Sứ Mệnh Hoàng Đạo (12 Chòm Sao)

Chương 36: Chương 36




Trong quán rượu to lớn náo nhiệt bật nhất đế đô _____ Đây là nơi các pháp sư thích dừng chân nghỉ ngơi nhất và cũng là nơi mà ta có thể dễ dàng thu thập thông tinh mới nhất nhờ các đoàn khách, thương, pháp sư, ... Dừng lại nghỉ ngơi, luận đàm với nhau. Có khi máy mắn thì có vài tên lên hơi men thì nói ra cái thông tin quân trọng hay gì đó.Mà tấ cả cái ch8snh làm cho quán rượu này nổi tiếng ko phải nhờ vào rượu ngon mà là chủ quán có 1 loại mà pháp giúp cho bạn có đc những thông tin coisch nhất, đây là điều làm nên sự tuyệt vời cho quán rượu này đã thu hút 1 số lượng khủng khách hàng đến đây mỗi ngày.

Thế nhưng ai ngờ đâu, chủ quán rượu này là anh em kết nghĩa của mẹ Scor chứ .

Scor ngồi ở 1 cái bàn cách xa những cái bàn khác, tay mân mê tách rượu rồi đổ vào miệng thứ chất lỏng cay xè mà mát lạnh đó : ngươi ở đây làm gì??

Aqua cũng ko khách khí mà uống 1 tách lại 1 tách rượu : thu thập tin tức!!!

Scor khẽ hừ 1 tiếng : ngươi thu thập tin tức để trả thù cho cái bọn biến ngươi thành người ko ra người, quái ko ra quái sao??

Aqua ko có ý định phản bác câu nói của Scor , ngầm tỏ ý đúng : chuyện đã biết thì nên im lặng

Scor cợt nhã, tay ko rảnh mà rót rượu ra ly, trực tiếp thưởng thức chai rượu : kẻ nào mà đắt tội với ngươi thế, ta giúp đc chăng .

1 kẻ khó tiếp xúc như Aqua ko phải thuộc dạng dấu diếm với người mình quen biết : hoàng tộc RIUS.

Scor làm ra vẻ kinh ngạc : ồ, đụng vào ngươi cơ đấy, đúng là có mắt quan sát nha !!!

Scor đã sớm đoán ra kẻ đụng vào Aqua là người hoàng tộc RIUS rồi vì lúc hắn nhìn con cưng vua RIUS mắt thâm độc như thế kia mà.

Aqua biết cái tên xảo trá này nhất định cũng có cừu hận trong lòng : còn ngươi??

Con người của Scor cũng ko phải thích vẻ thần bí gì , rất sảng khoái mà tháo cái khăn bịt mắt phải ra cho Aqua xem, giờ họ đang ngồi lưng đối với mọi ngươi nên may ra ko ai thấy cả, nếu ko với các bật cao thủ trong quán này mà nhìn thấy đôi mắt tím đó hẳn sẽ có biến đi :

kẻ đầu tiên ta muốn giết là kẻ có màu mắt như thế này, còn kẻ thứ 2 là...... Ta ko biết nhưng 1 lúc nào đó sẽ biết thôi .

Aqua ko có vẻ gì là bất ngờ trước cái câu trả lời hệt 1 sự đùa cợt của cô cả vì cậu biết cô nói đc làm đc : Ngươi sao lại giả trai thế??

Scor sảng khoái nốc rượu, bỏ đi cái chai rỗng cầm tiếp 1 chai khác vứt qua cho Aqua : ngươi biết!! Lúc nào thế??

Aqua cầm lấy chai rượu mà Scỏt chọi qua cho mình, thư thái mà rót ra ly :

Lúc ta là con quái ko ra quái mà ngươi nói ấy!! Ngươi ko biết ta nhạy cảm với mùi nam và nữ lắm sao!!???

Scor khi có men vào người tuy ko say nhưng tâm trạng cũng cởi mở hơn hẳn : nói ra thì truyện rất dài dòng, do ta muốn cắt tóc nhưng lại cắt quá đà thui.

Aqua : ừ, thật là 1 câu truyện dài.

_____-----_____------____-----_____-----____---

Bên ngoài quán rượu

Ko hẹn mà gặp :

Can và Tau chỉ định đi ngang quán rượu thôi thế nhưng ko ngờ là gặp Pis, nhìn thân lùn mà xách quyên tụng áo lượn tới lui trước quán rượu, Can vỗ vai cậu : nè Pis, đứng trước quán rượu làm gì thế, muốn tồn trữ hàng cấm trong học viện sao? ? Oh, Sagit cô cũmg ở đây sao??

Sagit cũng chạy tới bá vào cổ Pis :

Người Anh em, vào quán rượu hẹn gái sao??

Chuyện Pis là trai thì họ biết rồi, vài ngày trước cậu đã nói với họ.

Can hùa theo Sagit : ầy ầy, là mĩ nhân nào đc cậu hẹn thế, phải tận mắt chứng kiến người phụ nữ của huynh đệ nhen!!

Pis liếc xéo 2 cái con người kia : còn ko phải 2 người các người sao! !!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.