Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 271: Chương 271: Đe dọa




Ngay khi vừa há miệng, vòng tròn Phép Thuật xuất hiện trước miệng con quỷ, một quả cầu màu đen lại hiện lên.

-(Nó muốn….)

Negi thâm tâm nghĩ, thực tế muốn thoát ra khỏi con quỷ cũng không làm được, hai tay cậu bị nó ghì lại.

-(Mình phải chết ở đây sao?)

Một ý nghĩ tiêu cực chợt đi ngang qua tâm trí Negi, rồi cậu nhớ lại quá khứ, lời hứa giúp mọi người mà mình chưa làm được.

Negi nhắm mắt lại nghĩ về nhiều điều trong khi con quỷ vẫn đang chuẩn bị giết chết Negi.

….

-Negi!!!!

Bổng dưng cậu lại nghe được một giọng nói khá quen thuộc, giọng nói của người vẫn hay khó chịu vớ cậu nhưng cũng rất quan tâm cậu, cô học trò kiêm luôn bạn chung phòng với cậu, Asuna.

-Con quỷ gớm ghiếc kia! Mày định làm gì tên ở đợ phòng ta thế hả!

Asuna phóng nhanh với tốc độ bàn thờ, sau đó xông tới một cước đá thẳng vào mặt con quỷ. Tuy vẻ mặt của con quỷ không có biểu cảm, nhưng chắc chắn sẽ là không thể tin được.

-Bạn Asuna!!!!!!

Negi tròn xoe hai con mắt nhìn thấy Asuna bất chợt chạy đến khiến cậu ngạc nhiên quá dỗi.

-Tên dần nhà ngươi! Không nói gì hết mà bỏ đi bỏ mạng kiểu như lúc nãy à. Mi có bị khùng không?

Asuna nóng nảy mắng mỏ Negi. Khi Asuna vừa quay lại nhìn, thì cái mà cô thấy là cái bản mặt mít ướt của Negi.

-Việc gì thì từ từ nói. Trốn trước đã.

Asuna nhanh chóng kéo Negi chạy nhanh ơi là nhanh và một góc khuất của cây cầu, trốn tầm quan sát của con quỷ. Khi con quỷ lấy lại sự tỉnh tạo sau cú đá trời giáng của Asuna, thì không thấy Negi đâu nữa, nó gầm rống tức giận.

-Fu…..làm mình lo muốn chết!

Illyasviel đứng trên sân thượng của học viện nhìn xuống vị trí của Negi và Asuna bằng một chiếc ống nhòm Phép Thuật, Định Vị của Thuyên Thiên Tiễn. Cô bé chợt thở phào và thả lỏng, thả cây cung đang được giương căng chuẩn bị bắn về con quỷ kia cứu Negi, nhưng nhờ có Asuna xuất hiện mà cô không làm nữa.

Illyasviel đứng đó với Chachamaru quan sát mọi chuyện, phía Negi đang trốn, lại có một con vật gì đó khá giống chồn chui và leo lên trên đầu của Asuna, Negi với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn con chồn, sau một hồi nói chuyện, Illyasviel trông thấy cảnh này mà đỏ mặt, Asuna và Negi hôn nhau, hơn nữa còn xuất hiện một vòng sáng Phép Thuật dưới chân hai người, con chồn là người phấn khích nhất thì phải. Trong khi đó con quỷ vẫn tức giận tìm kiếm con mồi của mình.

-Họ làm gì thế nhỉ?

Illyasviel thắc mặc không biết Negi và Asuna đã làm cái gì nhưng lại có một lá bài xuất hiện và Asuna là người giữ nó.

-Đó là khế ước Pactio.

Chachamaru lên tiếng trả lời cho sựu tò mò của Illyasviel.

-Pactio?

Illyasviel không rõ.

-Vâng. Khế ước Pactio là một dạng giao kèo của hai người, một người là magi người hỗ trợ là minister magi, cả hai cùng chiến đấu với nhau, Pactio có công dụng gia tăng năng lực của minister magi khi thi triển, hơn nữa cuối cùng có thể tạo ra một thứ phản ánh tâm hồn của minister làm khả năng chiến đấu cuối cùng. Theo tôi thấy thì của Negi-sensei và Kagurazaka-san là Khế Ước Tạm Thời.

Chachamaru giảng giải cho Illyasviel hiểu. Illyasviel cũng gật đầu thay cho trả lời.

Lúc này Negi và Asuna đã quay lại đối mặt với con quỷ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.