Sứ Mệnh Hoàng Đạo (12 Chòm Sao)

Chương 47: Chương 47




Trước khi chìm vào giấc ngủ, Geni nhắn nhủ với tụi nó :

_ Đến thư viện hoàng gia Ni, tầng thứ 13 kệ sách số 3. Ta nghĩ nơi đó có 1 quyển sách tiên tri đấy!!

Lời vừa dứt, màu sắc đen tuyền kia đã mất và thay vào đó là màu tóc ánh ban mai, khuôn mặt ngủ say với vô số vết sẹo trên mặt, thật khó tin con người đang ngủ say đó là mĩ nam khi nãy kia.

Aqua _ Ta nghĩ nên đến hỏi thẳng ông ta cho xong, tìm sách chi cho rắc rối!!

Capri _ Ông ngươi còn sống ko??

Can gật đầu _ Nhà tớ ở phía biên giới của vương quốc Cer nên cũng gần, có lẽ tớ nên về nhà 1 chuyến....!!!

Đột nhiên cơ thể Can chuyển biến lạ, quanh cậu toát ra 1 luồng hơi thở chết.

Li _ Ko ổn, cậu ta cũng có lời nguyền!!

Cả bọn thu dọn nhanh tay chân mà phóng ra thẳng khỏi hang động.

Luồng khí mạnh từ vụ nổ làm cả bọn văng ra xa nhưng cũng may nhờ Li điều khiển gió cứu cả bọn chắn lại áp suất vụ nổ.

Li sợ hãi về sức mạnh khủng khiếp này mà đùa

_ Cho ta hỏi, còn tên nào dính lời nguyền nữa ko để ta phòng! Nếu ko lần sau toi mạng mất!!

Bước ra khỏi bụi khói mịt mù của hang động, mắt của Can lạnh lùng nhìn tụi nó.

Scor khá giận :

_ Khi ta gặp lão già đó phải hỏi lão ta về vụ lời nguyền mới đc!!

Gemi khi nãy đc lôi ra chạy vừa tỉnh khỏi cơn mê

_ Chuyện gì thế??

Aqua _ Ta ko tin có tên cũng dính lời nguyền mà thật nho nhã, tên thì phá hoại!!

Thế nhưng Can nhìn thế thôi, chứ cậu vẫn còn rất tỉnh táo

_ Các cậu rời đi ngay!!

Capri lạnh tanh _ Tại sao phải đi chứ?? Ngươi đang ở trạng thái này là lúc đánh nhau sướng tay nhất!!

Can _ Làm ơn đi!! Mọi thứ xung quanh tôi đều sẽ mất đi sự sống!!

Scor ra hiệu cho Gemi và Aqua

_ Đc rồi!! Theo ý cậu!!

Hai người kia hiểu ý cậu.

Scor _ Nhưng mà Can này!! Cậu trong trạng thái này mà như vầy thì hơi phí đấy!!

Can còn đang ngơ ngác ko hỉu ý Scor thì cậu đã bị Capri nhào vô làm cho 1 cú nổ rồi.

Bọn cáo già 5 đứa tụi nó dễ gì chỉ vì sợ chết mà cho qua vụ này sao?? Can thật quá ngây thơ rồi!!

Tụi nó đang thử, thử xem huyết nguyệt và lời nguyền sẽ giúp Can bước đến cấp bậc nào.

Capri hăng máu mà đấu tay đôi với Can và Can lại bị thất thế nữa nhưng làm cách nào Capri vẫn ko đả thương đc Can.

Scor ở 1 bên đánh giá _ Trình độ phòng thủ cỡ này thì vào cấp trung rồi nhưng khả năng chiến đấu vẫn là sơ cấp!!

Li _ Có vẻ cậu ta ko thiên về đánh nhau!

Scor _ Ta thì cậu ta có gì đó ko đúng!!

Ngay khi Can vừa bị ép vào thế bí khi bước vào phạm vi kích nổ khổng lồ của Capri . Cậu đã dựng ra cái kết giới báo quanh mình. Vụ nổ thật rất to và khủng khiếp, cây cối xung qyuanh cháy nhém và bị đổ nfã, cột khói to và âm thanh chấn dộng cả 1 vùng.

_-__-_--#######

Ernen ngóng nhìn về phía vụ nổ, mặt thở dài ngao ngán :

_ Là của Can sao?? Hài, trễ rồi!!

Yusa từ phía sau bước tới

_ Tụi nó đang đánh nhau!! Có nên đến đó ko??

_ Ko cần!! Giờ có lẽ đã có kẻ khác đến trước rồi, ở từ xa quan sát thôi!! Nhưng ta cứ thắc mắc, khôn ngoan như tụi nó sao lại đánh nhau và gây chú ý to thế??

_ Có lẽ do Can mất kiểm soát chăng??

_ Mong là thế!!

_--_-_--__-----

Scor thật bất ngờ về Can khi cậu vẫn còn trụ vững.

Li _ Vụ nổ của Capri đã đạt đến cỡ 1 chiêu của pháp sư CA trung cấp!! Thế nhưng cậu ta đỡ đc như ko!!

Capri chán nản ngáp dài, xoa xoa 2 bên cánh tay.

_ Đánh thế đủ chứ!! Luồng khí tỏa ra quanh hắn thật khó chịu!!

Gemi _ Cô sao thế!!??

Capri khoác khoác tay

_ Ko sao cả!!

Ngay khi cô vừa dứt lời thì Li đã chợp ấy cổ tay cô mà cẩn thận kiểm tra.

Li _ Có vẻ đây là 1 luồng khí hoại tử hủy diệt hệ thủy!! Nhưng Capri ko thuộc hệ này nên có vẻ là bị luồng khí đó làm cho dị ứng chút thôi!!

Capri dựt tay mình ra khỏi Li

_ Cậu ta đánh đọng cỡ 25 tên đến đây rồi đó!! Như thế đc chưa??

Li nhìn lại bàn tay bị buông lơi của mình thì cũng xoay mặt rời đi, cậu ko buồn , chỉ là, sao cậu có chút thất vọng!!

Scor _ Công của cô cả!! Tôi nghĩ thế đủ rồi!! Đi thôi!!

Khi nãy là Scor đã nhờ Capri đánh với Can để đả động đến bọn người ngu ngơ nào đó gần đây để cho Can xả hết mọi kĩ năng của mình, do họ đâu ngu mà dại chạy vô Can.

Lúc này đây thì Gemi và Aqua cũng đã trở về sau 1 hồi đi đâu đó. Cả 5 người tốc biến mà di chuyển lại 1 chỗ nấp gần đó, Aqua tạo ra 1 ảo ảnh che giấu họ đi hết sức tài tình.

Yusa đứng trên 1 vách núi cao, cảm nhận hơi thở của ko khí và vận hành ma pháp của mình, cô đang quan sát mọi thứ có trong khu rừng này .

Yusa _ Chỗ Namin tạm ổn!! Yan He thì vẫn đang theo kế hoạch, chỗ 2 đứa nhóc ko có gì bất thường!! Chỗ của..... Ko hay rồi!! Can đang bị bao vây bởi 1 mạo hiểm giả đoàn!!

Ernen tức tốc _ Đến đó ngay!! Cậu ta là bí mật của quốc gia!! Ko thể cứ thế cho người ngoài phát hiện đc!!

Rốt cuộc bọn nhóc đó đang có mục đích gì??

Người ta hối hả thế đó nhưng 5 cái tên kia ngồi thảnh thơi mà hồi phục ma lực và nghiên cứu cuốn sách .

Aqua _ Vậy nếu đúng theo như quyển sách này thì sẽ có 12 người có vết bớt là người đc chuyển sinh!!

Gemi _ Ta nghĩ xác suất 12 người đó đang ở chung ktx của chúng ta khá cao!!

Scor _ Và ta đang cần kiểm chứng các ngươi trước đây!!

Capri _ Biết ta có là đc, khỏi xem!!

Aqua _ Ta cũng thế!!

Li _ Gemi này!! Thật sự là cậu ko bít mình còn tồn tại 1 nhân cách khác nữa sao??

Gemi trầm ngâm mà gật đầu

_ Ta lun có linh cảm bên trong mình có 1 thứ gì đó nhưng cho tới hôm nay nghe đc các ngươi kể ta mới biết!!

Li _Vậy theo như bây giờ ta đã tìm đc 6 trong tổng 12 rồi, chỉ còn 6 nữa thôi!!

Capri _ Ta nghĩ ra rằng có 1 bí mật lớn đc che dấu!! Tại sao chúng ta đc đưa đến đây và tụ họp ở 1 chỗ!!??

Aqua _ Ta nghĩ việc này thì nên hỏi thẳng cô nữ hoàng kia thôi!!

Selene nhìn vào trong tấm gương phản chíu hình ảnh 5 người thì cười khúc khích :

Quả đúng là người mà ta chọn!! Nhạy bén nha !!

_____----___-_-_-

Sagit ôm Puro vào người mà phóng vèo nhanh về phía trước, miệng cứ ko ngừng rủa :

_ Cái hang động khốn khiếp!! Lũ dơi tụi bây đợi 1 ngày nào đó thì vào nồi cho bà!!

Sau họ lại ở đây, chuyện là vầy, vài ngày trước Puro đã tỉnh lại rồi nhưng Pis đã đi mất tiu, lúc đó gặp đc Sagit đang điều dưỡng phòng kế bên bít Pis đã đi đâu nên cả 2 tên này đã bày mưu kế trốn viện mà đi chơi.

Chạy đến 1 cái ngã 3 thì cả 2 phân vân ko bít nên đi lối nào

Sagit chỉ về phía trái _ Bên trái!!

Puro _ Bên phải!!

Sagit trừng mắt _ Là bên trái!!!

Puro face to face _ Ko đúng!! Là bên phải!!

_ Bên trái đường to hơn!!

_ Bên phải nhiều cây ăn trái hơn!!

_ Đồ cục bột háo ăn!!

_ Kệ ta!! Đồ nữ ế háo sắc!!

_Ta háo sắc khi nào??

_ Mắt nhìn ta đắm đuối như thế ko háo sắc thì là gì??

_Đồ tự tin!!

_ Đẹp có quyền chứ!!

Sau 1 hồi phân bua thì đường ai nấy đi thôi. Trước khi đi Sagit đưa cho Puro 1 quả cầu, dặn dò khi gặp nguy hiểm thì hẵng dùng.

______-----____--_-_--

Vir tỉnh dậy thì thấy ê ẩm cả người, có lẻ do va chạm mạnh khi đánh nhau, nhìn dọc quanh thì cô thấy sát bên mình là Le, chỉ cô và cậu đang ở trong kết giới mà thôi. Còn Tau và Ari nằm lăn lóc tít ngoài kia.

Vir chạy tới nơi Ari trước vì cô gần hơn, Vir sau 1 hồi lay mạnh thì Ari mớo lồm cồm nằm dậy.

Vir _ Sau cậu lại nằm đây??

Ari mặt lạnh tanh buông lời nói xuông, cô ko hề nói dối, đó cô lun tỉnh lại ở 1 nơi kì lạ trong khoảng thời gian này thôi và cô thì ko hề bít nguyên nhân

_ Tớ ko nhớ?!!

Ari xem xét cơ thể mình tại sao lại đau nhức và mệt như thế thì cô phát hiện những vết sẹo mà cô đã tạo ra 1 tháng này trên tay mình và cái chân bị gãy tựa như đã lành thì lại thấu buốt lên những tràn đau tê dại.

Ari hoảng hồn _ Vết thương, tại sao ..... Còn....!!??

Vir khó hỉu _ Cậu nói gì thế?? Bị thương ko phải do khi nãy chúng ta đánh nhau với bọn người kì lạ kia sao??!!

Ari khó khăn đáp trả lại Vir

_À... Uhm... Cậu nói đúng!! Cậu nên lại xem cô nhóc kia có sao ko đi nha!!

Vir nghe theo Ari mà lại xem xét Tau. Còn về phía Ari thì lại ko còn hỉu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mỗi khi qua tháng mới thì mọi vết thương trên người cô đều hoàn toàn biến mất, sự hồi phục kinh người này làm cô vừa thắc mắc vừa sợ nhưng bây giờ vết thương trên người cô chưa lành dù đã qua tháng mới, bằng chứng là huyết nguyệt đang mọc kia _Huyết Nguyệt.

Ari lập tức ngẩng mặt lên nhìn mặt trăng, mắt cô tròn xoe, Huyết Nguyệt, nó màu đen sao? Rốt cuộc thì sức mạnh tự chữa mình kinh diễm của cô đâu rồi??

Bằng chứng là Namin lấy hết rồi chứ đâu??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.