Thần Đế

Chương 148: Chương 148: Theo đuôi!




Tô Dật rời Linh Bảo Các, lần này thu hoạch không ít nha.

Ở trong thành, Tô Dật đi dạo một lát, sau cùng đi vào một quán rượu.

Trong quán rượu, tiếng người huyên náo, cực kỳ ồn ào.

Không ít đại hán hở ngực lộ lưng, oẳn tù tì gào to, tốp năm tốp ba, tám chín thành đội.

Đây đều là tiểu đội mạo hiểm hoặc người của Dong Binh Đoàn.

Ở trong Man Yêu Sâm Lâm kiếm ăn, thường thường mấy tháng không biết ngày đêm bôn ba mạo hiểm, giờ phút này tự nhiên phải thư giãn đầu óc.

Trong quán rượu, trừ rượu còn có thịt, đều là một vài Man Thú cấp thấp bị chém giết.

Uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt to, những thứ này càng thích hợp người của Dong Binh Đoàn và tiểu đội mạo hiểm.

Tô Dật tìm một nơi hẻo lánh yên lặng, gọi một bầu rượu, một đĩa thịt.

- Lần này trở về, nhất định phải tìm Tiểu Đào Hồng lăn giường ba ngày ba đêm, cái bộ ngực kia, chỉ nghĩ đã chảy nước miếng!

- Ha ha ha, ngươi còn ba ngày ba đêm, sợ là sẽ chết ở trên người Tiểu Đào Hồng a.

Bốn phía tiếng người huyên náo, những đại hán kia nói chuyện đều có chút thô lỗ.

Tô Dật tới quán rượu, chủ yếu là vì tìm hiểu tin tức, ở địa phương đủ hạng người hội tụ này, tăng thêm rượu thịt, chính là nơi tin tức lưu thông nhất.

- Tiểu tử Hắc Sát môn muốn tìm kia còn chưa tìm được, tiền thưởng lại tăng thêm, nghe nói chỉ cần cung cấp tin tức của tiểu tử kia, thì có thể đạt được 50 ngàn Nguyên Thạch, nếu như bắt được, sẽ thưởng đan dược Thần phẩm cao cấp.

- Tiểu tử kia thật là một nhân tài, rất khó giải quyết, giết Hắc Sát môn thiếu môn chủ, còn để Hắc Sát môn tìm lâu như vậy cũng không thu hoạch được gì.

- Đâu chỉ như vậy, ta nghe nói trước đó không lâu, Hắc Sát môn Hắc Diêu hộ pháp xuất thủ, cũng không làm gì được tiểu tử kia.

- Giết nhi tử của Hắc Sát môn môn chủ, lá gan của tiểu tử kia thật lớn, Hắc Sát môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ!

- ...

Tô Dật nhíu mày, rốt cục nghe được tin tức mình muốn nghe, nhất thời vễnh tai.

Chỉ là những tin tức này, đại khái cũng như Tô Dật nghĩ, Hắc Sát môn tăng thưởng tìm kiếm mình, các loại tin tức đại khái đều không sai biệt nhiều.

- Ta nhìn thấy có cường giả Hắc Sát môn đến, không phải là tiểu tử kia trốn tới đây chứ!

- Không có khả năng, đến tựa hồ là trưởng lão của Hắc Sát môn. Nghe nói trong Man Yêu Đại Hạp Cốc xuất hiện Bích Huyết Linh Tham, khả năng cường giả Hắc Sát môn vì Bích Huyết Linh Tham mới đến.

- Không thể nào, thật xuất hiện Bích Huyết Linh Tham.

- Xuỵt, nói nhỏ thôi, tin tức này còn không có bao nhiêu người biết, ta cũng là trong lúc vô tình biết được, nhưng tám chín phần là thật.

- ...

Một số tin tức nghị luận khác để Tô Dật nhíu mày, nếu thật có trưởng lão Hắc Sát môn xuất hiện ở phụ cận, vậy mình nên tránh mới tốt, một khi gặp, vậy thì dữ nhiều lành ít.

Bỗng dưng, Tô Dật đang vễnh tai lắng nghe, lại cảm giác được có ánh mắt lạnh lùng nhìn mình.

Tô Dật theo ánh mắt nhìn lại, ở cách đó không xa, có mấy người ngồi chung một bàn.

Chủ nhân của ánh mắt không phải người khác, chính là Cuồng Hùng Bang Tam Hùng.

Giờ phút này Tam Hùng đều xuất hiện, còn có mấy đại hán khác.

Mấy người kia đang ghé tai nói cái gì đó, sau cùng từng ánh mắt cười lạnh nhìn sang mình.

- Oan gia ngõ hẹp nha.

Tô Dật cười nhạt, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới sẽ gặp lại mấy người này ở trong quán rượu.

Tin tức muốn nghe đã nghe không sai biệt lắm, phụ cận khả năng còn có cường giả Hắc Sát môn, Tô Dật đứng dậy, trực tiếp rời đi.

Nhìn Tô Dật đứng dậy, mấy người Cuồng Hùng Bang nhìn nhau cười lạnh, không lưu dấu vết theo Tô Dật rời đi.

Đây hết thảy, Tô Dật tự nhiên lưu ý đến, mặt không đổi sắc liếc nhìn bọn hắn.

Để mấy Nguyên Linh cảnh trốn trốn tránh tránh theo sau mình, cũng là lần thứ nhất Tô Dật gặp được.

Hắn âm thầm trầm tư, bên trong có mấy Nguyên Linh cảnh, hẳn là Cuồng Hùng Bang còn có người khác ở đây, ra Dịch thành, sợ rằng mấy người kia sẽ nhịn không được động thủ.

Đối phương có mấy Nguyên Linh cảnh, ở phương diện tốc độ, Tô Dật không cảm thấy mình có ưu thế.

Sau khi ra Dịch thành, mấy tên này sẽ không còn trốn trốn tránh tránh, mà trực tiếp ra tay.

Đến lúc đó cơ hội chạy thoát sẽ rất nhỏ bé.

Cách Dịch thành quá gần, dòng người qua lại nhiều, cũng không tiện để đám thú Hoàng Kim Mãng xuất thủ.

Huống chi vì an toàn, Tô Dật cũng lệnh Hoàng Kim Mãng cách xa một chút.

- Lão bản, cái này bán như thế nào?

Tô Dật một đường vừa đi vừa nghỉ, tỉnh thoảng cố ý quay đầu, để mấy người Cuồng Hùng Bang kia không ngừng né tránh.

- Khách quan, lên vui vẻ đi!

Góc đường có mấy nữ tử áo không đủ che thân, trang điểm rất dày lôi kéo người qua lại.

- Giá bao nhiêu?

Tô Dật linh cơ khẽ động, không lưu dấu vết nhìn ra phía sau, sau đó nói với một nữ tử khá diễm lệ.

- Giá cả tiện nghi, bảo đảm để ngươi hài lòng.

Nữ tử thấy Tô Dật trả lời, nhất thời nhiệt tình kéo cánh tay Tô Dật.

- Bao ta hài lòng, vậy ngươi biết những cái gì.

Tô Dật cười nói, thừa cơ vuốt vuốt lưng ong của nữ tử.

- Khách quan thật xấu, bao ngươi hài lòng, thì cái gì ta cũng biết.

Nữ tử càng vũ mị, thừa cơ dán lên người Tô Dật.

Cái gì cũng biết, này khiến Tô Dật không nhịn được suy nghĩ mơ màng.

Nửa ôm nữ tử diễm lệ, Tô Dật lên lầu hai, đi vào phòng.

- Hừ, tên này ngược lại tiêu dao khoái hoạt, nếu không phải trong Dịch thành không thể động thủ, hiện tại lão tử liền xử lý hắn, ở chỗ này chờ hắn, tính toán là gì a.

Cách đó không xa, sắc mặt Tam Hùng âm trầm giận dữ.

Tam Hùng nghĩ tên kia muốn ra khỏi thành, ai biết tên kia lại đi dạo kỹ viện.

Nhìn mấy nữ tử trang điểm lộng lẫy kia, đám người Tam Hùng đi ra cũng đã mấy tháng, nhất thời cổ họng khô khốc, nhịn không được nuốt nước miếng.

- Người kia lại có thể lên lầu hai của Linh Bảo Các, xem ra đồ vật trên người nhất định không ít.

Sắc mặt Đại Hùng nghiêm túc, mắt lộ ra ánh sáng.

- Hắn cuối cùng sẽ ra khỏi thành, chờ một chút đi.

Nhị Hùng mở miệng, ánh mắt âm trầm, trong ba huynh đệ, hắn luôn là cố vấn.

- Hừ, đến lúc đó sẽ để tên kia hối hận trêu chọc ta!

Tam Hùng nắm chặt song quyền, oán hận nói.

Thời gian chầm chậm trôi qua, đã hơn một canh giờ, người Cuồng Hùng Bang cũng chờ có chút phiền não.

Đặc biệt là mấy nữ tử kia, trang điểm lộng lẫy chói mắt, để bọn hắn càng thêm khó chịu.

- Thân thể tên kia tốt như vậy sao, còn chưa chịu đi ra?

Tam Hùng nghiến răng nghiến lợi, càng oán hận không thôi, đây tính là cái gì a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.