Sứ Mệnh Hoàng Đạo (12 Chòm Sao)

Chương 104: Chương 104




_ Nhớ lại lúc đó cái miệng của Kabra thật linh mà!! Mấy đứa yêu nhau cũng xem như là định mệnh sắp đặt đi!!

Scor dịu dàng vuốt ve lưng của cô. Selene mệt mỏi khép mờ mắt, cô lại sắp chìm vào giấc ngủ rồi. Bồng nhẹ cô đặt trên giường lại nhìn 1 cái rồi rời đi, phát giác đc vạt áo mình bị níu lại.

Selene dùng tay níu giữ vạt áo của cậu , mắt lờ mờ

_ Scor, lần sau nhớ đem mấy đứa khác đến gặp mẹ nhé!!

_ Đc!!

_ Nhất định đấy!!

_ Nhất định!! Nếu bọn con còn sống!!

Câu cuối của Scor thì Selene ko thể nghe vì cô đã ngủ mất rồi.

_ Anh, đã xong rồi sao??

_ Ừm, em muốn vào xem à??

_ Ko cần đâu!! Em có mặt mũi gì gặp người chứ?? Sagit chết là do em mà!

Capri từ đâu xuất hiện trở lại, nghiêm trọng nhìn Aqua

_ Con bé này, nói gì thế hả?? Làm như lỗi của em ấy!! Lấy tâm trạng tốt xuất quân đánh kẻ hại em nát đời còn hơn.

Capri lại đi đến chỗ Scor đưa cho cậu 1 tấm địa đồ

_ Trong Nguyệt Tháp này ta đã bố trí hoàn tất 58 lớp kết giới rồi!! Còn có cái đó, đã tìm đc!! Đúng là giấu rất kĩ!!

Scor trầm mặt gật gật đầu.

_ Về!

___________

_ Công chúa, cô nhớ rõ chưa!!

_ Nhớ mà, nhưng còn Puro thì sao??

_ Tôi sẽ trốn đc thôi!! Cô ko cần phải lo!!

_ Nhưng mà... Nhưng mà còn các mẹ đang bị nhốt thì sao?? Nếu Pis trốn..... Scor sẽ giết họ mất!!

Pis mếu máo nhìn Puro. Puro nhăn trán 1 cái, lôi trong cơ thể ra 1 tờ giấy.

_ Cái này.... Là thứ họ gửi cho cô. Mau đọc đi!!

Trong thư......

Pis yêu quý của chúng ta. Có sự thật này con nhất định phải biết. Con ko phải là con ruột của chúng ta. Từ lâu rồi, đứa con gái bé bỏng giữa ta và vua Ces đã biến mất khỏi thế gian này. Hạnh phúc thay, một người phụ nữ đã giúp ta thoát khỏi đau khổ đó bằng cách ban tặng con cho ta. Chúng ta đều yêu thương con như con ruột vậy. Đến ngày, cái ngày mà con lên đất liền, những kẻ kia đã đến tìm chúng ta. Chúng muốn bắt con đi nhưng chúng ta tuyệt ko cho phép. Ép con đến cung điện Ces vì mẹ tin rằng hôn ước với Cancer sẽ bảo vệ đc con khỏi chúng.

Kế hoạch của chúng ta là thế cho đến lúc chàng trai kia đến gặp chúng ta. Ấn tượng của ta về cậu ấy là lạnh lùng và rất đẹp......

Đọc đến đây, trong đầu Pisces tự hiện lên 1 thân ảnh quen thuộc, Scorpio!!

Lại tiếp,...

Ko nhờ cậu ta thì mẹ cũng ko sống đc đến lúc nhìn thấy hôn lễ của con đâu?? Chúng ta bị những hắc pháp sư truy bắt vì nhiều lí do..... Chúng ta chọn cách kháng cự lại chúng bằng cách thiêu đốt sinh mệnh của chúng ta để đánh thức thần biển. Tuy nhiên chúng ta đã thất bại... Biển cả đã bị hắc pháp sư và quái vật ô uế. Cũng nhờ ơn Scorpio điện hạ, ngài ấy đã đến cứu chúng ta kịp thời. Chúng ta đã thực hiện 1 giao ước, giao con cho ngài ấy và ngài ấy sẽ bảo vệ con.

Hãy tin tưởng ngài ấy, chúng ta ko phải bị bắt nhốt đâu. Là ta nhờ ngài ấy làm như thế để cấm tuyệt con quay về biển cả.

Thời khắc sinh mệnh chúng ta cũng cận kề rồi. Con là món quà quý giá mà thần linh đã trao tặng cho ta, cảm ơn con con gái.

_ Mẹ.... Mẹ ơi!!

Pis ôm chầm lấy bức thư, lòng đau đớn vô cùng. Quay đầu nhìn Puro.

_ Puro, pis sẽ ko trốn khỏi đi!!

_ A, công chúa, cô đang nói gì thế,?

_ Nhưng sẽ tạm thời rời đi!! Đem cho tớ 1 cái vẻ sò lưu âm đi nào.

Puro nghe vẫn có chút bất mãn nhưng vẫn làm theo. Thú thật cậu thấy ở cạnh Scorpio tốt cho công chúa rất nhiều!!

_ Công chúa, bức thư đó. Tôi đã đọc rồi và mục đích tôi đến đây cũng là muốn đưa cô tiễn đưa mẹ mình lần cuối thôi! Tiên cá có chết, vẫn sẽ về biển khơi mà. Xong việc cô vẫn nên về cạnh Scorpio là tốt nhất!!

_ Ừm, đã hiểu rõ mà!!

Pis vặn đuôi vỏ sò

_ Ưm..... Scor, là em, Pis đây!! Em sẽ tạm thời đến bãi biển 1 lúc. Anh ko cần lo lắng đâu, cũng đừng tức giận nha. Em sẽ về ngay mà, hứa luôn. Em muốn về chào tạm biệt mẹ mà thôi. Mà chắc em nói nhiều rồi, anh sao lại.... Ko có gì!! Tha lỗi cho em vì chưa hỏi ý anh mà đã tự tiện đi rồi!! Đừng có trách Pio nha, em là trốn cậu ấy đi đó. Tạm biệt.

_ Công chúa, chỉ đi 1 tí thôi mà. Cô ko cần cẩn trọng lưu lại lời nhắn mà.

_ Ko đc đâu, nếu vậy lỡ anh ấy về mà ko thấy Pis. Sẽ... Kinh khủng lắm a!! !

Nghĩ tới đây mặt cô đã xám xịt cả rồi.

_ Đi thôi nào Puro!! Mà đi hướng nào thế?

_ Công chúa, chuyến đi này còn phải giúp nữ vương Libra bỏ trốn nữa. Cô ko biết đâu, bức tường là nguỵ trang đánh lừa cô thôi.

Puro thân thể mềm dẻo dính chặt vào bức tường đối diện chiếc giường. Bức tường dần hóa thành cánh cửa ban công trong suốt.

_ Thật chất đây là cánh cửa, mau ra ngoài đi. Nữ vương Virgo đợi cô bên ngoài đó. Ơ, khoan!!

_ Sao thế??

Puro đỏ chét cả thân bột nhão, xấu hổ nhắm mắt lại.

_ Khụ.... Công chúa, áo của cô. Tôi nghĩ cô nên bận quần!! Bọn nhân loại đất liền thấy cô như thế sẽ nổi máu dâm mất.

_ Vậy sao?? Nhân loại kì lạ thế nhỉ?? Nhưng Scor nói Pis ở cạnh anh ta thì ko mặc gì cũng đc mà!

_ Cái gì hả?? Hắn ta ko cho cô mặc đồ là ý gì chứ? Từ lúc thấy cô mặc 1 cái áo tôi đã nghi rồi mà!! Công chúa, sao cô lại bị hắn lừa như thế a??

Puro tức giận đật mạnh đầu vào tường, khốn khiếp Scorpio. Ngươi đã nhồi nhét thứ gì vào đầu côg chúa của ta hả? Cô ấy thuần khiết biết bao, tên khốn. Đáng lẽ, ta mới là phò mã của cô ấy, đồ tồi tệ. Dù thân phận của ta, ko hề xứng với cô ấy nhưng sao lại đến lượt tên như ngươi chứ hả??

_ Puro, đã xong rồi!! Chúng ta đi thôi!!

Pis đem cả bộ quần áo của Scor mặc chỉnh tề trên người. Dù rằng bộ đồ khá lớn khiến cô hơi xộc xệch. Puro nhìn cô mặc đồ của Scor còn thấy giận hơn.

_ Công chúa, người cũng ko cần thêm áo choàng đâu!! Nó khá to với người, vướng víu lắm! Người nên lấy áo khoác thì hơn, tốt rơi nhiều lắm!!

_ Ko cần đâu, áo choàng này! Rất ấm đó a!!

Pis hạnh phúc đem khăn choàng bao trùm cả cười, mặt cười mỉm hơi phiếm hồng. Puro sững người

_ Tuỳ cô vậy!

Ngoài bên công, đã có 1 chàng trai đợi sẵn cô ở đó và đó ko ai khác lại là Virgo giả nam trang. Virgo nhìn Pis, xúc động đem cô ôm vào lòng.

_ Tìm đc em rồi a!!

Pis ngơ ngốc

_ Hơ, ai thế ạ??

_ Công chúa, là nữ vương Virgo đó!!

_ Là Virgo, em nhớ chị lắm!!

_ Chị cũng thế!! Nhưng xem ra ko đủ thời gian để chúng ta tán nhảm đâu. Mau đến chỗ Libra giúp cô ấy nào!!

_ Vâng ạ!!

Virgo bế bổng Pis đặt lên vai phải của mình. Thoắt cái đã nhảy khỏi ban công vào 1 cái cửa sổ bên dưới.

_ Các ngươi dám!!

Lúc nào một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Pis hoảng hốt thốt lên 1 tiếng

_ Pio!!

_ Chậc, tên này phát giác nhanh thật!!

Dĩ nhiên, vốn che giấu cái ban công là do Pio làm mà. Cậu dĩ nhiên phát hiện ra trong phòng có vấn đề.

_ Puro, liên lạc với Libra. Cho phân thân của cậu bên cạnh cô ấy hóa thành người mang cô ấy đến vườn đi. Tôi sẽ đến đón ngay.

_ Đc!!

Pio vừa tức giận vừa lo lắng. Pis trốn đi ko sao cả, tốt nhất là tránh chủ nhân của cậu càng xa càng tốt. Nhưng khi chủ nhân về ko thấy cô ta sẽ tức điên lên, trước khi chiến tranh thì đây ko phải là việc tốt. Mà cô ta thoát khỏi tầm mắt cậu, sao cậu giết đc cô ta chứ?

_ Người đâu ? Huy động toàn quân trong thành khóa hết mọi lối thoát, ko cho phép 1 ai ra ngoài.

Pio tức giận gào thét qua ảo ảnh cầu. Quân lính ko dám trễ nãy lập tức làm theo lệnh.

_ Virgo ơi, chị để em quay lại nói với Pio 1 tiếng cho cậu ấy yên tâm nha.

_ Ko đc Pis ngốc à, em nghĩ hắn ta sẽ nghe theo em sao?

______________

_ Đứng lại, nếu tiếp tục thì chúng ta sẽ dùng tới vũ lực

Một toán quân lính từ phía sau đuổi lấy Vir. Cô chật lưỡi 1 cái, đến khúc quanh hành lang gặp thêm 1 đám nữa thì càng khó khăn hơn. Quyết định nhảy qua cửa sổ và trèo lên nốc.

_ Ko chịu nghe thì lãnh hậu quả đi. Quân BB2 phát động công kích.

_ Muốn đánh ta chiều, dây gai nổi loạn, tăng trưởng thần tốc!!

Những dây gai to tướng tạo thành lồng giam ngăn trở bọn người đuổi theo cô. Vir khó chịu nhìn bọn quân lính phi hành trên ko trung.

_ Phát động công kích. Lốc xoáy giam cầm, lưỡi đao phong vân.

_ Rõ!!

_ Mà này, phát động công kích thật ko sao chứ??

_ Ko hề, ngài Pio bảo rằng tốt nhất là đem chúng giết chết đi!!

Hàng loạt công kích nhằm hướng 2 người mà đến, Vir toát mồ hôi, lạnh giọng mắng.

_ Khốn rồi!! Đại lâm sinh mệnh, sinh trưởng thần tốc!!

Vir ném ra cả 1 bao nhỏ hạt giống, nhanh như thổi, hạt giống hóa thành những cây ăn năng lượng khổng lồ.

_ Nhai nuốt tất cả ma pháp cho ta!!

Bọn cây gào rú 1 tiếng, hút gió vào bụng ko ngừng 1 cách tham lam.

_ Chết, là thực vật ma pháp, tương đương với yêu quái cấp 11 đấy. Kẻ điều khiển đc số lượng lớn hơn 30 con quái này đúng làg kinh khủng ko tưởng.

_ Chuyển sang công kích vật lí cho ta!! Đội DB9F nghe rõ, dùng toàn lực dẹp tan hết chúng cho ta!

Ko hổ danh là quân lính tinh anh, chỉ dùng 4 phút là xong ngay.

_ Đội GS4, cấp tốc chặn chúng lại. GN7 dùng không trung ma pháp tạo thành trận hình tiêu diệt chúng.

_ Rõ!!

Vir dự cảm ko lành khi càng bị sút sao đuổi tới nơi. Quân lính này quả nhiên rất giỏi, nhưng cái chính của cô ko phải là giết chúng, nếu giết chúng khi chiến tranh tới thì phải ra sao?? Mà muốn giết chúng thì cần thời gian.

_ Đại trận bao vây chúng ta mất rồi. Pis, em đã xong chưa!!?

Pis chấp tay lại lẩm bẩm 1 chữ

_ Thánh ca, lấy trời làm vật dẫn!! Ta là chúa tể bầu trời, thiên nhiên sinh che chở chúng con, thần ở trong con!!

Cột xoáy mây khổng lồ đc tụ lại, lôi điện vang dội sáng cả 1 vùng. Sương mù dày dặc hơn cả bão tuyết.

_Xin hãy che chở con, xin đừng tổn thương họ. Cảm ơn người!!

Hiện tượng rất lớn làm mọi người choáng ngộp, quân lính bị sương mù phủ lấy ko biết đường nào thoát, chỉ có bị chạy lẩn quẩn tùm lum thôi. Ko thấy đc gì, sao phát đc đại trận, hú chi đang ở trên cao, sét nổ muốn hư màng nhĩ, toàn sương mù ngộp thở vô cùng. Còn cột mây mún hút theo cả họ vô vậy.

_ Đó là hứơng từ cung điện!!

Tên lính đi cạnh cỗ xe kì lân nhìn trời đen đang tỏ sáng lớn ở 1 khu mà xám xịt mặt.

_ Thưa ngài, cung điện .... Xảy ra chuyện rồi!!

Gấp gáp báo tin cho mấy vị trong xe, sắc mặt hắn thêm đậm mấy phần khẩn trương. Nghe đc tin này, Scor và Capri thêm nhíu mày. Cả 2 nhảy vọt ra xe và dùng tốc độ như khiến họ biến mất trong không gian vậy.

_ Nhân lúc chủ vắng nhà!!

_ Có phải hắc pháp sư??

_ Khí tức này ko giống! Liên lạc về cung điện trước!!

Cả 2 vô cùng lo lắng cho người kia của mình đang ở nơi đó, lỡ xảy ra gì thì sao??

Gemi xuất hiện trên quả cầu, cười cười nhìn 2 vị đại nhân mặt đáng sợ vô cùng kia, hắn bình tĩnh nói

_Có chuyện rồi a!

_ Chuyện??

_ Là.. Là... Vợ của 2 ngươi.... Trốn mất rồi!

Phựt!!

Như có tiếng dây đứt. Là dây thần kinh bình tĩnh của Scor và Capri, 2 vị này như điên rồi. Điên mà vẫn thần thái, lạnh lẽo và nhìn có vẻ bình thừơng đấy nhưng khí tức khủng bố ko chút nào che giấu thoát ra.

_ Bắt giữ lại cho ta!

_ Đc rồi, ta cũng ko chắc lắm! Nhìn bầu trời đi là rõ, vợ ngươi làm đấy Scor, thật khủng bố a. Nhanh về đi, ta ko đủ niềm tin có thể giữ đc lâu đâu! Ngoài ra tên đồng bọn mang 2 nàng đi có vẻ siêu phàm và rất đẹp trai nha!!

Gemini nói như vô tình sát muối vào tim 2 người kia. Họ nhếch mép cười lạnh, tên cẩu nam nhân dám đi dụ dỗ nữ nhân của họ bỏ trốn cần phải diệt.

Mà Scor càng sắc mặt hơi khó coi hơn. Pis đã phát động ma pháp vùng trời, xem ra đã bị helios nhận ra mất rồi, nguy to mất.

________

Helios mở mắt tím than sâu thẳm, kém hờ rèm đen ra nhìn vùng trời nơi xa xảy ra hiện tượng lạ. Mắt như loé ra tia sáng bất ngờ lẫn thích thú.

_ Tìm đc..... Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời ta a!!!

_ Đấng tối cao, ma pháp kia có liên quan đến ngài ko ạ. Thần nghĩ nó có điểm tương đồng với ngài.

To quỳ xuống nhìn qua cửa sổ đầy khó hiểu, đấng tối cao Helios vốn từ trước đến nay ma pháp và mọi thứ chính là độc nhất vô nhị. Đến tóc đen còn nhạt màu hơn người khác nữa mà, da trắng hơn cả vampire và đẹp hơn cả yêu tinh, giọng dễ nghe hơn người cá....

_ Nó vốn là 1 phần trong ta đấy. Huyết mạch trong ta đang cộng hưởng với nó này, ta muốn kẻ thi triển ma pháp đó. To, bắt về cho ta đi!

To cười khổ nhìn helios

_ Helios đại nhân, ngài biết tôi ko thể vào kết giới 12 chòm hoàng đạo đc mà!!

_ Hừ, thật nhàm chán. Ta vốn là ko muốn ra tay cơ!! Vì như thế sẽ loạn mất a!!

Helios vô vị nhìn ngón tay của mình, To tim đập nhanh cúi đầu, ở cạnh ngài ấy bao lâu vẫn ko tránh nổi mê hoặc của ngài ấy.

_ Xin ngài nhẫn nãi ạ. Sẽ ko lâu nữa đâu. Chiến tranh sẽ bắt đầu, kết giới 12 chòm hoàng đạo sắp ko chịu nỗi nữa rồi. Nó đã xuất hiện rạng nứt.

_ Hừ, Ta đã đợi 18 năm rồi đấy. Vốn ko ưa lắm bọn tinh tú hoàng đạo kia tí nào. Mà bọn thần quan kia cứ dâng tấu xin ta đừng hủy diệt 12 tinh tú đó. Nghĩ cũng thật quái lạ!

_ Vâng, ko biết từ lúc nào 8 vị thần quan luôn ngứa mắt ngứa miệng khi ở cạnh nhau đó lại đồng lòng đến thế ạ??

_ Là.... Về phe của Selene để rồi chống đối ta đây mà! Bộ dâng của chúng như người cha bảo vệ con mình vậy đấy!

_ Đại nhân, ngài là nói...!!

_Ta là nói Sky kia sắp lụi tàn mà thôi. Ko tin Selene sẽ ko hiện thân chống đối ta a, thật mong chờ. Sắp gặp lại cố nhân cơ mà!!

____________

_ Tốt lắm!! Đến đc vườn cây rồi!!

Vir thở phào chạy nhanh nhanh nhưng lại nghiến răng nhìn người phía trước

_ Đã đủ rồi, đi đến đây thôi a. Nháo nữa tôi sẽ ko bao che đc cho cô nữa đâu?? Nữ hoàng Virgo à??

_ Ngươi?

Virgo bất ngờ nhìn Gemini lại nhìn xuống ngực mình, vẫn phẳng, sao hắn lại nhận ra chứ??

Gemini mắt tà mị nhìn ngực của Vir, cười giễu cợt

_ Che mất đi cái bánh to như vậy, tôi nhìn thấy cũng nuối tiếc a. Hay là cô cởi băng quấn ra đi nào, ko sẽ bị ngộp đó.

Vir tức giận nhìn hắn

_ Vô sỉ!! Ta là nam nhân, ngươi đừng có hoa miệng nói bậy!!

_ Tôi nói bậy á, vậy cô dám vạch ra ko sao nào? Hay muốn tôi giúp cô nhận định rõ sự khác nhau giữa nam và nữ. Với 1 mĩ nhân như cô, tôi sẽ nhiệt tình giúp đỡ.

_ Ngươi.... Thì ra đây mới là bộ mặt vô sỉ thật sự của kẻ vốn đc mệnh danh là Hoa Hoa đây sao??

Vir khinh ghét nhìn Gemini, nhớ lại hắn ta trước từng giúp cô, ko ngờ giờ lại đểu cán đến mức chán ghét thế này.

Gemini đen mặt nhìn Vir, hắn nghiến răng gằng giọng

_ Nữ nhân... Em càng thú vị hơn tôi tưởng, nên nhớ.... Tôi là Đào Hoa chứ ko phải Hoa Hoa, muốn gọi Hoa Hoa em liền phải thêm Công Tử vào biết ko hả??

_ Nói nhảm đến đây thôi!! Ta muốn đi, ngươi là cản ko đc!! Nói, ngươi đem Li đi đâu rồi??

_ Có cản ko đc hay ko em liền nhìn rõ. Li ngất đằng kia á!

Gemini chỉ tận chỗ nơi cậu đánh ngất Li và Puro. Vir thả Pis xuống người

_ Giúp chị trông Li, tên này rất khó đối phó, tình huống tệ nhất, liền đem cô ấy trốn đi. Chị có cách chạy thoát

_ Vâng!!

Pis vốn trước giờ rất tin tưởng Vir, chị ấy mạnh mẽ, xinh đẹp, tài trí. Lại thương cô lắm

_ Ha, cô là ko đc mất rồi. Vì Scor và Capri muốn về tới a, với lại cả cung điện bị phong tỏa chặt chẽ, chạy thoát đc sao?

_ Nhiều lời, đánh đi!!

_ Bé iu à, đừng hung hăng như nam nhân thế chứ?? Dù anh thích em cũng sẽ sinh ra dị ứng đó.

_ Nói nhảm, Pis, mau đem Li chạy đến chỗ chị đã nói

_ Vâng!!

Pis ráng gượng sức nâng Li lên.

_ Muốn đi là ko đc đâu nha, Scor và Capri sắp về tới rồi kìa!! Pis à, cô sẽ ko muốn nhìn Scor nổi nóng thì mau quay lại đây nào!!

Pis ngập ngừng nhìn Gemi 1 cái nhưng vẫn rời đi

_ Xin lỗi, nhờ ngài nói với Scor là Pis có việc gấp, sẽ trở về ngay thôi!!

Gemi khó xử lắc đầu _Vợ chồng họ khiến mình khó xử thật!! Nữ nhân à, để cả 2 chạy thoát. Em gây họa lớn rồi đấy. Xem ra che giấu ko đc nữa rồi, mà ko sao?? Đến lúc bắt em lại, ta xin họ nhẹ tay với em hơn 1 tí là đc, nhỉ??

Vir khó chịu nhìn Gemini _ Hừ, ko cần ngươi giả tâm từ bi!! Bắt đc ta trước đi hãy nói!!

_ Phư phư, em yêu vẫn thiệt là dễ thương. Đội HF35, đem Pis và Li tiểu thư trở về đi. Nhớ là đừng làm bị thương họ đó.

Vụt vụt!!

Mấy cái bóng đen lặng thầm lướt qua Vir khiến sắc mặt cô càng thêm trắng bệch. Đó rõ là ma pháp sư tinh anh trong tinh anh a. Thực lực ko thể coi thường, dù chỉ có 10 tên cũng đủ bắt Pis rồi, khốn thật.

Vir hung ác nhìn Gemini cười đểu, cô ko chần chừ, ra tay dùng những chiêu mạnh nhất mình có. Phải giải quyết Gemini nhanh lên mới đc.

Pis hoảng sợ nhìn số người đang đuổi theo mình

_ Tệ quá, Puro ngốc. Tỉnh lại cho tớ đi nào!!

_Theo tôi, bên này!!

Tình thế cam go như đc rọi sáng, một cô nàng hầu đột nhiên đem Pis và Li kéo vào 1 ngã rẽ góc khuất.

_ Sao lại vào đây, họ bắt đc chúng ta mất đó!!

Nữ hầu mỉm cười thần bí, phất tay 1 cái, vòng tròn ma pháp đỏ rực huyền bí khiến Pis có phần cảnh giác, Pis có cảm giác mình đã gặp hơi thở ma pháp này vào ngày cưới của cô, phải, vòng tròn nhốt Aqua và Sagit

_ Cô.... Cô là ai??

_ Suỵt, cô ko cần biết. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ mang cô thoát khỏi đây!!

Pis bất ngờ lẫn nghi hoặc

_ Cô là nói thật chứ?? Cô là người quen của chị Vir à??

_ Từ từ cô sẽ biết tôi là ai! Mà cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi giúp cô, cô muốn trả ơn tôi thế nào??

Hầu nữ tà mị nhìn Pis, là trong góc tối nên mắt cô ta cứ lập loè ánh đỏ.

Cộp!!

Tiếng bước chân điểm chân đất từ phía sau khiến Pis sửng sốt, họ đuổi tới rồi

_Mau quyết định đi. Khi bị bắt lại thì cô sẽ ko có cơ hội nào nữa đâu. Với lại.... Các mẹ của cô ko chờ nỗi nữa rồi!!

Pis run người _ Làm ơn.... Giúp Pis với!! Muốn gì cũng đc hết, xin hãy nhanh lên!!

_ Giao dịch thành công!! Điểm, dịch chuyển!!

Nếu mà mọi người mà có mặt ở đây thì ko khỏi chau mày nặng, vì vòng tròn dịch chuyển muốn thi triển vô cùng khó khăn, lại còn cần nguồn ma lực lớn của hơn 15 người, thế mà hầu nữ này lại chỉ dựa vào mình cô là hoàn thành phép dịch chuyển.

Người sáng suốt sẽ nhìn ra, cỗ ma lực mà cô ta dùng vốn ko thuộc về cô ta. Dùng máu tươi vẽ vòng tròn, tế sinh mạng để thi triển, khác nào cách làm của hắc pháp sư đâu?

Pis thể chất vô cùng nhạy cảm với tà ác và thanh tẩy những thứ dơ bẩn, cô dĩ nhiên là nhìn ra đc. Nhưng vậy thì sao chứ?? Chính cô đã lựa chọn giao dịch, muốn chống trả hầu nữ này và bảo vệ Li, thời gian thi triển ma pháp thì lại dài .... Ko đánh thắng đc a.

Pis có cảm giác muốn khóc, sao mỗi lần mình muốn thi pháp thì phải hát hết 1 bài hát mới đc chứ??

Rẹt!!

Cỗ năng lượng xé rách 1 điểm nhỏ trên kết giới quanh thành của Scor và dịch chuyển người đi. Hầu nữ tính toán rất chu đáo, cô ta ở đây mấy tháng trời chỉ để nghiên cứu cách phá kết giới này nhưng lại ko khả quan, muốn xé 1 điểm nhỏ còn đc chứ phá hủy nó, cô ko có khả năng.

_ Nguy rồi, vợ của vua Scorpio và Capricorn đều biến mất rồi.

_ Ko xong, đầu chúng ta ko giữ đc mất!!

_ Kết giới thủng 1 lỗ rồi, là ai làm chứ??

_ Tổ chức mở rộng khu vực đi tìm họ mau.

Chớp mắt 1 cái, Pis đã ở 1 thị trấn gần biển rồi, nhắm mắt là nghe đc tiếng sóng vỗ, cả mùi biển quen thuộc trong gió nữa. Còn hầu nữ sắc mặt thoáng tái nhợt và ngã khuỵu ra sau. Pis hối hả đặt Li xuống 1 bên và chạy đến đỡ hầu nữ.

_ Cô ko sao chứ??

_ Chết tiệt ... Kết giới ảnh hưởng thật lớn, muốn dịch chuyển cũng khó khăn. Ko thể nào đi xa hơn đc nữa, Ha ha, giỏi cho Scorpio!!

_ Cô sao thế?? Có chuyện gì với cô và Scor à?? Cô quen anh ấy sao??

_ Ko quen, mà ta đem cô đến đây thôi. Đến lúc cô thực hiện lời hứa của mình đấy!

Ánh trăng lướt qua khuôn mặt của nữ hầu, khuôn mặt cô ta ko tính là kinh diễm, cũng ko tính là tuyệt sắc, dung mạo rất đỗi bình thừơng nhưng đôi mắt đỏ ánh lên tính ma mị vô cùng.

Nếu Aqua ở đây cũng sẽ ko nhận ra đc cô ta đâu? Vì cô ta chính là người đã trang điểm cho Aqua vào ngày thành hôn của Pis. Hỏi sao Aqua sau cái chết của Sagit lại ko nghi ngờ kẻ nào đã hạ chú văn lên mình và ko hề nhớ gì đã xảy ra trước đó. Là do Aqua đã bị ép xóa đi kí ức về sự tồn tại của cô hầu gái.

Xoá đi kí ức của 1 người là việc ko mấy ai làm đc nhưng hầu nữ kia lại làm đc. Vì trong tay cô ta nắm giữ thần vật. Món đồ chỉ cần tế số lựơng lớn người sống sẽ giúp cô ta thực hiện đc tà cổ thuật mà cô ta mong muốn nhất.

Ví dụ như xóa kí ức, cần hơn 1000 mạng người cho điều này.

Hầu nữ hung hăng kéo lấy cánh tay phải của Pis, Pis theo đào té mạnh xuống đất. Hầu nữ đem áo trên người Pis vạch ra chỗ trái tim. Pis hoảng sợ nên phản kháng, tuy nhiên lại ko thể, thể chất cô quá yếu, đấu ko lại hầu nữ này.

Hầu nữ trấn lấy Pis và leo lên người Pis ngồi. Cô ta đặt ngón tay trên ngực trái Pis cào mạnh 1 cái, vết cào rỉ máu ra thấm ướt ngón tay cô ta.

_ Phư phư, thật tinh khiết.... Thật trong sáng biết bao. Trái tim sạch đẹp khiến ta phải ganh ghét a. Mà ko đc lâu nữa đâu, nguồn sức mạnh này, cả cơ thể xinh đẹp này của cô nữa, đều sẽ là của ta!!

Pis hoảng sợ nhìn hầu nữ đang cười như điên kia. Hầu nữ liếc nhìn hưởng thụ dáng vẻ của Pis.

_ Sợ cái gì a!! Hãy cảm thấy vinh hạnh đi! Vì cô sẽ trở thành 1 phần của Ochiupus ta đây. Năm xưa đáng tiếc ko thể đem cô thôn phệ đến nơi, đều là do cô ả Selene kia cản trở cả. Nhưng lần này xem ai còn có thể cứu đc cô cơ chứ??

Ochiupus lấy máu của Pis, ngón tay vẽ vẽ trên ngực trái của Pis 1 cái vòng tròn ma pháp. Pis giằng co muốn ngăn Ochiupu thì cô ta lại cho cô 1 cái tát.

_ Cô..... Ko thể đc!?

_ Hừ, câm miệng đi!! Ngươi có biết chỉ vì ngươi mà bao năm qua ta phải sống trong nhục nhã thế nào ko hả?? Vì cái gì thứ vô dụng như ngươi lại là tinh tú còn ta lại là ngôi sao tối đáng thương chứ hả?? Ta hận tất cả các ngươi, cái gì mà 12 chòm hoàng đạo chứ? Đừng làm ta cười!!

Ochiupus nắm lấy tóc của Pis giật mạnh, tay còn lại lôi ra một cái hộp nhỏ, hộp rất nhỏ nhưng từ nó toát lên luồng khí chết chóc đáng sợ.

_ Nào, ngủ đi. Tỉnh lại cô sẽ quên hết mọi thứ. Ta sẽ luôn ở trong cô, đợi đến thời khắc 2 ta hóa thành 1 thể

. Ta sẽ là tinh tú trên trời, còn cô, biến mất đi!!

Pis mắt mơ màng, cô vẫn còn tỉnh táo nhìn xem chuyện gì đang xảy ra với cô. Ochiupus có lẽ ko biết điều này đâu, rằng cô ta ko thể điều khiển Pis theo ý mình dù cô ta đã dùng đến thần vật.

Ochiupus hư ảo hóa thành ánh sáng chui vào ngực trái của Pis. Vòng tròn dần biến mất, Pis dần dà lấy lại tự chủ chính mình.

_ Cô gái đó nói những điều thật khó hiểu!! Cô ấy muốn mình làm gì sao?? Ư, sao lại quên mất rồi, nhớ lại nào, nhức đầu quá!

Pis thuộc thể chất tinh khiết vô cùng, tà thuật tác dụng với cô vô dụng nhưng tà thuật lại thêm thần vật sức mạnh lại quá lớn khiến Pis vẫn bị ảnh hưởng. Cũng như Gemini lúc trước dùng tà thuật để thay đổi kí ức của cô nhưng lại ko đc đó thôi.

_ Ưm... Ha ha, em gái!! Ban đêm quần áo xộc xệch như vậy... Lạnh lắm đấy a, lại đây anh giúp em!!

Một gả đàn ông tướng cao to, liêu xiêu nhìn ngực trắng của Pis bị lộ ra ngoài, ochiupus như còn có tâm, chỉ kéo 1 ít chứ ko lộ ngực của cô hoàn toàn ra ngoài.

Pis cẩn giác nhìn gã đàn ông kia, cô kéo áo mình lại, chạy tới bên cạnh Li vác cô dậy. Puro vẫn chưa tỉnh dậy, cô biết làm thế nào bây giờ a. Sợ quá, hôm nay trải qua toàn những việc đáng sợ.

_ Á, ông làm gì thế?? Buông tay tôi ra!!

Tuy có men rượu trong người nhưng lão vẫn hoạt bát chán chê. Nhanh tay lẹ chân tóm lấy tay của Pis.

_ Kêu cái gì a!! Lại đây anh thương, dáng vẻ của em rất xinh đẹp đấy, ko ăn thì tiếc!

Từ vẻ mặt và lời nói của ông ta là Pis biết ông ta muốn nói về cái gì rồi. Cô vốn ko chán ghét Scor làm điều đó với mình, anh ta tuy hung hãn và đòi nhiều lắm trong chuyện đó, lại còn hay trêu ghẹo cô bắt cô làm những động tác kì lạ nhưng Pis cũng có chút ham muốn anh ấy làm chuyện đó với mình. Còn người này, chỉ nhìn thôi cô đã chịu ko nổi rồi chứ nói gì khác, kinh khủng lắm.

_ Buông tay Pis ra mau! Ông là ai? Pis ko biết!

_ Ko biết rồi cũng sẽ biết thôi! Cô gái bên cạnh em thân hình ko tệ tí nào, tuy làn da có chút xấu xí nhưng để anh đây chơi đùa cũng đc. Nếu em ko chịu thì để cô ta lại cho anh đi!!

_ Ông nói cái gì chứ?? Cút đi, đừng hòng động vào chị ấy!! Puro mau cứu mình đi!!

Ochiupus từ bên trong Pis nhìn thấy cảnh này cũng im lặng ko nói gì?? Pis bị hãm hiếp càng tốt, như vậy tâm hồn cô càng bị bôi nhọa và cô sẽ dễ dàng chiếm lấy cơ thể này hơn nhưng nghĩ sau này đây sẽ là cơ thể mình thì cô có chút chán ghét và nhíu mày.

_ Buông chị ấy ra ngay coi ông già kia! Ko tôi đốt trụi ông thành đèn sáng đêm nay!!

Vô số cầu lửa lơ lửng trên trời khiến Pis tròn mắt mừng rỡ, cô đc cứu rồi.

_ Móa, hàng ngon mà bị mất.

Hắn ta thục mạng chạy nhanh đi, trong bóng tối, một đứa trẻ bước ra.

_ Chị gái này, ban đêm lại chạy đến đây làm chi vậy?? Khu vực gần biển này nguy hiểm lắm. Tôi đưa chị về.

Thằng nhóc ngước mặt lên nhìn Pis, bất giác lại cứng đờ người lại.

_ Chị.... Chị là nhân ngư!!

_ Ừm, sao em biết!!

_ Em.... Là em đây. Đứa trẻ đc chị cứu trong cơn bão đó a.

_ Ơ chị, chị ko nhớ lắm!!

_ Ko sao hết. Sao chị lại lên bờ. Từ khi Ces bị giết toàn bộ về sau thì nơi này thành phần tội phạm xuất hiện nhiều lắm. Đi, em đưa chị về biển.

_ Thật sao!! Cảm ơn em nhiều lắm!!

Puro nhảy ra ngăn cản 2 con người này

_ Pis này, đừng tin người lạ thế chứ??

_ Puro!!

Pis cười man rợ bẹo má Puro 1 cái

_ Cậu cái đồ này, sao giờ mới tỉnh?? Có biết khi nãy tớ sợ lắm ko?? Còn nữa, em ấy là người tốt đấy.

_ Sao trách tớ, tớ bị tên Gemini kia đánh ngất chứ bộ. Đc rồi, lỗi tại tớ. Đưa Libra nữ vương đây tớ cõng cho. Còn nhóc con, cấm ngươi có ý xấu với Pis đấy.

Tên nhóc như phớt lờ sự tồn tại của Puro

_ Chị ơi, theo em đi. Đường xấu lắm, em dắt chị đi nha

_ Đc, à mà em tên gì thế??

_ Chị gọi em là Nguyên nguyên đc rồi!!

_ Đc a, nguyên nguyên thiệt giỏi nha. Khi nãy nếu ko có em thì chị...!

_ Vậy từ nay về sau sẽ là em bảo vệ chị ha!!

_ Cảm ơn em.

Puro ngứa mắt nhìn 2 người tay trong tay phía trước, thằng nbóc này nguy hiểm quá, nó muốn cướp đi Pis của cậu à??

_ Này 2 người!! Đi mau đi, sắp trễ rồi. Linh hồn của các mẹ ko giữ đc bao lâu nữa đâu!!

_ Phải, nguyên nguyên. Nhờ em dẫn chị đến bờ biển nhanh lên nha, sẽ muộn mất.

_ Đc ạ.

____________

Capri sắp mặt tối đen, 2 tay nắm chặt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phát động ma pháp giết người.

_ Nói lại lần nữa!

Quân lính một đám âm trầm đổ mồ hôi ko dám nhìn thẳng con người kia. Bởi họ biết, ngài ấy sẽ giết kẻ nào mở miệng. Mà ko mở miệng thì 1 đám chết chung. Lúc này, Pio xuất hiện, hắn quỳ xuống mà ko ngừng nuốt khan

_ Là thần thất trách, đã để cho họ trốn thoát.

Rắc!!

Họ nghe rõ tiếng khớp xương ngón tay Capri truyền đến, cả bọn rét lạnh cả người. Các vị đại nhân a, để các nàng trốn là do các ngài chứ ko phải bọn ta mà. Bọn ta oan ức lắm, tại các ngài làm gì mấy nàng ấy mới nghĩ cách bỏ trốn đó.

Capri theo tức giận và phản xạ định vương tay bóp gãy cổ Pio thì Scor cản lại.

_ Bình tĩnh, tìm các nàng là điều ưu tiên. Ta ko ngại tìm họ, ta là ngại họ sẽ bị hắc pháp sư tấn công.

_ Ngươi nói đúng!! Muốn tìm họ ko có, ta có cách!!

Gemini cười trừ nhìn Capri và Scor, trên tay cậu là Virgo đã bất tỉnh

_ Tốt, hai ngươi đi khỏe. Coi như ta xong nhiệm vụ rồi nhé. À, Capri. Ta nói trước. Cô gái trên tay ta là người đã giúp vợ ngươi bỏ trốn tận 2 lần đấy. Ko phải là nam nhân đâu nên đừng ghen vô cớ đấy. Mà nếu Virgo bị ngươi trừng phạt thì vợ ngươi sẽ tổn thương lắm đấy, nên tốt nhất nàng Virgo này để ta xử lí nha.

Capri hung ác nhìn Gemini dẻo mỏ nói nhiều, lại nhìn Virgo trong ngực hắn. Trán Capri nổi lên vài đường gân xanh rõ rệt, hắn kìm nén cơn tức, xoay người rời đi.

_ Tuỳ ngươi, ta ko hứng thú tra tấn nữ nhân khác.

Gemini trề môi nhìn Capri rời đi, tên Capricorn này xạo ghê, hắn rõ tra tấn tinh thần Li dã man vô cùng. Cứ giả vờ lạnh lùng đi, có ngày mất vợ chứ chả chơi.

Còn may còn may. Virgo à, em gây họa lớn rồi nhưng mà đều nhờ tôi đấy. Hay em lấy thân báo đáp tôi đi a.

__________

_ Biển cả, hương bị này.... Đã quá lâu rồi.

Pis ngơ ngẩn nhìn biển, ánh mắt đượm yêu thương nhung nhớ.

_ E hèm, thằng nhóc. Ngươi xoay ra đằng sau đi.

_ Tại sao chứ??

_ Ý kiến, tiểu thư phải cởi đồ. Ngươi muốn nhìn.

Puro dùng toàn bộ khinh miệt biểu lộ ra mặt, gì chứ dính dính vô Pis là cậu ko ưa rồi!

Nguyên nguyên đỏ mặt nhìn Puro lại sang nhìn Pis. Cậu quay ra sau, úp mặt vào đầu gối, che cả 2 tai lại.

Puro thì hí ha hí hởn đứng bên cạnh Pis giúp cô cởi đồ, chưa kịp chạm vào thì đã bị cô dùng ánh mắt kì dị nhìn cậu rồi.

_ Puro, cậu kiếm nơi nào tránh gió đêm để chăm chị Li đi. Còn nữa, cấm nhìn lén tớ á.

Puro trề môi bất mãn _ Vì sao a?

Pis ngượng ngùng _ Là.... Scor, anh ấy....!!

Puro trề mặt, như hiểu ra vấn đề, thầm mắng Scor hỗn đản. Bất mãn vô cùng đem Li và tên nguyên nguyên tránh.

Pis dần dần đem từng y phục trên người cởi xuống. Làn da trắng như bạch ngọc hứng chịu gió biển hơi ửng hồng, tóc bạch kim tung bay uốn lượn gợn sóng, cô là đứa con của biển và giờ đã trở về nhà của mình.

Pis ngâm mình trong nước, bơi ra biển khơi sâu thẳm.

Và cô hát, giọng hát cao vút mà dịu dàng. Vang vọng phương xa, sinh vật biển như đc đánh thức, tung bơi về phía cô hệt cơn thủy triều đầy màu sắc.

Giọng hát cô thần kì thế đấy . Thần kì đến nỗi hắc pháp sư muốn mau chóng diệt cô đi, đến nỗi ochiupus muốn hủy hoại và chiếm lấy cô mau hơn 1 chút, đến nỗi.... Scorpio muốn lợi dụng cô để thanh diệt hoàn toàn hắc pháp sư.

_ Mẹ, người ở đâu?? Pis đã trở về bên người đây!!

Dưới biển, từ chỗ ánh trăng chiếu soi, mặt biển lấp loé gợn sóng. Một hình dáng mĩ nhân ngư đc tạo ra từ ánh sáng, người này ko có thực thể, ko, phải là ko còn vì cô ấy đã chết rồi.

_ Con bé ngốc. Sao lại chạy đến đây?? Ngài Scorpio sẽ lo lắng cho con lắm đấy!!

Pis nước mắt ướt át nhìn người trước mắt

_ Mẹ, tha thứ cho con gái bất hiếu.... Con.....!!

_ Đc rồi, ngốc nghếch và tốt bụng mới là con. Pis này, nghe rõ lời mẹ nói. Hãy luôn ở bên Scorpio con nhé. Ngài ấy thật rất tốt đấy, hãy quí trọng con người đó.

.....

________

Puro cảnh giác và nghiêm trọng vô cùng nhìn người đối diện. Trong đầu cậu hiện lên 1 câu nói, ko thể nào??

_ Đưa cô ấy ngay cho ta!! Hèn kém như ngươi cũng dám chạm vào cô ấy!!

Capri lạnh lùng nhìn Puro, mắt như có ngọn lửa lạnh lẽo vô tình đang rực cháy , còn gì tức giận hơn khi thấy tiểu nữ nhân của mình lần nữa bỏ trốn và ở cùng 2 tên đực rựa cơ chứ??

Li nằm trên đùi Puro khẽ cựa quậy 1 cái, liêm diêm hỏi

_ Puro à, có chuyện gì sao??

Puro rất muốn hét to lên, có, còn là chuyện rất lớn nữa là đằng khác. Nhưng miệng Puro câm nín, ko dám nói, lỡ đâu nói bậy lại bị giết oan thì khổ.

Capri bá đạo đem Li bồng lên

_ Người đâu, bắt 2 kẻ này lại!

_ Này này, sao lại bắt ta? Ta vô tội và vô can a!!

_ Em cũng thế?? Em có làm gì đâu??

Capri nhếch môi gằng _ Dụ dỗ vợ ta bỏ trốn. Tội 2 ngươi đáng chết ko?

Như bị hỏi lại, cả 2 câm nín. Giờ có giải thích thì tên đang giận điên kia sẽ ko tin đâu. Capri liếc tới bộ đùi của Puro, cái đùi đó, chỗ mà Li đã gối đầu lên, cậu sẽ băm vằm nó ra. Puro như nhận ra sát khí, khóc than

Li mang máng nghe ra đc giọng nói thân quen , hoảng hốt _ Capri.... Là anh??

_ Phải, mừng em nhận ra ta, em nghe đc rồi cơ à?? Vậy ta nói cho em biết, theo ta về nhà!!

Li môi run run, đặt tay lên ngực Capri nhẹ đẩy 1 cái, cô té nhào ra khỏi tay cậu khiến cậu hoảng hốt. Cũng may Puro nhanh tay ôm cô chộp lấy đc. Lúc này, bầu ko khí đã lên đến đỉnh điểm vốn có của nó.

Li kiên định lắc đầu, níu lấy áo Puro _ Ko về, đó ko phải nhà của ta. Ta muốn về lại Bra cơ??

Mà cô có biết đâu lời khóc than này của cô, Capri ko để lọt vào tai. Cái hắn đang chú ý là tay cô đang níu chặt lấy Puro và tay Puro đặt trên người cô. Cảnh tuợng này là muốn khiêu khích sự nhẫn nại của cậu sao? Capri quyết định, Puro nên chết liền ở chỗ này đi.

_ A, đại nhân ngài bình tĩnh. Đừng giết ta mà!!

Puro nhìn Capri định hạ sát thủ với mình mà xanh mặt. Hắn hơi nâng tay lên đem Li làm lá chắn, dĩ nhiên Capri nhìn thấy Li trước mặt là có chút khựng người lại.

_ Ha, em bỏ trốn... Là vì muốn ở bên tên tình nhân hèn kém này sao??

Li và Puro 2 miệng 1 lời _ Nói bậy!!

Capri nhíu mày _ Nói bậy?? Đồng thanh ghê nhỉ.

Ai ngờ điều mà Capri để ý là 2 người kia nói giống đâu chứ. Mắt cậu hiện rõ chữ, ghen tuông.

_ Nữ hoàng cứu thần, hắn muốn giết thần !!

Puro nép sau Li tránh ánh nhìn của Capri dành cho mình. Còn trong mắt Capri, Puro là đưa mặt đến gần cổ Li khiêu khích cậu.

_ Capri! Puro hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Xin anh đừng thương tổn cậu ấy!

Capri ngón tay bấm chặt vào da thịt, một ít máu đã theo kẽ ngón tay chảy ra ngoài. Lấy giọng điệu lạnh lùng pha chút giễu cợt, hừ, muốn bảo vệ tên nam nhân này, gan cô quả ko bé

_ Cho tôi lí do nghe em!!

Li có chút giật thót, giọng điệu của Capri sặc mùi thuốc súng. Tính chiếm hữu mạnh lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.