Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 278: Chương 278: [Sấm] vs [Khởi Nguyên]




Phi Linh vốn nghĩ anh chàng này có thể sẽ ngỡ ngàng vì thói quen xấu của mình, nhưng không, người đàn ông này không hề tỏ ra xấu hổ mà thậm chí còn rất điềm nhiên mà suy nghĩ và vui vẻ khi giải quyết xong vấn đề trắc trở.

-Mà thôi. Anh gọi Tokuteru phải không? Anh đến đây có chuyện gì không?

Phi Linh ngầm tra hỏi Afurodite về chuyến đi lần này của anh ta. Phi Linh thầm hiểu Afurodite là một vị Thần, nhưng không tiện nói ra. Không cần phải manh động.

-Ta là người tài trợ cho tập đoàn Chư Thần. Ta đến đây để tìm ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo cho tập đoàn này.

Afurodite trang hoàng nói với Phi Linh, một ảnh hào quang nhìn như vô hình ở sau lưng Afurodite hiện ra.

-Cậu muốn đấu với ta một trận không? (Afurodite)

-Không. (Phi Linh)

Bị hỏi thẳng cho một trận đấu? Đừng có đùa thế chứ, Phi Linh thầm nghĩ. Dù sao người cũng là một vị Thần rất mạnh a. Nghĩ sao trong hình hài Nhân Loại này cậu có thể đánh với một vị Thần nếu họ dùng hết sức đây. Chưa kể đến rằng Phi Linh chưa nhận ra đây là vị Thần nào.

-Hửm? Từ chối nhanh dự vậy sao? Ta sẽ không dùng hết sức đâu. (Afurodite)

-Tôi cũng không thừa sức để tin một kẻ vừa xuất hiện lại đòi đánh nhau như anh đâu. (Phi Linh)

-Nào, tôi muốn cậu thử sức với vị trí này, cho nên muốn thử cậu một chút mà. (Afurodite)

-Làm ơn tha cho tôi đi. dcuGMilD Cho tôi hai chữ “bình yên”. Eri, giúp anh một tiếng đi.

Phi Linh nói, rồi cậu nhìn sang phía Eriserine đang đứng.

-Anh đánh đi. Em đổi ý rồi. Em muốn xem trận này. (Eri)

-Cái gì kỳ vậy? (Phi Linh)

Phi Linh không khỏi ngỡ ngàng, trời ạ cô vợ của tôi ơi. Không có chuyện vui gì không có mặt của Eriserine cả.

-Cô gái đằng đó là ai thế? (Afurodite)

-Việc gì tôi phải nói anh? (Phi Linh)

Phi Linh tránh tên này khỏi việc lái sang chuyện của Eriserine. Afurodite vẫy tay chào Eriserine:

-Xin chào, bạn gái của Shirogami-kun. Ha ha, bạn gái cậu cũng tóc bạch kim sao? Gọi Shirogami-chan luôn.

Afurodite cười một cách thân thiện, anh ta tưởng rằng Eriserine đồng ý để hai người đấu với nhau nữa cơ. Thật ra Afurodite lại không biết Eriserine danh phận là gì, anh ta chỉ biết danh tính thật của Phi Linh. Và cũng vì một lý do này mà Afurodite tìm đến vị trí của Phi Linh, một vị Thần đi đến thế giới này chính là đi tìm cậu.

Còn về việc vì sao Afurodite biết Phi Linh, cái này sau này sẽ được nhắc đến.

Cứ tưởng như vậy, nhưng Eriserine trông thấy Afurodite tỏ ra thân thiện với mình thì cô vô cùng khônng ưa một chút nào. Đúng hơn là cô không cả những tên trong Chư Thần cơ. Lý do gì thì cùng quy về câu hỏi phía trên.

Afurodite thật sự không thể biết được Eriserine là ai, không phải anh không muốn biết, mà là anh chỉ có thể cảm nhận rằng Eriserine có cái gì đó vô cùng là lạ. Nhưng anh ta không hề nói ra, ai nấy đều rất hiểu ý tứ, mỗi một ai tiết lộ ra thân phận của mình đều gây một sự chuyển đổi rất lớn, cái này không nói đến Eriserine, cô vốn đã tách biệt với Thời Gian và Không Gian rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.