Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Tra A Khốc O

Chương 64: Chương 64




Kết thúc một ngày quay phim, đến tối khi khốc O quay về phòng mình thì nhìn thấy tra A đang ngồi đợi trước cửa.

Y liếc nhìn tra A một cái: Còn tới đây làm gì? Nếu cần sữa thì tôi đã hút ra bình đưa cho nhũ mẫu rồi.

Tra A đưa tay ra muốn xoa xoa phần gáy của y, lại bị khốc O tránh được.

Giọng nói của tra A có chút run rẩy: Lúc đó, có phải rất đau hay không?

Khốc O: Cái gì?

Tra A: Lúc em sinh con trai mình ấy.

Hiển nhiên khốc O đã bị gợi lên một đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp, y lạnh nhạt nói: Tôi đã quên hết rồi.

Nói xong khốc O đi qua mở cửa muốn vào phòng lại bị tra A ôm lấy từ phía sau: Em đợi một lát.

Khốc O: Anh thả tôi ra.

Nhưng y cũng không hề giãy dụa, dù sao sức lực giữa Omega cùng Alpha cũng chênh lệch nhau quá nhiều.

Tra A chôn đầu vào hõm vai y, ngửi được mùi hương tin tức tố sau gáy của y, trong giọng nói mang theo chút đau lòng: Có phải anh là một Alpha rất ngu dốt hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.