố Ninh Ôn/ mọi người Cố gia | cái khác:

Một câu giới thiệu vắn tắt: Con trai là đại thần trăm vạn, chồng là lão đại đỉnh cấp của tôi.

Lập ý: Xuyên sách cũng giữ vững sơ tâm, nuôi dưỡng tốt con cái trong nhà, đồng thời làm tốt sự nghiệp diễn xuất của mình, cùng chồng yêu thương lẫn nhau, tương lai có lẽ cũng tốt đẹp.

Bình luận truyện