Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 133: Chương 133: Chuẩn bị hành động




Isora giấu mấy cái vali tiền xong thì bay trở về khách sạn, lúc này Nami đã về phòng ngủ, Luffy, Zoro và Chopper vẫn còn ngồi trên sân thượng.

- Không ngủ à?

Zoro nói.

- Đang tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ mà cậu đưa ra.

Isora nói.

- Tìm chỗ yên tỉnh để ngủ đi, có lẽ tối nay hoặc là chiều nay, chúng ta lại phải đi đánh nhau.

Zoro nói.

- Ừ. Chopper đã nói là những vết súng đó không đủ chí mạng. Đây chỉ là bước đầu tiên để gán tội giết thị trưởng cho chúng ta.

- Chắc chắn cp9 sẽ giết ông ta. Chúng ta sẽ tìm một đủ cao và ở gần [Gallay-la Company] để có thể ra tay sớm nhất có thể.

Isora vươn vai nói.

- Nhưng lần này, chúng ta chỉ nên xuất hiện cứu Iceberg sau đó phải giả vờ thua. Nếu không nơi này sẽ bị xóa sổ.

Chopper ngây thơ hỏi.

- Nhưng ở đây vẫn còn người dân mà, không lẽ chính phủ không quan tâm sống chết của dân thường?

Isora ngồi xuống nói.

- Chính phủ được lập ra để bảo vệ “Thiên Long Nhân”, chứ không phải để bảo vệ dân thường. Và Buster Call chi làm một việc duy nhất, đó là xóa sổ. Chúng sẽ xóa sổ tất cả mọi thứ ở địa điểm được chỉ định.

Chopper hỏi.

- Buster Call là gì?

Isora nhìn Zoro nói.

- Cậu giải thích đi, tớ phải đi ngủ đây.

Nói xong Isora lại bay đi tìm một nơi lý tưởng để ngủ. Khoảng 1 tiếng sau, trời sáng hoàn toàn, Sanji trở về, Zoro nói cho Sanji biết mọi chuyện, sau đó Nami cũng thức dậy, cả nhóm bắt đầu rời khỏi khách sạn...

Đến 3 giờ chiều, trên một cái nóc nhà gần Dock One. Isora dụi dụi mắt, ngồi dậy.

- Gần tối rồi à...? Có vẻ là chưa bắt đầu.

Isora đầy hứng thú nhìn về phía Dock One nói.

- Không biết có tên nào có thể dùng Rokuogan không ta? Mà dù có cũng không thể đánh thật được. Hơi chán... Để xem họ đang ở đâu... À... Zoro, Chopper, Nami, Luffy đang ở cùng nhau... Sanji đang di theo Robin? Sao cậu ta biết được Robin ở đâu nhỉ? Usopp... À, giờ cậu ta không phải đồng đội... Mà sao nhiều người tụ tập ở một chỗ thế nhỉ...?

Tự thì thầm hồi lâu, Isora đứng lên nói.

- Đói thật... Không biết là có gì ăn không?

Lại vài tiếng trôi qua, Isora cầm một cục thịt nướng vừa ăn vừa đi vào trong Dock One... Lúc này trên một cái cây ở một nơi khá là vắng vẻ trong Dock One, Zoro nói.

- Cậu có thấy gì không Chopper? Ở đó có gì không?

Chopper cầm cái ống nhòm vừa nhìn vừa nói.

- Bây giờ thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, trông họ mạnh quá... Ai cũng mang vũ khí cả.

- Dĩ nhiên là vậy rồi.

Nami nói.

- Những thợ đóng tàu ở đây có thể đấu tay đôi với hải tặc cơ mà.

- Ờ.

Luffy nói.

- Chắc chỉ có những đứa ngốc mới liều lĩnh xông vào đó...

Nami im lặng nghĩ.

- Không biết đứa nào mới kéo cả đám bay qua đây... Còn cái tên chết tiệt Isora! Không biết chui vào cái xó nào để ngủ rôi?!

- Không phải cậu là tên ngốc đó à, Luffy?

Trong lúc Nami đang nói thầm thì Isora đã đáp lên trên nhánh cây nói.

- À, mấy cậu tìm được một nơi tốt đó.

Luffy nhìn Isora nói.

- Yo!

Nami đứng lên đánh vào đầu Isora nói.

- Cậu đi ngủ ở đâu thế hả?

Isora sờ sờ đầu nói.

- Trên một cái nóc nhà cách chỗ này khoảng 500 mét.

Zoro nhìn hai người sau đó quay đầu nhìn Chopper nói.

- Chopper. Cậu tiếp tục nhìn đi, có gì thì báo cho tôi biết.

Chopper nói.

- Ờ, biết rồi.

Isora nói.

- Không cần, tớ đã khóa Ki của đám người Cp9, chỉ cần chúng đi về phía Iceberg, tớ sẽ báo.

Nami nói.

- Nhắc đến Ki thì... Sao phạm vi cảm giác của cậu lớn thế, Isora?

Isora nói.

- Là vì Ki của tớ mạnh. Tớ phải dùng Ki để tự phá vỡ các vách ngăn tế bào và kết nối các tế bào lại. Quá trình đó mất hơn 2 tháng đấy. Nên khả năng cảm nhận Ki của tớ nằm ở một đẳng cấp khác với các cậu. Và lượng Ki của tớ cũng nhiều hơn. Các cậu chỉ cần tiếp tục luyện cảm nhận Ki và hấp thu thật nhiều Ki là có thể tăng phạm vi lên thôi.

Nami gật đầu nói.

- Hiểu rồi.

Zoro ngồi xuống nhánh cây đặt kiếm lên đùi hỏi.

- Khi nào tớ mới vào được không gian tinh thần?

Nghe Zoro hỏi thế, Luffy cũng hứng thú nhìn Isora.

- Đầu tiên, để tớ dạy cậu các vào không gian tinh thần đã. Muốn vào không gian tinh thần thì cậu phải tạo ra không gian tinh thần.

Zoro hỏi.

- Bằng cách nào?

Isora nói.

- Ngồi thiền, nhập định và minh tưởng. Đầu tiên cậu phải loại bỏ mọi suy nghĩ lung tung, tiến vào trạng thái nhập định, trạng thái này khá giống ngủ nên có thể hồi phục tinh thần nhanh chóng. Sau khi nhập định, cậu sẽ chìm sâu vào không gian ý thức, ở không gian ý thức, ký ức cả đời của cậu sẽ lướt qua trước mặt cậu và một lần nữa khắc sâu vào trong ý thức của cậu. Nhưng việc này chỉ xảy ra khi cậu vào không gian ý thức lần đầu. Lúc này tới quá trình minh tưởng, đó là khi cậu có thể tự do ra vào không gian ý thức và làm chủ nó. Khi đã hoàn toàn làm chủ không gian ý thức, nó sẽ được gọi là không gian tinh thần, nơi chỉ cần cậu suy nghĩ là có thể để ý thức tiến vào.

Zoro nói.

- Nó khá giống với ngồi thiền kiếm đạo...

Isora nói.

- Trong không gian đó có thể gia tốc suy nghĩ, nên các bật thầy kiếm đạo và võ đạo hay dùng nó để suy diễn khai phá chiêu thức mới, hoặc là tìm kiếm thiếu sót của bản thân. À, nếu muốn kéo người khác vào không gian tinh thần thì người mà cậu kéo phải thả lỏng, không đề phòng. Nên trước khi tớ kéo các cậu vào thì tớ đã kêu các cậu thả lỏng và nhắm mắt lại, nhớ không?

- À...

Cuộc nói chuyện diễn ra trong khoảng 10 phút, sau đó Zoro bắt đầu ngồi thiền trên cành cây... Một lúc sau, Isora nói.

- Chúng hành động rồi.

- Bùm!!!

Isora vừa nói xong, thì một tiếng nổ lập tức vang lên ở phía xa...

P/s mai mới đánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.