Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 198: Chương 198: Ác liệt




Toàn bộ trận đấu vừa rồi diễn ra thậm chí còn chưa đến 5 phút. Sau khi kết thúc liên hồi combo của mình, Lancer có vẻ đã dịu.

Tình thế có chút lắng trong vài giây chăng?

Lancer đặt chân của mình xuống. Archer cũng đứng thẳng dậy, cả hai người nhìn nhau. Lancer chiến ý vẫn chưa nguôi, Archer thì từ nãy giờ xét cho cùng là gặp bất lợi, yếu thế nên khá tập trung hành động kế của Lancer, Lancer mở miệng nói:

-Không giống đêm đó chút nào nhỉ?

-Xin lỗi nhưng ta phải hạ ngươi đêm nay thôi. Master ngu ngốc của ta đã sử dụng Lệnh Chú để ra lệnh cho ta sống sót trở về, mà không sát hại ngươi.

Lancer cười nói. Archer nghe thế, hít sâu một hơi. Lancer nói tiếp:

-Nhưng lúc này ta không bị ràng buộc bởi mệnh lệnh đó. Lần này ta không nhân từ nữa…

Đang nói, Lancer liền biến mất, nói đúng hơn là tốc biến một cách nhanh đến không thể tin được.

Sau đó, hắn xuất hiện ngay sau lưng Archer, có thể nói là 2 người lưng đối lưng với nhau. Lancer cầm thanh thương của mình, dồn lực vào nó.

Uỳnh….

Một cú đâm thẳng từ phía sau, Archer may mắn kịp thời phát hiện Lancer ở phía sau và nghiêng người né tránh ngọn thương của Lancer. Đòn đâm như xé gió một dạng, tốc độ lẫn lực công phá không chê vào đâu được, Lancer vẻ mặt ngầu:

-Và ngươi sẽ chết.

Sau đó Lancer rút thương lại, nhấc chân đá Archer đang chuẩn bị đứng dậy.

Ầm…..

Mặt đất theo một đường thẳng bị phá hoại, khoảng 3 m, sau đó Archer bị hất bay ra. Trong lúc lăn lộn vài vòng, 2 thanh đao của hắn biến mất, hắn dùng hai tay, đẩy cơ thể mình lên không trung.

Bản thân Archer bay lên không trung, một dòng sóng năng lượng liền xuất hiện, trên tay hắn lúc này đã là một cây cung và đã được tên cung với 3 mũi tên.

Oành….

3 mũi tên rời cung, hóa thành 3 đoàn quang mang thanh mảnh bắn đến phía Lancer.

Lancer nhìn thấy liền vung ngọn thương đỏ của hắn.

Keng…ầm…keng…ầm…keng....ầm…vù…vù….

Lancer liên tiếp đỡ 3 chiếc mũi tên, khi mũi tên va chạm với ngọn thương tạo ra những tiếng “keng”, sau khi va chạm, chúng đều bị Lancer đánh bật ra, đánh xuống đất tạo thành những tiếng nổ. Và Lancer sau khi hoàn toàn đánh bật được hết 3 mũi tên thì hắn xoay điêu luyện cây thương đỏ của hắn, thủ lại tư thế ban đầu, 90% trọng lượng cơ thể dồn về phía sau.

-Ta thật không hiểu nỏi người. Người rất khá, nhưng lại đứng về phía Caster?

Lancer tư thế bình thường lại cùng Archer vừa đáp xuống nghiêm túc nói:

-Hợp tác với cô bé đó, ngươi có lẽ đã có một trận đấu với Caster.

-Ta mong ngươi ngậm miệng lại, nhưng người vẫn tiếp tục nói về điều đó ư?

Archer miệng cười nói:

-Ta đơn giản chỉ là chọn cách có tỉ lệ thành công cao hơn mà thôi.

-Đó là lí do sao?

Lancer chống tay ở hông nói, rồi hắn thở dài:

-Ta thật ngốc khi đã hỏi ngươi. Không cần bàn cải. Nhưng điều đó chắc gì đã dẫn đến chiến thắng.

Lancer vừa nói, hắn giơ cây thương đỏ về phía Archer:

-Ngươi không có chút kiêu hãnh gì về kĩ năng kiếm của mình.

-À. Thật không may, ta không có kiêu hãnh. Nhưng nó làm ngươi bận tâm sao? Nó làm nhục tất cả Anh Linh ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.