Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 146: Chương 146: Rocket man bay vào




Một nơi nào đó gần cánh cổng thứ 2, có một thanh niên tóc vàng đeo một thanh kiếm trên lưng, ngồi trên mái nhà nhìn ra cổng thứ 2, nơi đó đang diễn ra một trận chiến, một trận chiến của 2 người khổng lồ và hơn 500 người của gia đình Franky cùng 4 người của công ty Galley-La.

- Mấy người khổng lồ này...

Nhìn người khổng lồ béo lùn Oimo chỉ dùng chùy gỗ để đẩy đám người của gia đình Franky ra, Isora trầm ngâm nói.

- Đang nương tay hả...?

Lại nhìn người khổng lồ cao gầy tên kaashii, rõ ràng là dùng rìu, lại chỉ nắm người ném ra ngoài.

- Rõ ràng là nương tay!

Isora đứng lên vươn vai nói.

- Xem ra là không cần giúp, vậy thì mình đi phá cổng thôi, sau đó đi tìm Luffy.

Dùng Vũ Không thuật bay lên, lặng lẽ đến gần cánh cổng, nhìn đám người đang chiến đấu, Isora cười một tiếng, trên bầu trời xẹt qua một tia sáng, cánh cổng thứ 2 ầm ầm đổ xuống làm đám người đang chiến đấu phải giật mình. Sau một lúc tìm kiếm, Kiwi chỉ vào một người đứng trên cây cột của cánh cổng nói.

- Nhóc biết bay!

Isora ngồi trên mái nhà nói.

- Đám người Zoro đổ bộ rồi, đi tập hợp với họ thôi.

Bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm đến gần, Isora lập tức biến mất sau đó xuất hiện trên không, nhìn về phía cây cột của cổng, giờ phút này, cây cột đó đã bị người không lồ Oimo dùng chùy đập nát. Isora lại cảm thấy nguy hiểm tới gần, hắn lại biến mất và xuất hiện ở một nơi khác, quay đầu nhìn, chỉ thấy người khổng lồ Kaashii đang cầm cây rìu quay người chém về phía Isora.

Zanbai vừa lúc cưỡi trên lưng của hai con Yaraga đi tới, nhìn thấy Isora bị hai người khổng lồ vây công thì hét lên.

- Tiếp tục tấng công! Mở đường cho Rocket Man!

Gia đình Franky lập tức hét.

- LÊN!!!

....

Ở bên ngoài đảo, sau khi Rocket Man đã cách đảo tư pháp đủ xa thì bà Kokoro lập tức lái Rocket Man quay đầu, đẩm thẳng về phía cổng chính của đảo tư pháp. Ở mũi tàu, Zoro chuẩn bị tư thế, tay phải nắm chặt vỏ kiếm, tay trái đặt lên chuôi kiếm, hạ thấp trọng tâm, nhắm mắt lại chuẩn bị rút kiếm để chém rào sắt, nhưng mà lúc này, con ếch Yokozuna kêu lên.

- Gero! Gero! Gero, gero!

Zoro mở mắt ra nói.

- Mày muốn ra tay hả?

Yokuzuna nắm bàn tay kêu lên.

- Gero!

Zoro gật gật đầu nói.

- Này, bà già!

Bà Kokoro thò đầu qua cửa sổ hỏi.

- Gì thế?

Zoro liếc nhìn Yokozuna nói.

- Kế hoạch có một chút thay đổi! Tôi cần bà tăng tốc tối đa!

- Rõ rồi!

Bà Kokoro trả lời Zoro xong thì quay đầu nói.

- Này mấy đứa, có vẻ như kế hoạch có chút thay đổi. Cậu samurai bảo chúng ta hãy bám chặt vào một chỗ nào đó trên tàu.

Chimney nói.

- Anh ấy nói vậy đó!

Nami nói.

- Bám chặt?

Chopper hỏi.

- Tại sao?

Sanji chui đầu ra hỏi.

- Này, tên kiếm sĩ ngu ngốc! Chuyện gì thế?

Zoro nói.

- Con ếch này nói là muốn để tàu bay qua.

Sogeking nói.

- Con ếch?

Sanji tức giận nói.

- Ngươi bị hâm à? Con ếch đó làm sao làm được?!

Bà Kokoro nói.

- Cứ thử xem đi. Có thể là sẽ được...

Ở trên nóc tàu, Zoro nói.

- Làm đi, ếch!

Nami.

- =_=...

Chopper.

- =.=...

Ở trên nóc tàu, Yokozuna đứng ra trước, giơ hai tay ra... Khi Rocket Man đâm vào hàng rào sắt, Yokozuna lập tức đẩy hai tay về phía trước, hàng rào nhanh chóng bị đẩy nghiêng vào trong. Với tốc độ tối đa, Rocket Man chạy lên hàng rào, bay lên không trung, độ cao vượt qua cả cổng chỉnh...

Ở bên trong, Isora dùng kiếm đỡ lấy một chùy của Oimo, Zanbai và chị em Kiwi, Mozu điều khiển hai con Yaraga cùng với tất cả mọi người tấng công Kaashii, dưới sự đồng tâm hiệp lực, Kaashii nhanh chóng bị đánh ngã và bị cố định trên mặt đất, Oimo tức giận vung một chùy đánh bay Isora, sau đó cấp tốc xông qua muốn giúp Kaashii.

- Lêu lêu ~!

Zanbai đứng trên mặt Kaashii lè lưỡi ra nói.

- Giỏi thì đánh đi, tên béo!

Oimo giơ chùy lên cao, Zanbai nhanh chóng nhảy ra nơi khác, cây chùy khổng lồ nhanh chóng hạ xuống đập thẳng vào mặt của Kaashii. Isora nhanh chóng bay trở về, hắn dùng năng lực trái ác quỷ biến thành một con thiên niên long, dùng móng vuốt đánh nhau với Oimo, sau một lúc chiến đấu, nhờ sự giúp đỡ của hai con Yaraga, cuối cùng thì Isora thu hồi hình thể thiên niên long, dùng năng lực trái ác quỷ biến tay phải thành một cánh tay lớn, đánh vào cổ của Oimo làm cho Oimo ngất đi.

- Họ gần đến rồi.

Isora lau mồ hôi trên trán nói.

- Paulie! Ông chú để ý bên kia, có một nhóm người đang chạy tới!

Paulie nói.

- Ta không phải là ông chú!

Zanbai quay đầu, khi nhì thấy một đám người đang cưỡi chó chạy đến thì nói.

- Các anh em! Chuẩn bị nghênh địch!

Zanbai vừa dứt lời thì đám người cưỡi chó đã chạy tới, một tên đứng ra nói.

- Bọn ta là đội vệ binh cấp 1 của đảo tư pháp, đội 100 người thuộc nhóm giữ cửa! Tuân theo lệnh của thẩm pháp Baskerville, đến đây xử tử các-...

Tên đó chưa nói xong thì đã bị Isora đánh bay ra ngoài, nhìn thấy Isora bắt đầu hành động, Zanbai giơ pháo lên nói.

- Các anh em! Lên đi!

Trong hỗn loạn, có một tên chạy tới gần Oimo dùng móng vuốt sắt trên tay đâm vào người làm Oimo tỉnh lại, đứng lên nói.

- Oimo tỉnh rồi!

Kiwi, Mozu nói.

- Tiêu rồi! Hắn tỉnh lại rồi!

Isora chém chết một tên ngồi trên lưng chó, nói.

- Yên tâm đi. Hắn tỉnh lại không lâu đâu.

- Hở?

Kiwi và Mozu nhìn thấy Oimo đứng lên thì nói.

- Không lâu là thế nào?

Isora chỉ ra sau nói.

- Là thế đó.

Mọi người quay qua, chỉ thấy một chiếc tàu hỏa đang nhanh chóng bay tới, đúng lúc Oimo đứng thẳng người thì chiếc tàu hỏa cũng đụng vào lưng của hắn, sau đó Oimo ngã xuống đất tiếp tục bất tỉnh. Zanbai nói.

- Rocket Man... bay vào rồi...

Kiwi, Mozu, Tilestone đồng thanh hét.

- Nó bay vào thì chúng ta phá cửa để làm gì?

Rocket Man rơi xuống đất, khói bụi mù mịt nổi lên, Zanbai hỏi.

- Nó va chạm như thế... Mấy người ở trong có sao không?

Paulie nói.

- Vẫn chưa thấy động tỉnh gì...

Isora bay lên đỉnh của cây cột gẫy nói.

- Họ không sao đâu, chút nữa sẽ ra thôi.

Paulie hỏi.

- Cậu lên đó làm gì thế?

Isora nói.

- Nghỉ mệt.

Paulie.

- =_=, nghỉ mệt...?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.