Sứ Mệnh Hoàng Đạo (12 Chòm Sao)

Chương 115: Chương 115




Ngư!!!

Thiên Yết vừa tỉnh đã bật dậy kêu hô tên cô.

Thiên Yết??

Thiên Bình buồn bã nhìn anh

Sao anh cứ gọi Ngư?? Là do anh yêu cô ấy sao?

Thiên Yết mệt mỏi vô cùng khi thấy Thiên Bình ngồi cạnh giường mình. Mặt cậu trầm hẳn nhìn Ma Kết ở phía kia.

Gì đây Ma Kết? Không phải ta bảo cậu xử lí sao?

Lỗi của tôi nhưng xin cậu, giúp tôi một ít đi! Ma Kết khó xử năn nỉ Thiên Yết.

Ta không quan tâm, giải quyết cho ta không ngươi sẽ mất cô ta! Thiên Yết tức giận phóng vụt đi.

Thiên Bình ấm ức muốn chạy theo thì bị Ma Kết ôm giữ lại. Cô muốn đẩy anh đi

Anh làm gì? Thả tôi ra, tôi muốn chạy theo Yết!

Đừng nói nữa, rõ ràng em là của tôi cơ mà!

Ma Kết cả người run rẩy hôn cô, Thiên Bình không phản kháng, có cái gì quen thuộc mà cô đã quên sao?

_________---_________

Rầm!! !

Cái cửa đại sảnh Nguyệt Tháp bị tiêu hủy trong chớp mắt, Bảo Bình tròn mắt chạy đến đỡ Thiên Yết

Anh ... Anh làm gì ở đây vậy? Anh cần nghỉ ngơi!

Bảo Bình.... Song Ngư đâu?

Bảo Bình khó xử Ơ .... Chị dâu nhỏ, xin lỗi, em không thể cho anh biết lúc này đc!

Nói!

Thiên Yết gầm lên khiến Bảo Bình bị sợ sệt.

Cậu giận dữ cái gì? Bảo Bình không được phép nói nên đừng nổi lửa với em ấy!

Song Tử và Nhân Mã bay ra kéo Thiên Yết đang xung cơn giận.

Hừ, nghĩ rằng ngăn đc ta!

Thiên Yết dùng ma pháp gây chấn động không gian đẩy quật cả 2 ra xa.

Bảo Bình, em không nghĩ thử sức chịu đựng của anh chứ?

Thiên Yết đôi mắt tím loé ra tia sát khí làm Bảo Bình run rẩy

Con nháo lớn cái gì? Song Ngư không muốn gặp con!

Selene dùng uy áp đè ép khiến Thiên Yết khó chịu mà khụyu người.

Có ý gì?

Thiên Yết, theo mẹ vào phòng. Còn mấy đứa ở ngoài sửa lại cái cửa đi.

Thiên Yết vẻ không nhẫn nại theo Selene vào phòng. Ymer đứng nhìn cậu mà run như cày sấy

Lỡ ngài ấy có trả thù vụ chúng ta mấy tháng nay không!?

Namin phẩy tay Nói gì thế? Ngài ấy không phải người nhỏ nhen thế đâu?

Song Tử cười Sao đây nhỉ Namin, Thiên Yết là tên nhỏ nhen nhất mà ta từng gặp đấy!!

Namin khóc thét trong tâm hồn.

Thiên Yết, nếu kiếp này con lại muốn giày vò làm tổn thương Song Ngư thì mẹ không cho phép!

Vì sao?

Kiếp trước là do con ép con bé, sao kiếp này không cho con bé 1 cơ hội yêu người khác!?

Không thể!

Thiên Yết quả quyết, Selene thở dài trước đứa con cứng đầu này.

Con cố chấp cái gì? Dám gì Ngư còn yêu con. Mẹ không cho phép con làm tổn thương con bé lần nữa. Con cố chấp hệt như Helios thì mọi chuyện còn tệ thêm

Thiên Yết nghiến răng, Selene đem cả Helios vào làm ví dụ là để muốn cậu không yêu ngu muội để làm Ngư tổn thương nữa đây mà.

Không thể! Helios không từ bỏ người thì sao cứ bắt con từ bỏ Ngư, em ấy là vợ con!

Selene giận tái mặt, nhắc tới Helios là nàng lại không thích dù chính nàng khơi mào việc này.

Được rồi, ta cho con cơ hội. Dùng thân phận của kẻ khác để làm Ngư yêu con lần nữa xem nào. Nếu được thì ta không cấm cản gì nữa!

Thiên Yết đảo mắt suy tư đồng ý.

Chấp nhận!

_________

Truyện Nghịch Phách Hồn Loạn Thế của Tư Ca là bản mẫu mình tạo nên Thiên Yết và Song Ngư, thêm cả 12 chòm sao.

Mong mọi người ủng hộ truyện của Tư Ca. Bạn iu của mình đó nha .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.