[Thập Niên 70] Tiến Sĩ Đại Lão Đoàn Sủng Hàng Ngày

Chương 13: Chương 13: Hái nấm (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trần Tú Uyển liếc mắt, đột nhiên dâng lên sự ghét bỏ với đứa con trai này: “Đúng vậy đó, cục cưng nhỏ thông minh, nhất định có tiền đồ lớn.” Nói xong thừa dịp Lăng Vệ Quân không chuẩn bị, giành Lăng Nguyệt lại.”

Lăng Vệ Quân cảm thấy trong lòng chợt vắng vẻ.

Lúc này, Lăng Hằng Nghị sau khi tiến hành cuộc họp trình bày và phân tích lý tưởng của mấy tiểu tử này xong thì phân trần: “Mặc kệ sau này các cháu muốn làm gì, cũng phải học tập nghiêm túc, đều phải làm người ngay thẳng, cần cù và thật thà, nỗ lực, tuyệt đối không được làm tiểu nhân, lười biếng, trộm cắp, có nghe hay không.”

“Nghe ạ, ông nội.”

Trần Tú Uyển ôm Lăng Nguyệt nhìn con cháu trong nhà đầy đủ, vui vẻ cười. Lăng Nguyệt nằm trong lòng bà nội, có hơi hướng tới cuộc sống sau này.

Sau ngày mùa bận rộn, khí trời dần đổi sang nóng.

Đại đội Lăng gia tỉnh Tây Nam đang bận lên núi hái nấm mọc hoang, từ trước đến nay Tây Nam nổi tiếng nấm mọc hoang, tháng 5 chính là thời điểm hái tốt nhất.

Nhà nhà ở đại đội Lăng gia đều sẽ lên núi tìm nấm cô, bấy giờ nguyên liệu nấu ăn cũng không phong phú, món nấm cô rất được người dân Tây Nam yêu thích. Thím Ba Lý Hồng Mai sau nông nhàn hầu như mỗi ngày đều ngâm mình trên núi, có đôi khi Trần Tú Uyển cũng sẽ cõng Lăng Nguyệt cùng lên núi tìm nấm, đáng tiếc là Lăng Nguyệt chỉ có thể ở trên lưng bà nội nhìn bà nội và thím Hai hái.

Sau cơn mưa, nấm cô tươi đều xuất hiện trong rừng rậm núi Thanh Long. Có nấm thông, nấm tâm trúc, nấm mối, nấm tùng nhung, nấm khô vân vân. Nấm thông thường thấy nhất, nhiều chủng loại, giá cũng khá rẻ. Nấm mối và tâm trúc cùng nấm khô cũng khá ít, giá cả khá cao, còn nấm tùng nhung đặc biệt ít, giá cả mua đắt đỏ.

Hái nấm xong về nhà, trước tiên lấy một ít ra làm đồ ăn, một khoảng phơi khô, đem đi trạm thu mua bán. Lăng Nguyệt thích nhất là nấm mối, hái nấm mối về nhà, rửa, xé thành cỡ vừa, qua bàn tay khéo léo thím Ba, xào trứng gà, làm canh thịt, làm mì nước, nấu nước cốt, mỗi một kiểu ăn khiến người ta muốn nuốt đầu lưỡi vào. Mọi người trong nhà thấy Lăng Nguyệt rất thích, mỗi lần đều lấy nấm mối làm món ăn, hiếm thấy cục cưng nhỏ đặc biệt thích ăn gì đó.

Cuối tuần các anh trai cũng chạy khắp núi, hái quả dại, hái rau dại, bắt chim, bây giờ lại thêm một điều: Tìm nấm mối, mỗi ngày nhìn em gái ăn vui vẻ thật sự khiến người vui vẻ.

Ngoại trừ nấm cô, các loại trái cây Lăng Nguyệt cũng rất thích. Mùa này, trên núi có trái dâu chua ngọt, quả mận, dứa, mận đào, còn có một loại trái cây hoang Lăng Nguyệt không gọi được, khiến cho Lăng Nguyệt cảm thán sự phong phú của các loài ở núi Thanh Long.

Mỗi lần các anh trai lên núi sẽ mang về thật nhiều, đủ loại tư vị, các anh trai nếu như thấy cô ăn trái cây nào nhiều hơn một chút, lần sau nhất định mang loại trái cây đó về rất nhiều, còn thích cầm rất nhiều mùi đặc biệt lấy lòng, sau đó nhìn thấy cô bị chua đến nhăn mặt, cười ha ha. Trò đùa dai của anh trai bị ông nội chú thím đánh một trận, cam đoan lần tới không dám, sau đó lần tới vẫn dám.

Thực ra đâu phải Lăng Nguyệt không biết trò đùa dai các anh trai, làm trò cho mọi người vui vẻ mà thôi.

Hái nấm cô về nhà, qua chọn lựa, phơi nắng, sau đó đi tới trạm thu mua bán. Đợt đầu tiên đại đội Lăng gia đi bán nấm cô phát hiện tình hình không ổn lắm, năm nay giá cả thu mua ép rất thấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.