Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 344: Chương 344: Sharingan kỹ năng




“Bởi vì ngài giết chết hơn trăm người chơi, kích hoạt thiên phú chủng tộc Quỷ Thần.”

Thiên phú chủng tộc: Cuồng Dâm

Giới thiệu:

Quỷ thần chủng tộc đời thứ nhất từng là một tên dâm tặc nhiều năm hái hoa tung hoành Thần Chiến. Trong lúc vô tình, đi nhầm vào mộ huyệt chôn cất Thần Linh. Sau khi đi vào mộ huyệt, hắn tìm thấy một cái quan tài màu đen, tò mò mở ra, bên trong nằm lẳng lặng một vị tuyệt thế mỹ nữ, có điều nàng đã chết từ lâu, nhưng nhan sắc như khi còn sống, da dẻ trắng trẻo, mặt mũi hồng hào, mắt nhắm an tường như ngủ say.

Quỷ Thần đời thứ nhất lần đầu tiên trong đời nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, hắn không khỏi nổi lên sắc tâm gian dâm thi. Thế là hắn bắt đầu trút bỏ quần áo...

Sau khi gian thi thành công, Quỷ Thần đời thứ nhất bị trúng nguyền rủa của thần “Vĩnh thần ma quỷ, không thành người, cũng không thành ma.”

Biến thành Quỷ Thần, người này nắm giữ sức mạnh kinh thiên càng hoang dâm vô độ, mỗi lần xxx rút ra 5vzhX70 nguyên âm của người nữ tăng cường sức mạnh của mình.

Hiệu quả: Hiếp dâm mỗi người nữ, nhận được tổng số kinh nghiệm của người nữ X chia đều cho hai bên.

(VD: Người nữ X đẳng cấp 30, người X muốn lên cấp 31 cần số kinh nghiệm là 29850, như vậy sau khi xxx người nữ đó, số kinh nghiệm 29850 sẽ chia đều cho hai người, mỗi người nhận 14925 exp.)

Minh Hạo sững sờ, hắn tưởng rằng thiên phú chủng tộc thiên về giết chóc hoặc cường hóa chứ, không nghĩ lại thiên về xxx. Chẳng lẽ số mệnh đưa đẩy hắn cả cuộc đời này phải gắn liền với xxx sao? Mặc kệ! Trước mắt nhìn thiên phú biểu hiện, mắt hắn sáng lên, như vậy không cần cày cấp luyện quái đau khổ rồi, chỉ cần xxx, vừa sung sướng, vừa có kinh nghiệm... Cạc cạc cạc

Nhìn hướng Thiên Không Thành, hắn thay đổi kế hoạch, vốn định dẫn dụ một đám gà ra hành cho vui thôi, nhưng bây giờ xuất hiện thiên phú chủng tộc, hắn nhất định phải lợi dụng thời cơ này... CHỊCH ĐÁM KIA.

Bước chân của hắn chuyển động, từng bước đi đến Thiên Không Thành.

Người chơi đứng ở cổng thành sắc mặt trắng bệch nhìn thân ảnh như ma thần đang tiến tới đây, bọn hắn mau chóng chat trên kênh thế giới, công hội,, nói ra hành tung của Minh Hạo cùng suy đoán của mình “Chịch Gái Ngàn Năm công thành!”

...

Trụ sở bang hội top 1 Chiến Thần Hàng Lâm.

Bên trong phòng có hơn chục ngàn người, không khí yên ắng, tĩnh lặng. Dẫn đầu là một nam tử trung niên, khí chất trầm ổn, đôi mắt chim ưng, mặt mày kiên nghị, lưng hùng vai gấu, có phong thái một đấng tướng quân tại nơi sa trường. Nam tử đứng trên bục cao nhất, hắn nhìn xuống dưới mọi người, bình tĩnh nói ra: “Như mọi người đã biết, Chịch Gái Ngàn Năm sắp sửa công thành, theo tư liệu truyền đến, người này rất mạnh, sát thương, bạo kích lẫn tốc độ siêu việt người công hội chúng ta.”

“Sau khi xem xong video về hắn, tôi phát hiện, người này thuộc chủng tộc ẩn, có thể thiên về sức mạnh bạo kích, cho nên cách tốt nhất chúng ta nên cách xa hắn. Pháp sư, xạ thủ, pháo thủ, cung thủ đứng phía ngoài 300 bước, chiến sĩ hàng 1, thuẫn sư hàng 2, mục sư trị liệu cùng buff đứng phía sau pháp sư và xạ thủ hỗ trợ.”

“Lưu ý, không được đứng gần hắn trong phạm vi 100 đến 150 bước, hắn có kỹ năng gây nên sát thương rộng 100 bước bên trong cùng tỷ lệ cao gây nên bạo kích, nếu hắn đến gần áp sát, toàn bộ nhanh chóng rút.

Vừa lui, pháp sư vừa sử dụng chiêu thức “Quấn quanh”, tốt nhất làm chậm tốc độ của hắn lại.

Chiến sĩ cùng thuẫn sư có nhiệm vụ bảo vệ pháp sư cùng xạ thủ, chặn lại bước tiến của hắn.

Nhớ một điều: Không nên tham đánh với Chịch Gái Ngàn Năm. Chúng ta đánh theo lối xa chiến, vừa đánh vừa lui, không được đánh giáp lá cà với hắn. Mọi người hiểu tôi nói chưa?”

“Hiểu!” Phía dưới toàn bộ thành viên Thần Chiến nghe xong lập tức hô lên một tiếng, toàn bộ người thần sắc cung cung kính kính, đôi mắt rực lửa nhìn lên thân ảnh cao ngạo kia, tựa như đám fan nữ cuồng thần tượng Hàn trong lòng đồng dạng.

Cái này không thể trách bọn hắn, người trung niên này không ai khác chính là người chơi dẫn đầu hạng 1 cấp độ sever Việt Nam hiện này, trên Minh Hạo một hạng, Tùng Vô Địch!

Phía dưới người chơi, đẳng cấp thấp nhất cũng 30 – 35. Trong đó vài người chiếm top 10 xếp hạng cao thủ đẳng cấp.

Tùng Vô Địch gật đầu hài lòng, trầm giọng nói tiếp: “Tuy Chịch Gái Ngàn Năm mạnh, nhưng mana của hắn có hạn. Đánh tới khi hắn còn 10% máu, toàn bộ mọi người cùng xông lên, tung ra toàn bộ kỹ năng mạnh nhất giết chết hắn, không cho công hội khác phổng tay.”

Nếu hắn biết Minh Hạo là người tạo ra game Thần Chiến, sau đó tùy tiện thay đổi kỹ năng đem mana tiêu hao về 1, không biết hắn có dám nói ra lời này không?

“Vâng hội trưởng!!!”

...

Minh Hạo nhìn phía trước nơi cổng thành, không biết từ bao giờ đã tụ tập nhiều người chơi vậy rồi, mỗi người bọn họ trên tay cầm vũ khí, thần sắc nghiêm nghị, tựa như sắp phải đụng độ kẻ địch, liều chết đến nơi. Nhíu mày nghĩ một chút, nếu hắn sử dụng Chấn Không Quyền lập tức đem bọn người giết về thành thì thật uổng phí, phải biết hắn đang cần một nữ nhân để thử nghiêm thiên phú nha. Trong đám người lẫn lộn cả nam và nữ, rất khó xử lý.

Minh Hạo con mắt sáng lên, trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng hay.

“Khặc khặc, ta tại sao không lợi dụng hệ thống, chỉnh sửa kỹ năng?” Minh Hạo nghĩ đến hệ thống nở cười âm hiểm cực độ đê tiện, dừng bước lại, tinh thần lực hướng về hệ thống game thần chiến lần nửa trực tiếp sửa chữa.

Đám người đứng nơi cổng thành theo dõi, thấy Minh Hạo dừng bước trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, tên này tại sao không đi tiếp? Chẳng lẽ mình đoán sai, mục đích của hắn không phải công thành?

Chờ 5 phút chưa thấy động tĩnh, đám hội trưởng cảm thấy sốt ruột, muốn cử người ra xem, lúc này trên kênh thế giới có người chat một câu khiến bọn hắn rút lại ý định: “Chắc chắn hắn đang giả bộ, hắn biết nếu mình vào thành sẽ bị nhiều người và npc công kích, cho nên đứng im tại đó, dụ dỗ mọi người ra thành, sau đó ra tay giết chết!”

Lời này vừa ra, lập tức được nhiều người ủng hộ, ai cũng cho rằng Chịch Gái Ngàn Năm chơi kế “giả chết”, dụ dỗ mọi người chạy ra ngoài thành để hắn mần thịt.

Minh Hạo mới thêm một kỹ năng nửa, kỹ năng này lấy nguyên gốc từ Sharingan năng lực.

Tên kỹ năng: Sharingan Quỷ Thần

Giới Thiệu: Con mắt sharingan quỷ thần có khả năng khiến cơ thể hóa hư vô.

Hiệu quả:

1. Một tiếng bên trong cơ thể hóa thành hư vô, miễn dịch công kích vật lý lẫn hiệu ứng bất lợi, pháp thuật.

2. Tạo ra lực hút lớn, đem người, vật (sống-chết) hút vào không gian riêng, còn có năng lực khác hút toàn bộ công kích đối thủ chuyển vào không gian làm vô hiệu hóa công kích.

Thời gian làm lạnh: 1 giây. Mana: 1.

Minh Hạo liếm môi, kích hoạt kỹ năng Sharingan Quỷ Thần. Kích hoạt xong kỹ năng, Minh Hạo thần sắc tự tin bước về Thiên Không Thành.

Thấy Minh Hạo di chuyển, cả đám nhao nhao hét lên, tựa như thấy ôn dịch đến gần: “Hắn công thành!!!!”

Tùng Vô Địch nhìn thấy một màn này, hắn chat trong kênh bang hội: “Đợi Chịch Gái Ngàn Năm vào thành, các npc binh lính sẽ tấn công quánh quân hắn, mọi người nhân lúc hắn còn đang bận đối phó npc, xạ thủ, pháo thủ, pháp sư, cung thủ cùng nhau ra tay công kích hắn.”

“Vâng hội trưởng!”

Không riêng công hội hội trưởng Tùng Vô Địch ra lệnh, các hội trưởng khác đồng dạng ra lệnh gần giống như vậy: Từ xa tấn công hắn, không được tới gần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.