Thông tin truyện

[Thập Niên 70] Đừng Làm Cha Mẹ Thua Trên Vạch Xuất Phát

[Thập Niên 70] Đừng Làm Cha Mẹ Thua Trên Vạch Xuất Phát

Tác giả:

Nguồn:

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trạng thái:

Hoàn Thành
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tên khác: [Thập Niên 70] Quan Nhị Đại

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dị năng, Ngọt sủng, Sảng văn, Niên đại văn

Văn án:

Con gái quyển vương* x cha mẹ cá mặn.

* Quyển Vương: từ phổ biến trên internet, tức là người chiến thắng sâu bên trong bộ sách. Ví dụ, 10 người cạnh tranh cho một vị trí, tất cả mọi người làm việc chăm chỉ, kết quả là tất cả mọi người rất mệt mỏi, nhưng vẫn chỉ có một người được chấp nhận, người được chấp nhận được gọi là “Quyển Vương“. Một kiểu như sàn lọc chọn người đi cuối cùng.

Quyển vương Tống Đường kiếp này đầu thai lại mất tiêu chuẩn, quan nhị đại, con nhà giàu, học đại học cũng không trộn lẫn.

Cha mẹ là vạch xuất phát cho con cái, cô nắm chặt quả đấm nhỏ, lấy suy nghĩ áp lên người Tống Thành và Lý Nam.

Nhưng hai người này lại là cá mặn --- thấy kẽ hở liền cắm chân lười biếng, không có chí tiến thủ, mỗi ngày đều như thầy chùa gõ chuông, thật sự không phù hợp với giá trị quan nồng cốt của xã hội chủ nghĩa.

Lúc trẻ không cố gắng, về già sẽ khổ, tiểu tử Tống Đường không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày hỏi một chút: “Ba mẹ, các người hôm nay làm việc có giỏi không, đi học cho giỏi, sau này kiếm thật nhiều tiền nha?”

Cha mẹ cá mặn: “...” Trên đời sao có đứa trẻ như vậy chứ! Không phải là áo bôn nhỏ, bình rượu nhỏ? Rõ ràng là lãnh đạo, là nhà tư bản!



Quyển vương sau khi xuyên sách, lấy được kịch bản của nữ phụ.

Hệ thống: “Hãy hoàn thành nhiệm vụ đối nghịch với nữ chính.”

Quyển vương: “Ok, đã đoạt công việc của nữ chính.”

Hệ thống: “...”

Quyển vương: “A, đúng rồi, thuận tiện nói luôn, mẹ tôi cũng đoạt công việc của mẹ nữ chính.”

Hệ thống: “Hãy gia tăng sự đáng ghét với nam chính.”

Quyển vương: “Được rồi, đã giành được nam chính khi đang học đại học.”

Vốn là nam nữ chính dựa vào học tập và làm việc đi đến đỉnh cao cuộc đời: “???”

Cũng là quyển vương nam phối hợp: “Ah, cô nàng kia nhỏ tiếng thôi, làm sao đây, là cảm giác động tâm.”

#Cô rất cuốn, anh rất thích#

Ta chính là nói: Sinh con có nguy hiểm, nuôi con nít cần phải cẩn thận.

Nhân vật chính: Tống Đường - Vai phụ: Tống Thành, Lý Nam.

Câu nói đơn giản: Ba mẹ, hôm nay hai người có cố gắng không?

Chủ đề: Cha mẹ và con cái cùng nhau lớn lên

Bình luận truyện