Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 263: Chương 263: Eri và Illya-chan gia nhập




-Vâng, em ổn ạ. Cảm ơn thầy. (Nodoka)

Nodoka tự mình đứng dậy, và phủi bụi bám còn đọng lại trên quần áo. Xong rồi cô cúi người 45 độ với Phi Linh đáp lại sự giúp đỡ của cậu.

-À, nếu em không có gì thì thôi. Ủa mà sao em lại đi ra đây thế? Không có tiết à?

Phi Linh nhìn Nodoka ở ngoài này nên thắc mắc hỏi.

-Không, em chỉ đi mượn sách thôi. Với lại em đang về lớp, hôm nay cả lớp tổ chức tiệc chúc mừng thầy Negi.

Nodoka nói.

-Hừm, vậy thì em đi đi, kẻo mọi người đợi.

Phi Linh nói.

-Vâng. Em đi đây ạ.

Nodoka lễ phép cúi đầu chào Phi Linh rồi cô rời đi.

Phi Linh đưa mắt nhìn về phía Nodoka rời đi, sau đó lại nhìn về phía Asuna và Negi rời đi.

-Pháp sư đến làm thực tập ở thời đại này à?

Phi Linh lẩm bẩm, cậu quay lưng rời đi.

---------

Phi Linh quay về ngôi nhà tranh của Eriserine.

-Anh về rồi đây.

Phi Linh mở của gỗ ra và bước vào bên trong nhà. Cậu thấy đầu tiên là Chachamaru đang mát-xa cho chủ nhân của cô, Eriserine, người đang nằm trên ghế sô-pha.

-Mừng Phi Linh về! (Illya)

Illyasviel chạy từ trên phòng mình xuống, cô bé trông khá là vui vẻ, có vẻ thích thú với điều gì đó khiến cậu cũng lấy làm ngạc nhiên.

-Anh về rồi đó hả?

Eriserine trông chán chường nằm lê trên chiếc ghế sô-pha và ngẩng đầu nhìn Phi Linh.

-Ừm. Illya hôm nay có gì vui vậy?

Phi Linh ngồi xổm xuống và cười nhìn Illyasviel.

-Nee nee~, Phi Linh. Phi Linh biết không, ngày mai Illya đi học đấy.

Illyasviel hào hứng nói.

-Vậy à. Thế Illya học ở đây thế? (Phi Linh)

-Tất nhiên là…ưm…ưm….(Illya)

Illyasviel háo hức nói thì Eriserine từ lúc nào đã ở kế bên con bé, cô ấy lấy tay che kín miệng con bé lại khiên cô bé không thể nói được câu nào nữa.

-Chuyện Illya đi học không cần thiết phải nói với anh, anh lo đi làm thêm đi. (Eri)

-Sao thế? Eri, em bị sao thế?

Phi Linh nhìn bộ dạng thần thần bí bí của Eri mà hiện lên những câu hỏi. Nhưng Eriserine mặc kệ cậu và kéo Illyasviel vào trong với sự giúp đỡ của Chachamaru vào lên phòng, cậu không hiểu sao từ trên tầng trên có tiếng ồn ào khá nhỏ.

Sau đó Eriserine đi xuống một mình, không có Chachamaru hay Illyasviel.

-Anou…Eri-san, em vừa làm gì thế?

Phi Linh có cảm giác không lành, cứ như tính cách kỳ quái của Eriserine lại nổi lên ấy.

-Không có gì. Anh mau vào làm cơm nhanh đi. Em đói rồi.

Eriserine phất mái tóc dài của mình và đi vào trong bếp.

-Ô…Anh làm ngay…

Mang theo nhiều câu hỏi chưa được giải, Phi Linh đi vào bếp và nấu đồ ăn. Khi làm xong, cậu lớn tiếng gọi Illyasviel và Chachamaru xuống nhưng không thấy trả lời.

-Kệ chúng nó đi. Lát chúng nó ăn sau. (Eri)

Eriserine chống cằm ngồi trên ghế chờ ăn, híp một bên mắt và nói.

-Hừm…Hôm các em trong lạ quá đấy? Thật là không cần anh lo chứ?

Phi Linh vừa xào đồ vừa quay sang hỏi Eriserine.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.