Ta Là Tổ Tông Của Nữ Chủ!

Chương 35: Chương 35




Tiểu thư,xin dừng bước,xin cho chúng tôi hỏi một điềuTriển chiêu cất bước hướng Ái Sinh nói,phía sau là vẻ mặt không được vui của Tịnh Vấn Hoa

Hỏi ta chuyện gì?Ái Sinh hơi nghi ngờ,cô giúp gì được cho bọn họ nhỉ

Mời tiểu thư qua đây nói chuyệnTriển Chiêu mỉm cười nói,tay chỉ qua một bàn

Cô là tiểu thư Phồn gia,Phồn Phấn ĐạiTriển Chiêu tiếp tục nói

Ngươi biết taÁi Sinh kinh ngạc nói

Tiểu thư là người duy nhất của Phồn gia thoát khỏi An Lạc hầu phải khôngTriển Chiêu lại hỏi tiếp

Ừm,rồi kiếm ta có chuyện gì khôngÁi Sinh nghi hoặc hỏi

Vậy,tại hạ xin nói thẳng luôn là tại hạ muốn nhờ tiểu thư làm chứng chỉ điểm tội ác của An Lạc hầu

Ta không muốn lên công đườngÁi Sinh thẳng thừng nói,nói cô không muốn lên công đường chắc chắn triệt đường đi của nam chủ

Tiểu thư không cần phải lên công đường,chỉ cần viết lời khai.Tuy nhiên xin phiền nàng một điều thôiTriển Chiêu thành khẩn nói

Điều gì?Ái Sinh nhàn nhã uống một ngụm trà

Chỉ là tiểu thư viết lời khai rồi,nếu như có truyền nàng lên công đường thì xin nàng lên công đường một chuyến thôi

Ái Sinh hơi suy nghĩ một chút,nguyện vọng đầu tiên của nguyên chủ là An Lạc hầu phải trả giá,nói đúng hơn là phải chết:

Ừm,tôi đồng ýÁi Sinh ra vẻ suy nghĩ rồi đồng ý

Vậy xin tiểu thư chờ vài ngày để chờ lão gia chúng tôi đến Trần Châu

Được

---------Ta là dải phân cách đáng yêu---------

Phồn cô nương,lão gia chúng tôi đến rồi,phiền cô đi gặp ngài ấy một chuyếnTịnh Vấn Hoa đứng trước cửa phòng Ái Sinh gọi to

Tôi ra ngay,phiền cô chờ một chútÁi Sinh nói vọng ra,cửa phòng thì được cô nàng mở

Phiền Tịnh tiểu thư dẫn đườngÁi Sinh vừa thảo mai vừa ra dáng tiểu thư đài cát nói

Tịnh Vấn Hoa không nói gì,chỉ quay đầu bước đi ý bảo Ái Sinh đi theo

Lão gia,lão gia Phồn tiểu thư đến rồiTịnh Vấn Hoa đứng bên ngoài gọi vào bên trái còn có Ái Sinh đứng đợi với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn

Cửa phòng bật mở ra,một bóng lam y phấp phới xinh đẹp.Lúc này Ái Sinh mới nhìn lại gương mặt của Triển Chiêu.Hắn ta có nước da màu trắng,gương mặt cũng rất giống mỹ nam thời hiện đại,hiểu theo kiểu khá là V line.Dung mạo của Triển Chiêu cũng chính là thuộc hàng cực phẩm,tóc thì từng sợi đen dài lại bóng mượt cực kì.Môi hình trái tim lại đỏ như son,mày hình lưỡi mác,sống muỗi lại thẳng táp.Đôi mắt thì nhìn rất sâu,tựa như là bầu trời vậy.Cả thân phiêu du phong trần lại có chút nho nhã thanh lịch.Tóm lại một điều,Triển Chiêu là một thân cực phẩm mỹ nam

Uầy Uầy,bậy bậy cô có Thiên Thiên rồi,cô mà giở thói mê trai bị Thiên biết là anh ấy băm thịt cô ra mất bậy rồi

Vấn Hoa,Phồn tiểu thư,xin mờiTriển Chiêu mỉm cười mời Ái Sinh cũng nữ chủ vào

Cô là Phồn tiểu thư?Ái Sinh vừa bước vào Bao Chửng đã hỏi

Thưa đúng rồi ạNghiệp dư diễn tuồng Ái Sinh nói

Ta nghĩ Triển Chiêu cũng đã nói hết với cô rồi

Thưa đúng rồi ạ,dân nữ đến đây lấy lời khaiÁi Sinh tiếp tục mỉm cười

Cô nương biết ta là ai?

Thưa,dân nữ biết

Đại nhân,Công Tôn tiên sinh đến rồiTriển Chiêu bước vào,phía sau là một người

Học trò đã đến rồiCông Tôn Sách nói,đôi mắt phượng đảo quanh phòng rồi lại dừng trước Ái Sinh,song lại nói tiếp:

Cô nương là Phồn Phấn Đại?

Thưa là dân nữ

Phồn tiểu thư,xin mời cô đi theo Công Tôn tiên sinh lấy lời khaiBao Chửng nói

Tiểu thư mờiCông Tôn Sách nói,tay hướng tới một cái bàn gần đó

Tiên sinh cứ đi trướcÁi Sinh tiếp tục thảo mai diễn trò

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.