Tfboys Và Hũ Nữ Siêu Quậy

Chương 11: Chương 11




Chap 11: Weibo!!!- Thôi, xuống dưới nhanh lên. Ko thì cái thằng nhóc hợi kia nó ăn hết đó - Cừu thúc dục

Mò xuống tới bàn ăn. Haizz như đã nói từ chap trước. Mò xuống tới nơi là quậy banh chành

Cạch.

Mama vừa đặt tô canh xuống thì...

- Mami. Sao lại nấu xanh rau má. Con ghét rau này lắm - 2 chị em đồng thanh, tay chỉ vào tô canh

- Tại sao lại nói theo chị /em - Đồng thanh 2

- Đồ đáng ghét - đồng thanh 3

- Nhóc con / mụ già kia ai cho mi nhái đại tỷ/ lảo tử ta đây --4

- Óe - Đồng thanh 5

- Nhức cái tai - Mami thu hồi cái vá bới cơm về, hên là nhà có 2 cái

- Plz. Ăn cơm đi- Sứa

Trong bửa cơm...

- Vậy là con hồi trước là bạn thân của Cừu hả - papa cừu

- Dạ. Cực thân ạ. Lý do cháu chuyển đi thì bác cũng biết rồi đấy - sủa lễ phép trả lời

- Tụi con chơi với nhau từ năm 3 tuổi cơ- heo xen vào

Bla bla

Ida.... xem rôi bên này bình yên nhờ. Dậy còn bên kia thì sao...

Cạch. 2 đôi đủa cùng cắm vào miếng sườn

- Ai da, em trai à. Gác đủa thành nhân đi. Chị hai ta thấy nhóc ngày càng giống con “éc éc” lắm rồi đấy - Cừu kéo miếng thịt về phía mk

- Mơ đi chụy hai, em thấy bo đì mk rất là ổn. Mà ai chạm đủa vào trước là của người đó - Hoành củng ko thua, kéo miếng thịt lại

- Nếu nói như vậy thì nhóc phải nhường đại tỷ ta rồi. Ta gắp nhanh hơn - Cừu cười lộ răng khểnh, nụ cười này đã làm điêu đứng con chim à nhầm, con tim của bao chàng trai

- Em nhanh hơn nên nó phải thuộc về em - Nhưng đây là ngoại lệ vì hoành ca là 1 người “ ko mua đc bằng tiền” nhưng đồ ăn thì lại khác... bởi dậy mới lả anh em chí cốt của Bánh Trôi

- Có nhường ko? - Cừu

- Né vờ ..- Thế là đại chiến xảy ra

Ừm,... đời người có câu “ Trâu bò đánh.nhau, ruồi muỗi hưởng”

Kết quả là bé sườn bay vào chén mama

- Thế là (ko) công bằng - Mami nhai nhem nhèm 2 đứa con

-.... - Cừu

-.... - Hoành

Ăn cơm xong, tất cả ra sopha ngồi, hình như pama có cái gì đó muốn nói

- 2 đứa nay, bố mẹ sắp vắng nhà 1 thời gian - Papa nói

- Công tác ạ -

- Nhị. Vậy cũng hỏi. Hổng lẽ đi chơi - Cừu cốc đầu hoành

--hừ

- Mà pama sẽ đi trong bao lâu ạ - Cừu

- Khoảng tầm 5 , 6 tháng gì đó - Mama

- Nghĩa là con sẽ ở nhà 1 mk với ác ma tỷ tỷ / nhóc con - 2 chị em đồng thanh tay chỉ vào nhau

- Ừmk. Mà 2 đứa ở nhà nhớ yêu thương nhau nghe chưa. Đừng có quậy phá nửa- papa lo lắng dặn dò

- Vâng. Tụi con hứa sẽ ko (ngừng) quậy phá nhau - 2 chị em đồng thanh, tay khoác lên vai nhau ánh mắt nhìn nhau thì vô cùng trìu mến, trìu mến đến mức đặt miếng thịt bò ở giửa cũng có thể cháy thành than

- À mà Cừu này, “em yêu” của con sắp đáp máy bay về tới rồi đấy - mama thông báo

- Thật ạ. A vui quá. Pama cho “ em yêu ở vối con nhé - Cừu mừng quắng lên

- Tất nhiên

- “em yêu” là ai vậy. Là nữ á - Hoành thắc mắc

- ừm, “em yêu” là nữ. Hơi bị xinh nhé - Sứa

- Max dễ thương - Heo nựng má

- Chụy hai yêu dấu.... - Hoành ngọt ngào ôm tay chị mk

Có ai nghe qua “ Con Cừu có bộ da gà” chưa. Giờ thì có rồi đó

- Gì ông. Có gì nói đại đi. Ghê quá - Cừu vuốt da

- Thì... tí chị giới thiệu làm quen em với “em yêu” đó nhá nhá - Hoành e thẹn nói như nàng dâu mới về nhà ck

- Hả.... ờ - Mặt cừu bất chợt ngố thôi rồi

- Nhưng mà phải có cái gì đó gọi là thành tâm ấy nhỉ - Cừu vờ quạt quạt tay

- Chị muốn gì

- Nhóc phải rửa chén trong khoảng thời gian pama ko có nhà. Ok- cừu vờ nghĩ ngợi rồi nói toẹt ra

-... thôi vì người đẹp. Chơi tất - Hoành quyết tâm

- Vậy vậy đi. Ai nuốt đời thì tên đổi ngược. Chịu làm con rùa rụt cổ và bị ăn đòn. Quân tử nữ nhi nhất ngôn - Cừu đưa tay ra

- Được. Quân tử nữ nhi nhất ngôn. Ai nuốt đời thì tên đổi ngược. Chịu làm con rùa rụt cổ và bị ăn đòn. - Hoành ngoắc nghéo

Lát sau. Em yêu về tới. Hoành hớn hở chạy ra đón. 1 phút sau

- LƯU NGUYỆT THY. CON CỪU ĐÁNG GHÉT. CÁI GÌ THẾ NÀY - Ừm Hoành hét với tần số lé vè max

- Gâu gâu- tiếp theo là tiếng chó sủa

- A. Nunu. Chị nhớ cưng quá- sứa , heo , cừu reo lên

Con ccúnHusky lao vào vẫy đuôi mừng. Dậo đầu mấy chap trước có bói ấy

- Thế là thế nào. - Hoành chỉ vào con nunu

- Thế là thế đó..

- Dễ thương xinh đẹp có đủ

- Em ko thèm - hoành toan bỏ vào

- Vậy còn hợp đồng

- ko

- Hả.... có rủa chén ko - cừu bay tới đè hoành ra

- Ko..

- Hả..

- Có. Có

- ngoan

Tối hôm đó. Cừu đang ngủ ngon lành thì

Két

Cánh của bật mở. Hoành bước vào. Tay lăm cái điện thoại.

- Tự sướng lên weibo nào

Nói rồi hoành nằm xuống chu mỏ hun cừu. Chụp cái cách. Up weibo

Vừa đăng xong thì bao nhiu lượt like và cmt ập tới. Kể cả “ bọn kia” cũng thấy

” Hoành ghê nha “ Nguyên nguyên cmt đầu

” hihi” hoành

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.