Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 196: Chương 196: Mở đầu kế hoạch




-Mà, chuyện đó có thể từ từ bàn bạc lại được mà.

Emiya Shirou đổ mồ hôi làm dịu không khí nặng nề lại.

-….Sao cũng được. Hợp tác cho đến khi tiêu diệt Caster được thì không có vấn đề.

Phi Linh im lặng suy nghĩ xong nói:

-Thế, các ngươi định ngủ ở đây chứ?

-Đúng đấy. Hai ngươi cứ ở đây. Còn rất nhiều phòng.

Illyasviel hưng phấn nói.

-Vậy. Làm phiền rồi.

Emiya Shirou cười nói. Tousaka Rin cũng chả nói gì nhiều, cứ như chuyện cứ để đàn ông quyết định ấy.

-Whay…..

Illyasviel vui vẻ hô.

-Coi nào Illya, em không được hành xử lố như vậy, kẻo ngã đấy.

Phi Linh lo lắng cho Illyasviel nói.

-Không phải lo, ta không vấn đề gì.

Illyasviel nói.

-Ano…Berserker-san. Đôi mắt của Illya-chan…

Emiya Shirou nhìn tấm vải băng quấn quanh mắt của Illyasviel hỏi.

-Em ấy không sao. Nhưng….

Phi Linh trả lời, tiếp theo chỉ thấy ánh mắt của cậu hơi có chút sát khí. Nếu có lần sau gặp lại Gilgamesh thì đừng hòng cậu để cho hắn thoát được. Phải biết hiện giờ xích Enkidu kia đối với cậu không còn tác dụng gì nữa vì cậu không còn [Thần Cách], dù có đi chăng nữa thì cậu cũng dễ dàng thoát ra được.

-Vậy. Chúng ta mau bàn việc chính đi.

Tousaka Rin nói. Emiya Shirou gật đầu đồng ý. Rồi cả hai người nhìn về Phi Linh và Illyasviel.

-Trước hết tình hình có vẻ không khả quan lắm. Caster đã có lợi thế vượt trội. Cô ta giữ Assassin, Archer, Saber trong một thời gian có lẽ sẽ không thuần phục nhưng có lẽ sẽ không lâu nữa đâu.

Tousaka Rin noi.

-Lancer vẫn chưa có động tĩnh gì kể từ trận đấu ban đầu với Archer. Có lẽ đã bị Caster giết chăng?

Emiya Shirou nói.

-Mà, cho dù Lancer có sống hay chết đi chăng nữa cũng đâu ảnh hưởng đến Caster nhỉ?

Illyasviel cười nói.

-Không hề. Có đấy. Nếu Lancer còn sống và đi theo Caster luôn thì thế nào?

Tousaka Rin phản bác ý kiến của Illyasviel.

-Vậy. Chúng ta phải làm thế nào?

Emiya Shirou thắc mắc.

-Phòng ngừa trường hợp tệ nhất. Berserker sẽ ngăn cản Saber, Shirou cùng Archer đối chiến, tôi và Illya sẽ cùng Caster đối chọi với nhau, nếu Kuzuki-sensei có tham chiến thì mong anh có thể tiếp thêm một người.

Tousaka Rin nhìn Phi Linh nói.

Xoảng.

Lúc này Emiya Shirou đang cầm một chiếc đĩa định dọn dẹp hộ Phi Linh thì lại làm rớt. Chiếc đĩa bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

-Shirou, cậu bị sao vậy?

Tousaka Rin lo lắng chạy đến, cúi xuống giúp Emiya Shirou nhặt những mãnh vỡ lên. Phi Linh nhìn thấy tay trái của Emiya Shirou có chút cầm không chắc khi cầm đồ vật liền hỏi:

-Emiya Shirou, tay trái của cậu có vấn đề sao?

-Quả thật bị anh nhìn ra rồi. Thật ra từ ngày hôm qua tôi sử dụng phép sao chép thì tay trái tôi đã như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.