Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 268: Chương 268: Tham thực quỷ




-Không thể nào! Nó đỡ được cả Phép Thuật của mình sao?

Negi kinh hô bởi sự thật là con quỷ không hề bị xay xát gì sau đòn tấn công của Negi, hắc khí toát ra xung quanh con quỷ rung động, khói bụi bay khắp nơi tản đi, để lại tầm nhìn rõ ràng cho con quỷ tới phía Negi.

-Grhhhhh…Đói!!!!!!!!!!! (Quỷ)

Con quỷ gầm rú kinh khủng. Negi kinh hãi tiếp tục bắn dăm ba mũi tên gió về phía con quỷ nhưng nó vẫn tiếp tục há miệng ra, vòng tròn Phép Thuật lần này là 3 cái, xuất hiện và chặn đứng toàn bộ mũi tên của Negi.

-Nó…hấp thụ toàn bộ sao?!

Negi lần này quan sát được chi tiết và rõ ràng hơn về cái cách con quỷ chặn đòn của cậu. Đơn giản là nó căn nuốt toàn bộ mũi tên, đúng hơn là khi mũi tên gió chạm vào những vòng tròn Phép Thuật hắc sắc kia thì chúng lại chuyển hóa chúng quay về dạng ma lực.

Ngay khi Negi nhận ra một phần nào đó về nguyên lý chống đỡ tấn công của con quỷ thì nó lại tiến hành động tác mới.

Hắc khí xung quanh nó dần chuyển hóa xuống đất, hắc khí trải dài theo một hàng ngang và dần hiện lên nhưng cái bóng trông giống hệt với con quỷ, cả chiều cả lẫn chiều rộng.

Có vẻ như con quỷ đã dùng ma lực vừa hấp thu được từ những mũi tên gió của Negi, con quỷ đã phân thân chính nó thành 9 con quỷ tương tự, mỗi con tuy không có ma lực mạnh bằng con gốc nhưng nét hung tợn thôi cũng đủ khiến Negi cảm thấy sợ rồi, dù sao cậu ta cũng chỉ 10 tuổi chứ mấy.

Nói gì thì nói, mấy con quỷ hung tợn kia đang lao tới Negi và Nodoka rồi. Negi nghiên răng căm tức không thể làm gì được, cả chất và lượng, cậu chẳng có cái nào để chống lại những con quỷ này cả. Chúng cứ tiếp tục lao tới cách Negi chỉ khoảng 2m.

-Thuyên Thiên Tiễn, [Thiên Thủ Hộ]. (Illya)

Giọng nói nhỏ nhẹ của Illyasviel vang lên nhưng lại có phần hơi thấp một chút. Một tia quang mang khá thon từ bầu trời kéo xuống và đính xuống ngay trước mặt Negi, tia sáng màu vàng kim đánh ra xung quanh và bao bọc lấy Negi lẫn Nodoka. Negi nhận thấy điều này vô cùng ngạc nhiên, rồi cậu chợt nhớ lại giọng nói kia không biết từ đâu ra mà tìm quanh quẩn.

-Thuyên Thiên Tiễn, [Đa Xuyên Tâm]. (Illya)

Cô bé từ trong những cây hoa anh đào nhảy ra trước vòng chắn màu vàng bao bọc lấy Negi, lần này cô ăn mặc không phải là đồng phục học viện Mahora mà là một bộ màu đỏ áo khoác, đeo một chiếc mặt nạ hình con mèo khá dễ thương, trên tay chiếc cung đã từ lâu cô hay dùng. Cô bé giương cung lên và rút ra một cây Đinh Tiễn từ trong không gian mơ hồ xuất hiện như mặt nước bị đánh động bởi một chiếc lá. Sau khi vừa dứt lời, cô bắn Đinh Tiễn lên bầu trời, sau đó là hàng loạt những vầng quang mang màu vàng có quỹ đạo rõ ràng đam xuyên qua từng con con quỷ.

-Grào…….

Từng con quỷ gào thét trong đau đớn, rồi chúng dần tan biến vì đợt tấn công của Illyasviel đã đánh vào chí mạng của chúng. Nhưng một điều đáng nản lòng là con quỷ bản thể đã trốn thoát. Illyasviel thầm oán trách.

-Anou…Bạn gì đó. Cảm ơn đã giúp chúng tôi. (Negi)

Khi thấy Illyasviel đứng yên không làm gì và cũng thấy bên kia chiến trường cũng không thấy con quỷ đó nữa nên Negi nghĩ đã an toàn rồi.

-Kh…không có gì. Con quỷ đó cũng là con mồi của tôi mà thôi. Không cần phải cảm kích gì.

Illyasviel ấp úng nói, cô cố không để lộ danh tính của mình, cô bé không hề quay về phía Negi dù đã đeo một chiếc mặt nạ.

-Vậy…. vậy sao. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều, etou…Bạn cũng là một pháp sư phải không? Tuy cách bạn dùng Phép Thuật hơi lạ nhưng mình có thể cảm nhận ma lực từ nó.(Negi)

Không biết phải gọi Illyasviel là gì, nên Negi khá đắn đo khi định gọi Illyasviel, rồi lý luận của Negi không hề sai, nhưng Illyasviel không định nói gì cả.

-Negi! Vừa rồi là cái gì thế? (Asuna và Konoka)

Illyasviel định rời đi và không trả lời Negi thì hai cô bạn cùng lớp đồng thời là bạn cùng phòng với Negi chạy đến tìm Negi.

-A! Bạn Asuna, bạn Konoka?! (Negi)

Illyasviel tận dụng thời cơ lúc này và chạy đi ra khỏi con đường hoa anh đào, vì đã có mặt của Asuna và Konoka, cô bé không tính dùng Phép Thuật ở đây, vì thế cô chỉ chạy.

-Kh…khoan đã. Bạn gì ơi! (Negi)

Trông thấy Illyasviel bỏ chạy bất ngờ, Negi vẫn còn một số điều đang thắc mắc nên cậu nhanh đuổi theo Illyasviel.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.