Ta Là Tổ Tông Của Nữ Chủ!

Chương 38: Chương 38




Ái Sinh cảm thấy buổi tiệc này thật nhàm chán,chẳng vui một tí nào.Vừa định cất bước ra khỏi điện thì lỗ tai hồ ly nhạy bén đã nghe được:

Tiểu tiên sẽ theo lời Đế Quân tạm thời chuẩn đồ của ngài qua cung Mão Thần

Ái Sinh nghe xong chỉ biết lắc đầu,nữ chủ đúng là mật hoa thu hút ong bướm mà.Không để ý nhiều Ái Sinh đứng lên bước ra khỏi điện,tà áo phất một cái đầy cao ngạo.

Ái Sinh đi dạo quanh Hoa viên của Cửu Trùng Thiên,vừa đi vừa ngẫm nghĩ đã đến đây rồi thì phải kiếm chỗ nào đó đi chơi cho thật đã bởi vì nguyện vọng của nguyên chủ chỉ có một chứ sống.Quá đơn giản!

Lúc này có một tiên cơ chạy đến bên chỗ nàng bảo:

Hoàng nữ(1)của ta muốn gặp ngươi

(1)là một danh từ để chỉ đến con gái do Hậu phi sinh ra của Hoàng đế

KhôngÁi Sinh cao ngạo đáp,bây giờ nàng là Đế Nữ quyền lực có thể nói,sự quyền lực của nàng chắc chỉ đứng sau vị Đế Quân kia,một Hoàng nữ nhỏ nhoi mà lại dám bảo nàng đi gặp à,nằm mơ đi.Ái Sinh nói là làm,cất bước đi tiếp không thèm để ý

Tiện tỳ của ai mà dám ngang ngược với Hoàng nữ taTiên cơ đó la lớn lên,Hoàng nữ ngồi trong ngôi đình kia đứng dậy bước ra,ý định muốn dạy cho Ái Sinh một bài học

Ái Sinh nghe được hai chữ tiện tỳ thì nhíu mày lại,gương mặt yêu nghiệt quay lại nhìn người vừa phát ra hai chữ đó.Ái Sinh cảm thấy nguyên chủ mặc đồ khá đơn giản,chỉ là một bộ Hồng y pha thêm một ít sắc đỏ,bị nhầm là cung nga của ai đó cũng là chuyện thường tình.Tuy nhiên hai chữ này làm cho Ái Sinh cảm thấy tức giận.Vị Hoàng nữ này là ai?Lúc này có một tiếng nói quen thuộc đã mắng Ái Sinh như tát nước lúc trước vang lên:

[Đây là Cơ Hoành,Cơ Hoàng nữ,cũng là nữ phụ số 1]Hệ thống nhanh nhảu đáp

[Ra là nữ phụ à,tại sao không có nhắc đến trong ký ức nguyên chủ]

[Nguyên chủ ít ra ngoài,nàng nữ phụ này thì không liên quan đến chuyện của Thu Phong,không liên quan là chuyện thường tình]

Còn Cơ Hoành nhìn thấy dung mạo của Ái Sinh thì giật mình,một tiên cơ bình thường lại có dung mạo yêu nghiệt,đẹp đến hương diễm đoạt mục(2),vẻ đẹp mỹ bất thắng thu(3).Làm cho người khác phải ghen tỵ.Cơ Hoành nhìn đến đây đã tức một bụng sôi máu,nàng ta nổi tiếng là đại mỹ nhân đẹp nhất tứ giới(Thiên,Nhân,Yêu,Ma)mà không ngờ bây giờ còn có người đẹp hơn mình

(2)xinh đẹp chói mắt

(3)đẹp không sao tả xiết

Ngươi là tiên cơ của ai?Sao lại càn quấy,hỗn láo như thếCơ Hoành tức giận đáp,gặp Hoàng nữ còn không chịu yết kiến

Chỉ là một Hoàng nữ,con gái của Thiên phi mà cũng dám ra vẻ ta đây sao.Thật nực cườiÁi Sinh không ngần ngại chọt trúng chỗ đau của Cơ Hoành

Tiện tỳCơ Hoành nghe xong nổi điên lên,đem bàn tay chuẩn bị hạ xuống gương mặt Ái Sinh.Tiện tỳ này dám chê nàng ta chỉ là con của thứ,không phải chính.Hơn nữa bây giờ ả lại đang có thù cùng công chúa Lam Ô của tộc xích diễm hỏa hồ,ả ta được nhận làm nghĩa nữ của Thiên Quân cùng Thiên Hậu,cao hơn Cơ Hoành một bậc,khiến nàng ta tức giận.Vốn dĩ Thiên Quân chỉ có Ánh Thư Thiên Hậu cùng Hoành Ly Thiên phi,mẫu phi của nàng,Thiên Hậu sinh được ba vị hoàng tử,duy chỉ có một Hoàng nữ là nàng do mẫu phi hạ sinh,nàng rất được yêu thương nhưng không ngờ lại mọc ra một công chúa.Nay Ái Sinh lại chạm vào nỗi đau đó

Chuyện gì mà ồn ào bên đó thếLam Ô đang cùng Thiên Quân,và một số vị thần tiên khác tiến qua đây

Thưa tỷ tỷ,chẳng có gì đâu,chỉ là muội đang dạy dỗ lại tiên cơ của muội thôiCơ Hoành nhún người xuống tỏ vẻ bái kiến một cái rồi quay qua Ái Sinh tát nàng một bạt tay nghe cáibốpNhưng không phải hạ trên mặt Ái Sinh mà là mặt nàng ta

Bởi vì Ái Sinh nhanh tay,đã đem tay mình chặn lại,vặn ngược tay Cơ Hoành ra,cho tay của ả tự đánh vào mặt ả.Cơ Hoành trợn trắng mắt lên nhìn Ái Sinh,Ái Sinh chỉ thong thả nói:

Cơ Hoàng nữ,nhi nữ thân sinh của Hoành Thiên phi.Chỉ là một Hoàng nữ nhỏ nhoi,dám ra oai trước mặt ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.