Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 276: Chương 276: Hẹn hò ở đền Shibamata




Ngày hôm sau, vẫn còn một ngày mới đến ngày chuyến đi chơi được diễn ra. Eriserine cùng hai cô gái trong gia đình đều đi chơi thì dĩ nhiên Phi Linh không thể ở nhà rồi.

-Em muốn đi đâu à?

Phi Linh làm bữa sáng như mọi ngày, Eriserine đã đứng kế bên cậu lúc nào không hay, cô đã mặc một bộ váy ngủ khá mỏng trước khi rời khỏi phòng của mình.

-Cho em ăn.

Eriserine như làm nũng với Phi Linh vậy, mặt cô còn hơi mớ ngủ nhưng ngửi thấy mùi bữa sáng làm bụng cô cồn cào nên cô mới đi xuống đây.

-Ừ, đợi chút. Anh làm xong bữa sáng ngay.

Phi Linh gật đầu. Nhưng Eriserine kéo áo Phi Linh và nói:

-Còn nữa, một lát đi hẹn hò với em đi.

-Hả? Không phải hôm qua đi chơi rồi sao? (Phi Linh)

-Cái đó là đi mua sắm, ai lại gọi là đi chơi. Em chán rồi mau làm bữa sáng rồi đi hẹn hò với em, con bé Illya vẫn còn đang ngủ. Nó không làm phiền mình đâu. Không lẽ không được sao? (Eri)

Eriserine trung bộ mặt đáng thương thường thấy khiên Phi Linh không thể chịu được sức tấn công moe này.

-Ư….haizz. Thôi được rồi. Một lát mình đi.

Phi Linh trông thấy Eriserine như vậy rốt cuộc không thể nào cưỡng lại được, cậu đành thở dài đồng ý.

Phi Linh hoàn thành việc bếp núc của mình và Eriserine ăn một cách vui vẻ.

-Anh không thay đồ đi.

Eriserine trông thấy Phi Linh không có động tĩnh gì sau khi ăn xong, cô hỏi.

-Anh mặc bộ này đi là được rồi. Em lên thay đồ đi. Anh đợi.

Phi Linh đáp, và trên mặt Eriserine nổi lên một đường gân, cô không thích việc này rồi.

Bụp bụp bốp….

Phi Linh chợt thấy đầy sao trên trời, cậu vừa bị Eriserine đánh cho một trận rồi cô trực tiếp nắm lấy cổ áo Phi Linh và kéo cậu lên phòng của hai người. Phi Linh thầm khóc.

Rầm.

Eriserine bực dộc đóng của phòng lại. Vẻ mặt của Eriserine đen lại, cô cười nhưng ẩn sau đó là muốn cho Phi Linh ăn đánh nữa, cô nói:

-Bây giờ anh chịu thay đồ chưa?

-Anou…Eri-san.

Phi Linh đổ mồ hôi nhìn Eriserine và nói.

-Sao hả anh yêu?

Eriserine nghiêng đầu cười vẫn là bộ mặt muốn chém Phi Linh dưới nụ cười dễ thương đó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nụ cười đó không phải là khả ái đâu.

-Vâng….anh thay đồ ngay.

Phi Linh khổ tâm. Không lẽ Eriserine quá trình trở thành Witch đã biến dạng đến mức này sao? Có máu tsundere rồi còn có cả máu S nữa, Phi Linh thầm nguyền rủa những Witch có liên quan đến chuyện này.

Sau đó Phi Linh lập tức thay đồ, không thì lại mất một mạng vô bổ nữa đây.

-Mình đến Katsushika đi.

Eriserine nắm lấy tay của Phi Linh và gợi ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.