Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 307: Chương 307: Tấn công hỗn độn tộc (2)




- Sư phụ bây giờ chúng ta phải làm sao?

Sau khi nghe xong những lời của Mộng Khả Nhi Trương Lục Cuồng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.

- Lục Cuồng, Tề Đằng, A Chính, Gia gia năm người các chia ra đi Đông - Tây Thiên Giới, Quỷ Giới, Yêu Giới đưa cho Thần Tổ, Hắc Đế Tư, Thái Nhất, Quỷ Chủ đến đây cho ta nói với họ ta có việc quan trọng cần thương lượng.

Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.

Sở dĩ không cho người đi đến Đệ Ngũ Giới là bởi vì Đông Phương Trường Minh biết rõ đám người

Sở Tương Ngọc nhất định đang bế quan luyện hóa Bổn Nguyên của Vu Giới nhằm gia tăng thực

lực của mình có cho người đi mời bọn họ cũng chưa chắc sẽ đi.

- Vâng!

- Được!

Bốn người nghe vậy gật đầu một cái sau đó chia ra hóa thành bốn đạo hào quang bắn về bốn phương hướng khác nhau.

...

- Là ai ở đó? Ra đây cho ta!

Đông Phương Thiên Giới bên trên Thần Gia Nguyệt Lượng lúc này Thần Tổ đang cùng với mấy người Thần Gia Bát Hồn, Thần Nhị Tổ, Thần Tam Tổ, Thần Tứ Tổ, Thần Ngũ Tổ bàn bạc công tác khắc phục hậu quả do Đại Phá Diệt Kiếp mang tới đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn lên trời quát lớn một tiếng.

- Thần lão ma chẳng lẽ ngươi đã quên ta rồi hay sao?

Vùng không gian trên trời trực tiếp bị tiếng quát của Thần Tổ làm cho ầm ầm nổ tung một người thanh niên hắc y từ trong đó bước ra nhìn ông ta cười nói.

- Thì ra là Chính tiểu tử ngươi dạo này vẫn khỏe chứ?

Thần Tổ nhìn thấy hình dáng của người vừa mới tới thì vẻ ngưng trọng trên mặt lập tức tan đi chuyển thành một nụ cười nói.

- Việc này còn cần hỏi sao? Lão ma ngươi chưa chết thì ta đương nhiên cũng không thể xảy ra chuyện gì!

Đông Phương Chính vừa cười vừa đáp xuống mặt đất.

- Tham kiến Tà Tôn!

Thần Gia Bát Hồn cùng với bốn vị Lão tổ của Thần Gian cung kính nhìn hắn nói.

- Ừm!

Đông Phương Chính gật đầu một cái.

- Thần Lão Ma đại ca ta muốn mời ngươi đến Cửu Nguyên Sơn một chuyến không biết có được không?

Tiếp theo hắn lại nhìn Thần Tổ nói.

- Được!

Tuy không biết Đông Phương Trường Minh tại sao bỗng nhiên lại muốn mời mình đi đến Cửu Nguyên Sơn nhưng Thần Tổ vẫn gật đầu một cái.

Tiếp theo đó ông ta dặn dò mấy người Thần Gia Bát Hồn một lúc rồi theo Đông Phương Chính rời đi.

- Khoan đã!

Nhưng hai người vừa bước ra khỏi Thần Tổ Điện bên tai đột nhiên lại vang lên một tiếng nói.

Bọn họ quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy người lên tiếng không phải ai khác chính là Thần Nam.

- Chuyện của Tà Đế ta đã biết để cho ta đi cùng với hai người có được không?

Lúc này chỉ nghe hắn nhìn Đông Phương Chính kêu lên một tiếng.

- Như vậy không thể tốt hơn!

Đông Phương Chính vui mừng kêu lên một tiếng sau đó ba người hóa thành một chùm hào quang bay đi!

....

Tây phương Thiên Giới - Vô Tận Hải.

Bên trong Thánh Thành.

Minh Vương - Hắc Đế Tư ngồi trong một tòa đại điện im lặng nghe Tề Đằng nói hai bên hắn còn có mấy trăm cường giả Thiên Cấp cường giả của Minh Vương Điện do Thụy Đức Lạp Áo dẫn đầu.

- Thụy Đức Lạp Áo hiện tại ta sẽ đến Cửu Nguyên Sơn gặp Tà Đế có lẽ phải mất một đoạn thời gian mới có thể quay về trong thời gian này mọi chuyện ở Minh Vương Điện giao cho ngươi rồi!

Sau khi nghe xong Hắc Đế Tư nhìn Thụy Đức Lạp Áo trầm giọng nói.

- Vâng đại ca!

Thụy Đức Lạp Áo cung kính kêu lên một tiếng.

- Tốt!

Hắc Đế Tư hài lòng gật đầu một cái sau đó mang theo Tề Đằng hóa thành một đạo hào quang bắn về phía xa.

- Cung tiễn Minh Vương đại nhân!

Mấy trăm Thiên Cấp cường giả đồng thời kêu lên một tiếng.

....

Đệ Thất Quỷ Giới.

Nơi này tuy rằng nằm tách biệt với Lục Giới không bị Đại Phá Diệt Thiên Kiếp ảnh hưởng đến nhưng bởi vì trong một thời gian ngắn số lượng hồn phách chết oan tiến vào quá nhiều nhất thời khó tránh lâm vào hoàn cảnh hỗn loạn.

Cũng may Quỷ Chủ kịp thời sống lại cho nên cũng không có nguy cơ lớn gì xảy ra.

Một ngày này khi một đám quỷ binh đang tuần tra bên ngoài Hoàng Tuyền Lộ ở Tử Hồn Cốc đột nhiên lại cảm thấy một luồng dao động linh hồn cực kỳ hùng mạnh xuất hiện.

- Có Quỷ Hồn đạt đến cấp bậc Quỷ Vương xuất hiện tất cả chuẩn bị chiến đấu!

Tên Quỷ Vương dẫn đầu cao giọng quát lên một tiếng.

Mấy ngàn Quỷ Tướng, Quỷ Binh phía sau hắn ta nghe thấy mệnh lệnh của thống soái lập tức nhanh chóng bố trận vây quanh Hoàng Tuyền Lộ im lặng chờ đợi kẻ địch xuất hiện.

Một lúc sau kẻ phát ra khí tức hùng hồn lúc trước đã vượt qua Hoàng Tuyền Lộ đi tới Tử Hồn Cốc.

- Ân Quỳ tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi không gặp một thời gian ngay cả khí tức của ta mà ngươi cũng đã quên rồi hay sao? Đúng là đáng ghét, uổng công ta trước đây nâng đỡ ngươi như vậy trước khi đi còn để cho ngươi thay thế chức vị của ta!

Có điều khi thấy mấy ngàn quỷ binh bao vây mình hắn chẳng những không có chút tức giận hay sợ hãi nào mà còn bình thản nhìn vào Quỷ Vương kêu lên một tiếng.

- Ngươi... ngài... ngài là Vân Tiêu Quỷ Vương!

Âm Quỳ Quỷ Vương nhíu nhíu mày nhìn kỹ người trước mắt rồi kinh ngạc kêu lên một tiếng.

- Chính là ta!

Đông Phương Vân Tiêu gật đầu xác nhận thân phận.

- Vân Tiêu Quỷ Vương không phải đã đi đến Nhân Gian Giới hưởng phúc rồi hay sao? Sao bây giờ lại trở về nơi này?

Âm Quỳ Quỷ Vương nghi hoặc hỏi.

- Không giấu gì ngươi lần này ta đến đây là để làm giúp cho cháu trai ta một chút chuyện!

Đông Phương Vân Tiêu cười nói.

- Tê!

Âm Quỳ Quỷ Vương hít sâu một hơi khí lạnh.

Mối quan hệ giữa Đông Phương Vân Tiêu cùng Đông Phương Trường Minh trong thượng tầng của Quỷ Giới đã không còn là bí mật chỉ cần là cao thủ cấp bậc Quỷ Soái, Quỷ Vương trở lên đều được biết!

Lúc này Đông Phương Vân Tiêu lại nói ông ta đến đây giúp cháu trai của mình làm chút chuyện như vậy không phải ông ta là được Lục Đạo Tà Đế phái đến sau!

- Xin Quỷ Vương đại nhân nói cho tại hạ biết không biết ngài đến đây là có chuyện gì?

Âm Quỳ Quỷ Vương không dám chậm trễ chút nào nhìn Đông Phương Vân Tiêu cung kính nói.

- Âm Quỳ lần này ta đến đây là được cháu trai của ta nhờ vả muốn gặp Quỷ Chủ đại nhân một lần giúp nó chuyển vài lời cho ông ấy! Xin ngươi trở về báo lại với chư vị Quỷ Đế nhờ các ngài ấy dẫn tiến ta với Quỷ Chủ!

Đông Phương Vân Tiêu trầm giọng nói.

Lục Đạo Tà Đế lại muốn chuyển lời cho Quỷ Chủ quả nhiên có chuyện lớn xảy ra!

- Được!

Nghĩ đến đây Âm Quỳ Quỷ Vương lập tức cung kính gật đầu một cái sau đó hóa thành một đạo hào quang bay về phía Phong Đô Quỷ Thành.

Khoảng nửa canh giờ sau hắn đã quay lại trên tay còn cầm theo một khối lệnh phù màu đen.

- Vân Tiêu đại nhân chư vị Quỷ Đế bảo ta giao tấm lệnh phù này cho ngài nói rằng chỉ cần ngài bóp vỡ nó thì có thể đi đến nơi ở của Quỷ Chủ!

Âm Quỳ Quỷ Soái đưa lệnh phù cho Đông Phương Vân Tiêu nói.

- Ta biết rồi!

Đông Phương Vân Tiêu gật đầu một cái sau đó không chút do dự bóp nát lệnh phù đó.

Trong chớp mắt không gian xung quanh quả nhiên xuất hiện một luồng hấp lực cực lớn nuốt lấy thân thể của Đông Phương Khiếu Thiên vào bên trong.

Sau khi định thần lại Đông Phương Vân Tiêu chỉ thấy bản thân đang ở bên trong một cái hoa viên rộng lớn trước mặt lại có một lão giả gầy gò hơn bảy mươi tuổi đang đứng.

- Ngươi chính là Gia gia kiếp này của Tiểu Tà?

Lão giả đó lên tiếng hỏi.

- Ông chính là Quỷ Chủ?

Đông Phương Vân Tiêu bình thản hỏi ngược lại một câu.

- Đúng vậy! Lần này hắn để cho ngươi đến đây tìm ta là có việc gì?

Quỷ Chủ gật đầu một cái tiếp đó.

- Trường Minh muốn nhờ ta mời ông tới Cửu Nguyên Sơn một chuyến!

Đông Phương Vân Tiêu trả lời.

- Mời ta đến Cửu Nguyên Sơn? Ngoài ta ra hắn còn mời ai đến nữa không?

Quỷ Chủ nhíu mày một lúc rồi lại hỏi.

- Ngoài Quỷ Chủ ra, Minh nhi còn mời cả Thần Tổ, Minh Vương - Hắc Đế Tư, Yêu Hoàng - Thái Nhất nữa có lẽ Thần Nam cũng sẽ tới!

Đông Phương Vân Tiêu trả lời.

- Vậy sao? Được! Đợi ta sắp xếp một chút chuyện sẽ mang ngươi đi đến đó!

Quỷ Chủ nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Được rồi! Như vậy ta ra ngoài đợi ông!

Đông Phương Vân Tiêu nhàn nhạt nói.

- Tốt!

....

Cùng lúc này Trương Lục Cuồng cũng đã mời được Yêu Hoàng - Thái Nhất từ Yêu Giới tiến vào Nhân Gian Giới.

Ba ngày sau ngũ đại Nghịch Thiên Cấp cường giả đã tập hợp ở Cửu Nguyên Sơn.

- Trường Minh đa tạ các vị đã nể mặt, ta kính các vị một ly!

Đợi sau khi tất cả bọn họ đã an vị Đông Phương Trường Minh tay cầm một ly rượu đưa lên nói sau đó uống cạn.

- Cạn!

Mấy người Thần Tổ thấy vậy cũng nâng ly uống cạn!

- Trường Minh dựa vào quan hệ của chúng ta ngươi không cần khách sáo như vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi!

Sau đó Thái Nhất nhìn Đông Phương Trường Minh nói.

- Đúng vậy!

- Không sai!

Mấy người Thần Tổ, Quỷ Chủ, Hắc Đế Tư nghe vậy đồng thời gật đầu.

Còn Thần Nam tuy rằng không lên tiếng nhưng cũng đưa mắt nhìn Đông Phương Trường Minh chờ đợi hắn trả lời.

- Nếu mọi người đã thẳng thắn như vậy thì ta cũng không phí thời gian của mọi người nữa lần này sở dĩ ta mời các vị đến đây chính là vì muốn liên thủ với mọi người tiêu diệt Hỗn Độn Tộc!

Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.

Mấy người Thần Tổ nghe thấy những lời của hắn thì không nói tiếng nào chỉ nhíu nhíu mày lại.

- Các vị chẳng lẽ mọi người các ngươi không đồng ý với đề nghị của ta hay sao?

Đông Phương Trường Minh thấy vậy nghi hoặc hỏi.

- Đông Phương huynh sao ngươi lại nói như vậy. Hỗn Độn Tộc là nanh vuốt sắc bén của Thiên Đạo bao năm qua không ít lần cản trở chúng ta sao chúng ta lại không muốn tiêu diệt bọn chúng chứ?

Hắc Đế Tư trầm giọng nói.

- Có điều từ sau lần chúng ta phát động đại càn quét vào thời đại Viễn Cổ tất cả Hỗn Độn Tộc đều đã di chuyển khỏi Tộc địa cũ bao nhiêu năm nay không ai biết bọn chúng ở đâu như vậy làm sao mà tiêu diệt được bọn chúng?

Nhưng nói được một nửa hắn lại chuyển giọng.

- Hắc Đế Tư những chuyện ngươi nói ta đều biết. Ta dám mời các vị đến đây đương nhiên là đã thành công xác nhận được nơi Hỗn Độn Tộc đang ở!

Đông Phương Trường Minh cười nói.

- Là nơi nào?

Hắc Đế Tư nghe vậy nhíu mày hỏi.

- Hắc Đế Tư đạo hữu câu hỏi này của huynh hay là để tiểu nữ giải thích giúp Đông Phương huynh đi dù sao tung tích của Hỗn Độn Tộc cũng là do ta tìm ra!

Đông Phương Trường Minh còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Hắc Đế Tư thì đột nhiên lại có một giọng nữ vang lên.

Người lên tiếng chính là Mộng Khả Nhi.

- Ngươi tìm ra?

Hắc Đế Tư nghi hoặc hỏi.

Không phải hắn nghi ngờ lời nói của Mộng Khả Nhi nhưng bao nhiêu năm qua hắn đã tung không biết bao nhiêu thám tử của Minh Vương Điện tìm kiếm tin tức của Hỗn Độn Tộc nhưng vẫn không có được bất cứ thu hoạch nào làm sao hiện tại Đông Phương Trường Minh lại có thể dễ dàng tìm ra bọn họ như vậy.

- Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Chắc mọi người ở đây đều biết ta là một trong bảy phần chủ hồn của Thất Tuyệt Thiên Nữ chuyển thế, mấy trăm năm trước ta cùng với một chuyển thế thân khác là Đạm Đài Tuyền thông qua Dị Bảo - Thất Tuyệt Cung đi đến một bảo tàng của Thất Tuyệt Thiên Nữ lưu lại sau khi lấy được bảo vật trong đó bọn ta vô tình phát hiện ra ở nơi đó thì ra có lưu lại một cái không gian thông đạo đi đến Đệ Lục Giới. Sau khi phát hiện ra không gian thông đạo đó bọn ta muốn thông qua nó đi về Đệ Lục Giới xem một chút không ngờ lại phát hiện ra một chuyện đáng sợ hơn đó là trong khí tức của Đệ Lục Giới không ngờ lại có pha trộn thêm Hỗn Độn Khí một loại khí tức độc hữu của Hỗn Độn Tộc hơn nữa còn nồng đậm đến đáng sợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.