Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 264: Chương 264: Hình như chưa có chuyện gì lớn xảy




Làm việc đến khoảng trưa, Phi Linh được nghỉ giữa giờ nên cậu đi đâu đó ngắm cảnh, tất nhiên quen thuộc vẫn là học viện Mahora, cậu đi đến đó cũng không hay biết gì.

-Nhóc Negi?

Phi Linh đi đến học viện và thấy Negi đang ngồi trên bậc thang, vẻ mặt có hơi buồn.

Dù vậy, nhưng tiếp theo Phi Linh lại thấy 3 cô gái mặc đồng phục của học viện Mahora đến trước mắt Negi và cười nói, trong đó có cô bé Nodoka hôm qua Phi Linh.

Vì lý do xấu hổ khi bị cô bạn thân của mình trêu, Nodoka bỏ chạy một mạch, hai cô gái khác cũng phải đuổi theo, Negi lại ở một mình và tiếp tục rầu rỉ.

-Hey, nhóc Negi.

Phi Linh lên tiếng gọi Negi. Negi bất giác nghe được tiếng gọi và ngẩng đầu nhìn.

-A! Anh hôm qua. (Negi)

-Thật đấy hả?! Nhóc là động nghiệp của ta mà không biết ta là ai sao?

Phi Linh nghe Negi nói mà phát bực.

-Ủa?! Thật sao? Anh cũng là thầy giáo của học viện à?

Negi bất ngờ khi nghe Phi Linh nói vậy.

-Ta dạy thể chất cho lớp của nhóc đấy.

Phi Linh gãi đầu.

-A! Vậy à. Thật may quá. Được gặp anh như vậy đúng là hay.

Negi cười ngây thơ nói. Phi Linh nhìn vẻ mặt câu ta, nhướng một bên mày.

-Cơ mà hôm bữa ta đang nói chuyện với nhóc thì nhóc lại biến đi đâu thế?

Phi Linh giả bộ hỏi thử xem Negi sẽ trả lời thể nào, dù sao cậu chỉ cần nhận dạng ma lực trên cơ thể Negi là có thể biết Negi là pháp sư rồi.

-Ể? Hả? À….tạ….tại lúc đó anh mãi suy nghĩ nên tôi có việc không thể chào anh đi được.

Negi phản ứng có thể nói là rối tung mù, nhìn vẻ mặt là biết chắc chắn là xạo rồi, nhưng đối với mấy cô gái trẻ thì cái mặt này mà trưng ra thì họ gạc mấy cái nghi ngờ mà chạy lại ôm, hôn, véo má ngay, dù sao Negi rất đẹp trai.

-Trông nhóc buồn phiền thế, có chuyện gì xảy ra trên lớp à?

Phi Linh thôi không bàn về việc pháp sư nữa mà quay sang vấn đề chính cậu đến đây.

-….Thật ra thì…tôi lại làm bạn Asuna giận nữa rồi.

Negi bi đát vẻ mặt cúi đầu nhìn đất nói.

-Hửm? Con bé Kagurazaka ấy hả?! Hình như con bé đó có vẻ rất thích Takahata thì phải, lần trước Takahata có tham gia lớp với cả lớp thì con bé cuốn cuồng lên như gặp idol ấy.

Phi Linh vắt tay lên cằm và nhớ lại cảnh hôm trước Takahata luyện thiền chung với lớp. Negi biết được Phi Linh cũng biết một chút Asuna nên cậu ta cũng sáng lạng mặt mày một chút.

-Thế, anh có cách gì không? (Negi)

-Không. (Phi Linh)

Negi mong chờ câu trả lời của Phi Linh nhưng cậu đáp lại còn nhanh hơn gió nữa, khiến Negi suýt nữa té vì sửng sờ.

-Con bé là học trò của nhóc mà, dù sao giúp hay không thì tùy nhóc thôi.

Phi Linh nhúng vai nói. Sau đó cậu nhìn lại đồng hồ được đặt một cây cột ở gần đó.

-Ồ, thời gian trôi nhanh quá, ta đi làm tiếp đây.

Phi Linh nói. Sau đó rời đi, để Negi ở lại.

---------

-Thôi mà~ mình cũng không biết nữa. Ba đứa mình vừa mới chuyển đến nên không biết nhiều nơi. (Illya)

Illyasviel trong lớp khoảng trưa được giờ nghỉ ngơi nên mấy cô bạn trong lớp vây quanh nói chuyện với cô rất vui. Eriserine ngồi một gốc cũng chung một bàn tiện kiềm Illyasviel.

-Thật sao? Các cậu nói tiếng Nhật rành rột ghê! (Konoka)

Konoka trông rất thân thiện với Illyasviel.

-Trông cậu hưng phấn quá rồi đấy. (Yue)

Yue một cô gái cao hơn Illyasviel và Eriserine chút đỉnh với mái tóc màu xanh tím, cô không nói nhiều lắm, và cô là người bạn đã chọc Nodoka trước mặt Negi buổi trưa này.

-Không có gì đâu. Ayase-san. (Illya)

Illyasviel phất tay bảo Yue cho qua.

-Tại sao Evangeline-san ít nói thế? (Konoka)

-Ể?! Mình không biết nữa. Cậu ấy như vậy từ lâu rồi.

Illyasviel hoi khó trả lời. Cô cười hờ và gãi đầu để kiếm chuyện khác nói.

-Bạn Asuna! Asuna~!

Đột nhiên Negi từ bên ngoài hành lang chạy vào lớp mặc dù đang giờ nghỉ, cậu ta chạy lại chỗ của Asuna, lúc nãy Asuna bị Negi vô ý “tốc” bay đồ nên còn khá là giận cậu ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.