Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 195: Chương 195: Liên minh




-Vậy chuyện đó là thật rồi. Sự chen ngang thô lỗ của ngươi thật đáng ngạc nhiên, nhưng kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Ta sẽ kết thúc ngươi tại đây.

Caster nói.

-Không, chờ đã, Caster.

Sắp sửa ra lệnh cho những con thi cốt tấn công, Archer đột nhiên lên tiếng nói:

-Ta muốn đưa ra một điều kiện khi về phe của cô.

-Điều kiện?

Caster tò mò lẩm bẩm.

-Tôi đánh đổi sự tự do của mình, và cái giả là hãy để họ rời khỏi đây.

Archer nói.

-Lời nói và hành động của ngươi thật là nhân từ.

Caster khinh nhờn nói.

-Không hề, tôi chỉ đơn thuần nghĩ đó là lỗi của một Anh Linh khi tự cắt đứt mối liên hệ với Master thôi.

Archer nhúng vai nói.

-Nghe những lời ăn năn từ một kẻ phản bội thật lạ.

Caster nói. Sau đó toàn bộ thi cốt liền hóa thành bụi cát biến mất, sau đó nói:

-Tốt thôi, ta sẽ để chúng đi. Nhưng nếu chúng còn tiếp tục cản đường ta…

-Dĩ nhiên rồi. Nếu chúng ngu ngốc theo đuổi một cuộc chiến vô vọng, chúng sẽ bị tiêu diệt không thương tiếc.

Archer bình thản liếc mắt qua Tousaka Rin và Emiya Shirou nói.

-Chúng ta đi thôi! Anh ta nói đúng đấy.

Tousaka Rin khinh thường nói, sau đó quay lưng bỏ đi, Emiya Shirou cũng theo cô rời đi.

-Thật không phải nếu cô căm ghét tôi, Rin! Người phụ nữ này là Master ưu tú hơn, thế thôi. Tôi đứng về phe mạnh nhất.

Archer cười nói.

-Đúng thế. Nhưng anh sẽ hối hận. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Nghe chứ? Tôi sẽ đánh bại Caster và mang anh trở về.

Tousaka Rin âm trầm, sau đó cô quay đầu nói:

-Và khi tôi làm được. Tôi sẽ không tha thứ cho anh, dù anh có xin lỗi tôi đi chăng nữa.

Rồi cô quay mặt đi, đứt lời thì cô cắn môi. Có vẻ Tousaka Rin vô cùng ức chế a.

Hai người rời đi không có ai đuổi theo cả, thông thả rời đi, nhưng mà không khí âm trầm đến đáng sợ giữa Tousaka Rin và Emiya Shirou.

Đang trên đường quay về, Emiya Shirou có chút mệt do sử dụng đột ngột phép sao chép kia nên Tousaka Rin, cả hai đột nhiên kéo nhau đi dạo rồi ngồi tâm sự trên đồi….sau đó hai người trở về nhà của Emiya Shirou.

---------

Từ lúc này, đối thủ của ta là Caster. Cô ta được Kuzuki bảo vệ, một chiến binh cận chiến và Archer, người đã đứng về phía cô ta. Và chỉ còn là vấn đề thời gian tới khi Saber bị cô ta điều khiển.

Tối hôm đó, Tousaka Rin và Emiya Shirou không ngủ mà ngồi bàn bạc, Tousaka Rin vừa nói.

-Ừ, khi Saber bị cô ta điều khiển hoàn toàn, chúng ta thực sự không có cơ hội nào nữa.

Emiya Shirou nói. Cã hai người đang nhìn một tấm bản đồ, bản đồ thành phố Fuyuki.

-Chính xác. Cậu có ý kiến gì không?

Tousaka Rin nói.

-Nghe mình nói, và đừng nổi giận nhé.

Emiya Shirou ngẩng đầu lên nhìn Tousaka Rin nói:

-Ta có thể hợp tác với Master khác không?

Tousaka Rin nghe xong hai con mắt nhíu, suy nghĩ rồi gật đầu tán thành:

-Cũng được. Thật ra, mình cũng đã nghĩ như vậy. Chúng ta vẫn chưa biết Master của Lancer nên bỏ qua. Có thể thương lượng với Illyasviel. Dù sao hai người đó vẫn còn nỡ chúng một cái nhân tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.