Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 115: Chương 115: Đến Đảo Mới




Mười phút sau khi Going Merry đáp xuống biển, Nami nói.

- Giương buồm lên! Usopp! Quay bánh lái sang trái hướng đông! Chúng ta sẽ đi tới hòn đảo tiếp theo!

Sanji nói.

- Ôi~! Nami-san lúc nghiêm túc thật là đẹp~!

- Yosh! Khởi hành!

Luffy hét lớn một tiếng sau đó ôm bụng nói.

- Sanji! Tớ đói! Đồ ăn!

Sanji đốt điếu thuốc nói.

- Rồi, rồi. Chờ chút!

Lúc này Chopper đi từ dưới khoang thuyền lên nói.

- Không tốt rồi! Đáy thuyền bị thủng một lỗ!

Usopp chạy từ trong cabin ra hỏi.

- Cái gì?

Isora nói.

- Nó va chạm mạnh với mặt biển nên bị nứt chứ không phải thủng đâu.

Chopper nói.

- Nhưng mà... Tớ thấy có một lỗ thủng.

Usopp nói.

- Để tớ đi xem. Isora, cậu vào giữ bánh lái.

- Được.

Sau đó Usopp và Chopper đi vào khoang thuyền, Isora đi vào cabin vuốt vuốt cằm nói.

- Hình như... À! Mình còn quên mấy cái Breath Dial ở dưới... Nami, cậu tự giữ bánh lái đi, tớ đi lấy mấy cái Dial của Usopp lên.

- À, được.

Isora không chờ Nami đồng ý thì đã dùng Lồng Ki bao lấy toàn thần sau đó nhảy vào biển, ở trong biển, Isora dùng Vũ Không Thuật bay đến đáy thuyền tắt mấy cái Dial đang hoạt động sau đó gỡ nó ra. Ở trong khoang thuyền, Chopper nhìn Usopp sửa cái lỗ thủng ở đáy thuyền nói.

- Kì lạ thật. Nó thủng mà vì sao không có nước tràn vào nhỉ...

Chopper vừa nói xong thì lập tức có nước rỉ vào theo khe hở, Usopp lập tức luống cuống tay chân nói.

- Đưa gỗ cho tớ.

- Đây!

Bên dưới biển, Isora vừa bỏ mấy cái Dial vào túi rồi quay đầu lại thì thấy hai cái đèn lồng đang tiến lại gần mình, không cần suy nghĩ thì hắn cũng biết đó là hải vương, Isora chỉ một ngón tay vào phần đầu của con hải vương nói thầm.

- Sniper Ki!

Một tia sáng xanh bắn ra sau đó biến mất, Isora nâng cả con hải vương bay lên khỏi mặt nước hét lên.

- Sanji! Có thịt dự trữ!

Sanji bưng một cái khay chứ mấy ly ca phê ra nhìn thấy con hải vương mà Isora đang nâng thì nói.

- Một con rắn biển à? Làm gì đây nhỉ?

Isora bay lại gần hỏi.

- Con này để đâu?

Sanji nói.

- Cậu cắt phần ăn được đưa lên thuyền, còn lại thì bỏ đi.

- Ờ.

Isora ừ một tiếng rồi quăng con rắn biển dài 5 mét trong tay lên trời sau đó bay lên nói.

- Vô kiếm phái: Róc Xương!

Hai đường kiếm khí xẹt qua, con rắn biển lập tức bị cắt thành hai nữa, còn lại xương, đầu và nội tạng thì đều rơi xuống biển, Isora dùng hai tay nâng hai miếng phi lê rắn biển bay về thuyền sau đó lại đi vào cabin giữ bánh lái. Rất lâu sau, nữa đêm, Isora đổi ca cho Usopp sau đó đi ngủ mất. Vào một sáng sớm của vài ngày sau, trên boong thuyền, Nami nói.

- Chúng ta phải mau tìm một hòn đảo gần đây để-...! Sanji quay bánh lái sang trái!

- Rõ! Nami-swan!

Một lúc sau, Usopp nhìn một cơn sóng khổng lồ ở sau thuyền khiếp sợ nói.

- Làm gì đi chứ, mọi người!

Chopper nói.

- Nguy- Nguy hiểm quá!

Sanji nói.

- Hình như có gì ở trong ngọn sống thì phải!

Isora nói.

- Nhìn giống mấy con khỉ...

- Chúng ta chết mất thôi!

- Im đi Usopp!

- Woa!!1

- Cậu nữa Chopper!

....

Mặt trời mọc lên, một ngày mới bắt đầu trong sự mệt mỏi của cả nhóm, Sanji ngồi tựa lưng vào cột buồm nói.

- Biển lặng rồi.

Zoro nói.

- Đừng có lơ đểnh như thế.

Usopp hét lên.

- Báo cáo khẩn! Có một con tàu ngay trước mặt!

Luffy hỏi.

- Là hải quân à? Không phải bây giờ chứ?

- Để xem...

Usopp nói.

- Con tàu đó không có cờ, cũng chẳm có buồm. Ngộ nghỉ, không có cờ à?

Luffy nói.

- Cậu nói sao? Tàu mà lại không có cờ á?! Thế họ làm cái quái gì trên biển thế?

Usopp nói.

- Sao tớ biết được! Nhưng lạ hơn là... Các thủy thủ có vẻ kiệt sức rồi...

Isora đứng bật dậy đi vào khoang thuyền, Nami hỏi.

- Cậu đi đâu thế?

- Lấy kiếm!

Isora cũng không thèm quay đầu lại, hắn vừa nói vừa đi vào khoang thuyền lấy kiếm ra đuôi thuyền hét lên.

- Hôm nay ăn khỉ biển!

Isora nói xong thì nhảy lên không bay đi, lúc này, cách đó không xa, mộ cơn sóng khổng lồ nổi lên, Nami nói.

- Kéo buồm lên!

Usopp nói.

- Kéo rồi!

Nami nói.

- Chèo đi!

Luffy, Zoro, Sanji, Chopper hợp sức lại chèo thuyền, Isora thì bay thẳng về phía cơn sóng... 20 phút sau Isora bay về thuyền, Usopp hỏi.

- Sao rồi Isora?

Isora tức giận nói.

- Cái đám đó, tụi nó trốn luôn xuống đáy biển rồi.

Nami nói.

- Xem ra là không còn biển động nữa.

Isora nói.

- Giờ định đi đâu?

Robin nói.

- Hình như có một hòn đảo trước mặt.

- NẾU THẤY THẾ TẠI SAO KHÔNG NÓI TRƯỚC HẢ!!

Usopp nói.

- Đồ vô tâm! Lần sau mà có thấy đảo thì nhớ nói sớm sớm giùm! Nhớ lấy!

Robin nói.

- Sương mù dày thế nhỉ?

- GIỜ NÀY CÒN GIỚN NHƯ THẾ ĐẤY HẢ?

Không để ý đến Luffy, và Usopp, Nami nhìn vài sương mù nói.

- Khó nhìn quá. Có vẻ nguy hiểm đấy. Chopper!

Chopper ngó đầu quá, Nami nói.

- Cậu nhìn phía trước thay tớ.

- Ok!

Isora đeo thanh kiêm lên lưng nói.

- Tớ có cảm giác khi lên đảo sẽ rất phiền phức...

Nami nói.

- Tớ cũng vậy...

Mười phút sau, Luffy nói.

- Thấy bờ rồi! Chuẩn bị thả neo!

Lúc này Usopp quỳ xuống nói.

- Này... Mọi người nghe tớ nói này!

Sanji nói.

- Chopper! Usopp vẫn còn mắc hội chứng “ Tôi không thể lên bờ được” đó.

Chopper lại nhìn vào Usopp nói.

- Bệnh đó chữa không được đâu!

Isora nói.

- Yên tâm đi, trên đảo không có con nào mạnh quá đâu!

Usopp lập tức đầy máu phục sinh đứng dậy nói.

- Được! Bắt đầu chuyến thám hiểm của thuyền trưởng Usopp thôi!!

Isora đi lại gần Chopper nói.

- Lần sau cứ nói là “ Isora cảm thấy trên đảo không có quái vật”

Chopper nghiêm túc gật đầu nói.

- Ừm!

Luffy nói.

- Đi thôi mọi người!

P/s Thứ bảy 3 chương, chủ nhật 3 chương nhé các đh.Bởi vì có thể đẩy thuyền về lộ trình nên không có phần G8, ta sẽ đưa tới phần Davy back luôn, ở phần này Main sẽ tìm thấy trái ác quỷ ở một trong mười hòn đảo nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.