Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du

Chương 185: Chương 185: Thức tỉnh teo!!!




Sau khi Danh Hào của Lâm Tiêu được hoàn thành thì thiên địa phát sinh dị biến!

Bầu trời trở nên tối đen! Eliza có thể cảm nhận được một luồn khí tức tử vong vô cùng khủng bố! Nàng nhìn về phía Lâm Tiêu thì thấy lúc này toàn thân hắn tỏa ra một luồn khí màu đỏ đậm vào bay xung quanh cơ thể hắn!

“Đây là...Địa Ngục Chi Khí!!” Eliza hoảng sợ nói!

Lúc này bên trong thức hải của Lâm Tiêu cũng không bình tĩnh! Sau khi hắn nhìn thấy Danh Hào thì lập tức tấm bảng trắng biến thành một tấm bảng màu đen! Bỗng nhiên lúc này có một âm thanh vang lên:

“Hahaha! Khá lắm nhóc con! Ta quả thật không nhìn lầm ngươi! Lần này ta đã có thể tìm được truyền nhân rồi! Hahaha!”

“Ai!?” Lâm Tiêu đề phòng nhìn xung quanh!!

“Bình tĩnh đi nhóc!” Âm thanh trầm thấp vang lên lần nữa!

Sau đó Lâm Tiêu nhìn thấy trước mặt hắn có một luồn khí màu đỏ xuất hiện sau đó dần hình thành một hình người!

“Ngươi là...!” Lâm Tiêu khi nhìn thấy kẻ đến thì lập tức kinh ngạc!

Kẻ mới đến không phải là con người mà chỉ là một cái đầu mà thôi! Cái đầu này màu đen, trên khuôn mặt có 4 con mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong miệng hắn chứa đầy răng nhọn và trên đầu là chiếc sừng!

“Có lẽ ngươi cũng biết thân phận của ta a!” đầu lâu nhìn Lâm Tiêu cười lạnh nói!

“Nếu ta nhớ không lầm thì với đẳng cấp hiện tại của ta thì không thể cùng ngươi tiếp xúc a!” Lâm Tiêu nhìn hắn nói!

“Là kẻ nào nói với ngươi như vậy?!” đầu lâu nhìn Lâm Tiêu như nhìn một kẻ ngốc nói!

Lâm Tiêu lập tức im lặng! Thật ra Lâm Tiêu nhận ra đầu lâu này! Hắn chính là bản thế cuối cùng của Dellons sau khi Thức Tỉnh Huyền Thoại! Bởi vì như vậy nên Lâm Tiêu mới nghỉ hiện nay hắn không thể tiếp xúc với đầu lâu trước mắt này!

“Vốn dĩ một khi ngươi chưa thể Thức Tỉnh Huyền Thoại thì không thể sử dụng sức mạnh của ta!” đầu lâu nói!

“Vậy vì sao ngươi lại đến nơi này gặp ta?!” Lâm Tiêu khó hiểu hỏi!

“Bởi vì ngươi đã đạt được chìa khóa cần thiết!” đầu lâu nói!

“Chìa khóa? Chìa khóa gì?” Lâm Tiêu hỏi tiếp!

“Chìa khóa để ngươi có thể đạt được Thức Tỉnh Huyền Thoại!” đầu lâu nói!

“Thức Tỉnh Huyền Thoại?!! Nhưng mà ta chưa bao giờ tiếp xúc tới những thứ như thế a! Ta thậm chí còn không biết làm thế nào để đạt được Đá Huyền Thoại a!” Lâm Tiêu nói!

“Là do ngươi lựa chọn danh hào! Thức Tỉnh Huyền Thoại không giống với thức tỉnh bình thường! Chỉ khi ngươi đạt đến một điều kiện nhất định mới có thể làm được!” đầu lâu nói!

“Danh Hào! Ý ngươi là lúc nãy ta viết theo bản năng là do ngươi gây ra?” Lâm Tiêu nhíu mày hỏi!

“Không phải! Đó hoàn toàn là do ngươi! Ta không hề xen vào! Thật ra lúc đầu ta cũng rất lo sợ ngươi sẽ chọn dựa theo số mệnh của ngươi a! Một khi ngươi chấp nhận thì ngươi cả đời này đừng bao giờ nghỉ đến” đầu lâu nói!

“Thì ra là như vậy a! Vậy khi nào ta mới có thể hoàn thành Thứ Tỉnh Huyền Thoại!” Lâm Tiêu hướng về đầu lâu trước mặt hỏi!

“Bây giờ ngươi đã đạt được chìa khóa cho nên ngươi nhất định phải tìm được ổ khóa!” đầu lâu trả lời!

“Ổ khóa! Vật đó nằm ở đâu?” Lâm Tiêu hỏi!

“Ở dưới tần sâu nhất của địa ngục!”

“Cái gì?! Nếu vậy thì ta làm sao đến được?!” Lâm Tiêu kinh ngạc nói!

“Ngươi bị ngu a! Chả lẽ ngươi quên là ngươi có thể mở thông đạo đến địa ngục sao!” đầu lâu hướng về lâm Tiêu nói!

“Ờ há! Ta quên mất!” Lâm Tiêu gãi gãi đầu!

Vốn dĩ hắn có được kỹ năng này khi phụ thể Dellons! Nhưng mà từ trước đến nay chưa có cơ hội sử dụng nên quên béng đi mất!

“Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một điều đó là quái vật ở dưới địa ngục không hề đơn giãn như ở trên trần giang đâu! Hơn nữa địa ngục lại chia thành 10 tầng khác nhau! Mỗi tầng là đều có một con siêu cấp ác ma canh giữ! Nếu ngươi muốn vượt qua thì nhất định phải đánh bại ác ma đó! Và một khi ngươi giết được toàn bộ 10 con siêu cấp ác ma đó thì ngươi sẽ hoàn toàn nắm giữ địa ngục!” đầu lâu cười lạnh nói!

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng khi Lâm Tiêu nghe đến đây thì hắn cảm nhận được một luồn khí lạnh chạy khắp cơ thể! Hắn hướng về đầu lâu nói:

“Vậy chỉ cần ta lấy được ‘ổ khóa’ thì ta có thể Thức Tỉnh Huyền Thoại?”

“Đúng vậy! Đến lúc đó toàn bộ sức mạnh của ta sẽ là của ngươi! Bây giờ sắp hết thời gian rồi! Ta phải đi thôi!” đầu lâu nói! Sau đó nó dần dần trở nên mờ đi!

“Khoan đã! Ta muốn hỏi một câu cuối cùng! Ngươi có phải là Tử Thần hay không!” Lâm Tiêu hướng về đầu lâu hét lớn!

Đầu lâu nghe vậy thì cười cười! Khi chiếc đầu lâu hoàn toàn biến mất thì một âm thanh vang vọng khắp não hải của Lâm Tiêu:

“Đừng bao giờ đánh đồng ta với thứ thấp kém đó, tiểu tử!”

Sau khi đầu lâu biến mất thì trước mắt Lâm Tiêu bị bóng tối bao phủ! Khi hắn mở mắt ra lần nữa thì phát hiện lúc này đối diện Eliza đang nhìn hắn đầy lo lắng!

“Ta biết ta vốn rất đẹp trai nhưng ngươi không cần nhìn ta chằm chằm như vậy a! Ta sẽ rất ngại đó a!” Lâm Tiêu hướng về Eliza cười nói!

“Ngươi còn ở đó nói hưu nói vượn! Nói cho ta biết, vừa rồi có phải ngươi đã chối bỏ số mệnh không!” Eliza nghiêm túc nói!

“Hình như là vậy a!” Lâm Tiêu gãi gãi sống mũi cười cười nói!

“Ngươi...Haiz! Nếu ngươi đã quyết định như vậy rồi thì cứ để như vậy đi!” Eliza thở dài nói!

“Chả lẽ ta làm như vậy là không đúng sao?” Lâm Tiêu giả ngốc nói!

“Đương nhiên là không đúng! Ta cho ngươi biết đó là từ cổ chí kim đến nay! Chưa từng có ai nghịch thiên cãi mệnh mà có thể đạt đến Thần Cấp cả!” Eliza trừng mắt nhìn hắn nói!

“Vậy thì ta sẽ trở thành người đầu tiên!” Lâm Tiêu cười nói! Sau đó hắn hướng về Eliza nói!

“Eliza bây giờ ngươi giúp ta đi gọi Everlyn và Nami! Ta có chuyện quan trọng muốn thông báo!”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tiêu mặc dù nàng không biết chuyện gì nhưng cũng gật đầu nói:

“Được! Bây giờ ta sẽ đi thông báo với bọn họ!” nàng nói xong thì lập tức đứng lên đi ra ngoài!

Lâm Tiêu nhìn thấy Eliza đã đi thì hướng về đám người Shane xung quanh nói:

“Các ngươi lại đây! Ta có chuyện thông báo!”

Đám người nghe vậy thì lập tức đi đến gần! Nhìn thấy mọi người đã đứng xung quanh thì Lâm Tiêu lên tiếng:

“Vài ngày nữa ta sẽ cùng với Shane, Aquila sẽ đi xuống địa ngục! Những người còn lại sẽ ở lại giúp đi đi theo bảo vệ vợ con của ta!”

“Chủ nhân! Chuyện này quá nguy hiểm! Cần phải có thêm 1 người đi theo!” Pallanus nói!

“Về việc đó các ngươi không cần lo lắng! Lần này ta dẫn theo Shane và Aquila một phần là năng lực của các nàng có thể giúp cho ta! Một phần khác là ở dưới địa ngục có nguyên liệu thích hợp để cho các nàng Thứ Tỉnh!” Lâm Tiêu nói!

“Nhưng mà như vậy thì cũng quá nguy hiểm!” Rin lên tiếng nói!

“Không sao! Ta tự có tính toán! Các ngươi chỉ việc ở lại và bảo vệ vợ con của ta thôi!” Lâm Tiêu cười nói!

“Nhưng mà.....!” Rin còn muốn nói gì đó nhưng mà đã bị Lâm Tiêu đưa tay ngăn cản!

“Không nói nữa! Ta đã quyết định rồi!” Lâm Tiêu cười nói!

Rin nghe vậy mặc dù không muốn nhưng cũng phải đành im lặng! Lâm Tiêu thấy không ai nói gì nữa thì đứng dậy sau đó đi ra ngoài! Đám người buồn bã đi theo sau Lâm Tiêu!

Khi hắn đến nơi thì thấy nơi này đã được ngồi rất nhiều người! 3 người vợ và 3 đứa con của hắn và có cả Lala!

“Có chuyện gì vậy Lâm Tiêu! Vì sao ngươi lại gọi chúng ta gấp như vậy!” Everlyn hướng về hắn hỏi!

“Mấy ngày nữa ta sẽ đi ra ngoài và có thể là một khoảng thời dài sao ta mới quay trở lại!” Lâm Tiêu sau khi ngồi xuống thì lập tức nói!

“Ra ngoài? Ngươi định đi đâu và để làm gì!” Nami hỏi!

“Ta cần chuẩn bị trước cho trận chiến sắp tới!” Lâm Tiêu nghiêm túc nói!

“Ý ngươi là trận chiến với Kazan! Mặc dù chúng ta lo lắng về hắn nhưng mà vì sao phải giao chiến với hắn!” Eliza suy tư hỏi!

“Bởi vì một khi Kazan trở thành Tử Thần rất có thể hắn sẽ cùng với Quỷ Tộc và Hải Tộc sẽ lập tức tấng công thâu tóm thế giới này!” Lâm Tiêu nói!

“Cái gì! Điều này!” Eliza, Nami, Everly và những người khác đồng thơi kinh ngạc!

“Cho nên trận chiến sắp tới cho dù muốn hay không ta vẫn phải đánh!” Lâm Tiêu nói!

“Nhưng mà một khi Kazan trở thành Tử Thần rồi thì còn ai có thế ngăn được hắn nữa!”Eliza lo lắng nói!

“Không sao ta đã có cách! Các ngươi chỉ cần nhớ một điều đó là nhất định không được chủ động tấn công trước khi ta trở về! Hãy cố gắng phòng thủ lâu nhất có thể nếu như Thủy Tộc và Quỷ Tộc tấn công!” Lâm Tiêu nói!

Sau đó hắn hơi dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

“Bởi vì trận chiến lần này liên quan rất lớn! Cho nên....các ngươi hãy đi thông báo với Eva sau đó 4 tộc hãy liên thủ lại! Như vậy thương vong có thể sẽ giảm xuống rất nhiều!”

“Được! Lát nữa ta sẽ cho người báo tin cho Eva! Vậy ngươi dự định lúc nào đi!” Nami nói!

“Ta cần một số chuẩn bị nên ngày mốt ta sẽ đi!” Lâm Tiêu nói!

Sau đó hắn cho mọi người giải tán rồi trở về phòng của mình! Sau khi khóa cửa và dặn dò Shane canh giữ ở ngoài không cho ai vào thì hắn đi đến giữa căn phòng và ngồi xuống! Hắn hít vào một hơi sau đó nói:

“Hệ thống! Thức tỉnh Teo!”

“Ký chủ lựa chọn thức tỉnh Teo! Sử dụng 1000 Đá Thứ Tỉnh!....Đang tiến hành thức tỉnh!...Thức tỉnh thành công! Chúc mừng ký chủ nhận được Evil Vanquisher Teo!”

Sau khi âm thanh của hệ thống vừa dứt thì toàn bộ căn phòng đều trở thành màu đen và xanh dương! Có rất nhiều lông quạ bay khắp nơi! Thân thể của Lâm Tiêu thỉnh thoảng tỏa ra một số luồng hắc khí!

Bỗng nhiên Lâm Tiêu đưa tay lên sau đó hô lên:

“Quang Minh Thần Long Kiếm! Quy vị!”

Tại một đền thờ ở Thần Tộc đại lục! Ở trong đó có một chiếc hộp gỗ cổ xưa! Nó đã được cất giấu ở đây từ rất lâu rồi! Lâu đến nỗi thậm chí có một số người đã quên trong chiếc hộp gỗ đó có gì! Bỗng nhiên chiếc hộp gỗ rung lên sau đó vọt lên trời cao và hướng về phía Tinh Linh đại lục bay đi!

Trên đường bay chiếc hộp gỗ dần vở nát và hiện thanh kiếm có hình của một con rồng! Trên đường bay nó đã để lại một màu vàng trên bầu trời! Thần Long Kiếm bay với tốc độ gần như là tốc độ ánh sáng cho nên chỉ trong một lúc nó đã đến được Tinh Linh đại lục!

Lúc này Lâm Tiêu vẫn đang giữ yên tư thế đưa tay lên!

Lẻng xẻng!

Thần Long Kiếm từ cửa sổ bay vào sau đó nằm yên trên tay Lâm Tiêu!

“Chào mừng người bạn cũ!” Lâm Tiêu vừa vuốt ve thân kiếm vừa nói!

Sau đó hắn vào kiểm tra thông tin của bản thân

Tên: Lâm Tiêu, Danh Hào: Diệt (Hủy Diệt)!

Đẳng cấp: 81(0/1,000,000,000)-Long tộc

Sinh cơ: 4,000,000(5,000/1s)-số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khoẻ quyết định

Năng lượng: 300,000(5,000/1s)-số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định

Tinh thần lực:10,000

Công kích vật lý: 40,000( 30,000+200+300+500+500+400+600+5000)

Công kích ma pháp: 2,5000( 10,000+500)

Sức khoẻ:42,000( người bình thường:15)

Tốc độ:50,000( người bình thường:15

May mắn:21

Mị lực:100

Nghề nghiệp: chiến sĩ, võ sư, pháp sư, khiển Long, xạ thủ, kiếm sư!

Huyết thống: Long tộc ( Rồng cơ khí!!)

Sau khi nhìn thấy các số liệu thì hắn gật đầu hài lòng! Quả nhiên là Cựu 4 Chú Tể, các chỉ số tăng vô cùng lớn! Sau đó hắn lại nhìn vào mục kỹ năng thì thấy 2 chiêu thức chủ động đều không thay đổi chỉ có tăng lượng sát thương lên mà thôi! Còn nội tại đã thay đổi nghiêng trời lệch đất và kỹ năng thức tỉnh mới!

Kỹ năng:

- Crow Vision (Nội tại) Mọi đòn tấn công đều xuyên giáp! Tất cả mọi đòn tấn công đều gây chí mạng! Sau khi chết sẽ được sống lại và rơi vào trạng thái Cuồng Bạo!

Cuồng bạo: trở nên bất tử bất diệt và miễn mọi hiệu ứng trong 10 phút! Mỗi đòn tấn công sẽ gây 500% sát thương vật lí! Loại bỏ mọi hiệu ứng hỗ trợ của kẻ thù trong bán kính 100m xung quanh!

- Dark Crow Tornado Slash (Kỹ năng thức tỉnh) gây 270% sát thương vật lí cho tất cả kẻ thù xung quanh! Những kẻ thù bị chết dưới chiêu này sẽ chuyển hóa thành lượng hồi phục cho ký chủ!

Nhìn thấy 2 loại kỹ năng này thì Lâm Tiêu nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.