Thông tin truyện

[Thập Niên 70] Trốn Hôn Sĩ Quan, Quân Tẩu Mang Thai Ba

[Thập Niên 70] Trốn Hôn Sĩ Quan, Quân Tẩu Mang Thai Ba

Tác giả:

Nguồn:

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trạng thái:

Đang cập nhật
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Niên đại văn

Văn án:

[Quân Hôn+Ngọt sủng+song khiết+bình dân sinh hoạt]

Đây là câu chuyện về một thanh niên trí thức trở thành quân tẩu có cuộc sống thoải mái cùng người chồng đẹp trai.



Sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ thì Khương Nghiên xuyên qua thời năm 1970, trở thành dưỡng nữ của nhà họ Khương cha không thương mẹ không yêu, còn phải gả cho kẻ bị mọi người ghét bỏ, sĩ quan lớn tuổi không thể sinh con. Nhưng mà... Người chồng của cô vừa cao vừa đẹp trai, có giọng nói hay, còn ôn nhu săn sóc, biết làm việc nhà, Khương Nghiên đã có được một món hời lớn. Có hệ thống đăng nhập, không thiếu vật tư, còn có người chồng sĩ quan vừa đẹp trai vừa tiền đồ vô lượng, Khương Nghiên chuẩn bị nằm ngửa đăng nhập.

Đăng nhập đăng nhập!

Không biết thế nào, Khương Nghiên còn nổi tiếng hơn người chồng của mình, ngày sao sĩ quan đẹp trai cũng đòi ăn cơm chùa.



Bởi vì bị thương trong lúc làm nhiệm vụ mà mất năng lực sinh sản, Lục Văn Thăng dự định sống cô độc trong quãng đời còn lại, nhưng đột nhiên lại có một cô vợ trẻ xinh đẹp, còn chủ động theo quân. Nhìn người vợ xinh xắn linh động trong lực, còn có đôi tay không đứng đắn châm lửa ở hai bên hông, Lục Vân Thăng sủng cô lên tận trời. Khương Nghiên cảm thấy toàn thân như nhũn ra, thở phì phò nói: “Không phải nói không thể sinh sao?” Nhìn xem cô vợ nhỏ ở trong lòng, Lục Vân Thăng đỏ mắt: “Là không thể sinh chứ không phải là không được...”

Danh sách chương

Bình luận truyện