Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 192: Chương 192: Dụ dỗ




-Tùy các ngươi vậy. Ta chỉ muốn trả lại ơn tình của các ngươi thôi.

Phi Linh nhúng vai nói. Sau đó Tousaka Rin nhanh chóng rời đi đến vùng kết giới của Caster để cùng Archer cứu Emiya Shirou ra. Phi Linh nhìn theo bóng lưng Tousaka Rin đi có chút trầm tư. Cậu từ từ xoay người lại, trở về phòng của Illyasviel.

-Berserker….Berserker….Ngươi đâu rồi….ư….ư….

Đang đi gần đến phòng rồi, Phi Linh lại nghe tiếng của Illyasviel đang khóc, cậu liền mau chóng chạy vào phòng của Illyasviel. Chỉ thấy nang đang dưới sàn nhà, hai tay quơ qua quơ lại tìm kiếm đường đi, hai dòng lệ đang chảy dài, nàng lại nói:

-Berserker….

-Ta đây, Illya-chan. Ta đây.

Phi Linh chạy đến nắm lấy đôi tay nhiễm lạnh của Illyasviel, chỉ mới vừa rời đi một hồi, vậy mà đã lạnh như thế rồi.

Bộp bộp….

-Ư….ư…..Ngươi nói dối ta…ư….ư….

Illyasviel dùng hai đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình liên tục đánh vào áo của Phi Linh, với cơ thể 10 tuổi của nàng thì sức sát thương đánh không có lớn, nhưng người ngoài nhìn vào thì sức sát thương “moe” thì có thể lên đến 9999 rồi, nàng nói:

-Ngươi bỏ lại một mình….ư..ư….

-Ta bỏ ngươi lại lúc nào? Illya-chan, ta vừa rồi cảm ơn Tousaka Rin giúp đỡ chúng ta mà thôi. Em đừng khóc, ta không có bỏ em. Ta sẽ mãi bên em.

Phi Linh ôm lấy đầu của Illyasviel, giọng ngọt dỗ dành. Illyasviel mới dậy, do mắt bị tổn thương nên không có thấy Phi Linh, nàng nhớ là ôm tay cậu lúc đi ngủ, nhưng dậy lại không thấy. Tìm mãi cũng không thấy đâu cả, rồi nàng lại nhớ đến cha của nàng Kiritsugu và mẹ nàng Irisviel bỏ nàng mà đi, không lẽ Phi Linh lại bỏ nàng mà đi như hai người kia sao? Đó là những gì Illyasviel trong lúc tuyệt vọng mà nghĩ ra.

Illyasviel cứ nằm trong lòng của Phi Linh mà liên tục khóc đến khi nàng lại thấm mệt lần nữa và đi vào giấc ngủ. Phi Linh bồng Illyasviel lên rồi mang nàng quay lại chiếc giường êm ái.

Lúc vừa đắp chăn thì Illyasviel trong vô thức nắm lấy tay của Phi Linh, cậu đành thở dài, leo vào giường, sau đó nằm kế bên Illyasviel, ôm nàng vào trong lòng mình một lần nữa, kéo chăn lên đắp cho cả 2, nhắm mắt lại.

---------

Tại bên trong kết giới.

Sabe vừa chém đôi một con cái thi cốt, thì cốt sau khi đứt đôi cơ thể thì tan biến thành khói bụi. Cô thở không thấy mệt lắm, bởi vì lúc sáng sau khi đã giúp Illyasviel cầm máu vết thương mắt thì Tousaka Rin cũng tìm được mạch ma thuật để bổ sung ma lực rồi, Saber hiện giờ hoàn toàn đủ sức chiến đấu.

Saber nhảy lùi về phía Emiya Shirou, còn hắn thì đang cắn răng.

-Khốn thật! Làm sao lại xuất hiện những thứ này?

Emiya Shirou tức tối hô. Thậm chí thấy Saber chiến đấu mà hắn thì chỉ có thể dùng một thanh sắt ép phép Enhancement vào để gia cố chất liệu và đánh thôi.

-Shirou, cẩn thận một chút, tôi nghĩ đây là trò của Caster-class Servant.

Saber đề phòng xung quanh nói.

-Caster? Là lớp ma thuật cực mạnh sao? Tại sao cô ta lại nhắm vào chúng ta?

Emiya Shirou liên tục đặt câu hỏi. Trong khi những con thi cốt vẫn cứ ồ ạt được tạo ra và hướng về phía hai người họ. Những con thi cốt kia ngày càng đến gần.

Xoạt Xoạt….

Saber vung kiếm chém đôi bốn con thi cốt. Nhưng mà vẫn còn quá đông để mà vui mừng.

-Số lượng của chúng tăng quá nhiều. Cứ đà này thì…

Saber trên trán đổ mồ hôi. Đang nói thì lại có một giọng nói của một nữ nhân chen vào:

-Dúng thế.

Saber và Emiya Shirou nghe thấy giọng nói liền quay đầu về hướng giọng nói phát ra. Chỉ thấy những con bướm màu tím, đen tụ hợp về một nơi trên không trung, sau đó những con bướm đó không thấy đâu nữa mà hiện ra lại là một người phụ nữ, áo choàng của cô tung bay như hai cánh dơi vậy, áo choàng có khăn trùm đầu và cô ta lấy nó che toàn bộ phần trên của khuôn mặt mình, chỉ thấy được mỗi phần mũi và môi màu tím thẳm của cô ta, cô ta nói tiếp:

-Đánh nhau trong kết giới của ta chỉ khiến các ngươi phí hoài mana thôi.

-Caster?

Saber nhíu mày nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.