Tha Thứ Cho Anh Mãi Mãi

Chương 22: Chương 22




- Cưới anh liệu em sẽ sống hạnh phúc ?

Gin bất lực , anh ko còn sức để khuyên bảo Linda vì cô quá ưa ngạnh hoàn toàn ko để lọt tai lời nào của anh .

- Hạnh phúc hay ko là chuyện của em .

- Vậy anh mong em sẽ giữ đúng lời nói của mình .

Gin bỏ đi . Một mình Linda đứng nguyên chỗ , cô ôm mặt khóc nức nở . Ban đầu cô chỉ muốn trở thành Triệu phu nhân , được nở mày nở mặt với bạn bè xung quanh nhất là Nancy . Tuy nhiên khi Laysha xuất hiện , nguyên nhân cái chết của cha cho cô chút hy vọng về cuộc sống này . Đã từng nghĩ bản thân mình chắc chắn nắm sâu trong trái tim của Gin , có thể cô nghĩ đúng nhưng có phải cô đã quá vội vàng rồi ko .

Sau khi bỏ đi Gin tới thẳng bệnh viện , anh đến khám định kỳ như thường lệ . Năm tháng trước anh được các bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư tuỷ và đang ở trong giai đoạn đầu , vẫn còn hy vọng chữa khỏi bệnh .

- Có vẻ bệnh của cậu ngày một nặng thêm .

Bác sĩ đến khám cho anh đã phán như vậy , anh buồn đến nao lòng .

- Nhưng cậu yên tâm chỉ cần tìm được tuỷ thích hợp chúng tôi sẽ phẫu thuật cho cậu ngay lập tức .

- Cảm ơn bác sĩ .

Tối hôm đó Gin về nhà trong tình trạng say khướt ko biết trời trăng là cái gì . Anh la hét , đập vỡ đồ đạc . Điều mà trước đây anh chưa từng làm . Ngán ngẩm với hành động của Gin , Linda nhanh chóng cho anh uống thuốc giải rượu .

Khi dìu Gin vào phòng Linda vô tình làm rơi tập hồ sơ để trên bàn . Mọi thứ trong căn phòng thật lộn xộn , cô vất vả nhặt từng tờ giấy lên cho đến tờ cuối cùng . Đó là tờ giấy báo cáo về quá trình khám tử thi của cha cô . Thật trùng hợp . Cha cô bị chết do vật nhọn đâm vào người chứ ko phải ngạt khí . Ngoài ra nó còn ghi nhân chứng Nancy thành viên tổ A đã ở cạnh ông trước khi qua đời .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.