Rắc Rối Đáng Yêu

Chương 22: Chương 22




Buổi lễ kết thúc , mọi người lần lượt ra về …. Trời cũng đã tối , thu xếp mọi việc xog , bọn hắn & nó cũng ra xe về nhà . Còn gì tuyệt hơn là 1 giấc ngủ ngon sau ngày dài mệt mỏi !

Kỳ nghĩ hè ngắn ngủi trôi wa trog niềm hạnh phúc của nó & hắn , trog sự yên bình của Nhật Lâm & Tuyết Như & trog tiếng ầm ĩ của Kỳ Sơn & Jani .

Cuối cùng cũng nhập học , nó vào 11 , hắn vào Đại học . Lớp 11 ko làm khó nó lắm (vì nhờ có hắn kiềm cặp ^^) . Còn hắn , Đại học rồi nên cũng bận bịu hơn trước , vừa lo học , vừa lo quản lý công ty của ba hắn ….nhưng hắn vẫn dành thời gian ôn tập cho nó & đi chơi vs nó ^^ ….

Sau buổi lễ đính hôn của nó & hắn , Nhật Lâm & Tuyết Như cũng thân nhau hơn trước , nói chuyện nhiều hơn trước & mờ ám nhiều hơn trước …

Về phía Kỳ Sơn , sau buổi lễ 1 tuần thì gặp lại Jani trước cổng trường Đại học mình đang học , 2 người tìm nơi ngồi nói chuyện , ít gây gỗ hơn & có lẽ đã nãy sinh tình cảm vs nhau ^^ !!

3 tháng sau ,

_’’ Oaaa…. Mệt quá đi , cuối cùng cũng thi xog rồi !! ‘’ . Nó hớn hở chạy về nhà trog niềm vui vì “thi xog’’ .

_’’ Uả ? Anh vừa đi đâu về vậy !! ‘’ . Về nhà , nó thấy hắn cũng vừa về nên tò mò hỏi hắn

_’’ Chưa gì đã muốn quản lý chồng mình rồi à ?? ‘’ . Hắn tinh ranh nhìn nó nháy mắt

_’’ Hứ …. Ai thèm ! Tôi hỏi vậy thôi chứ bộ . Ai biết được anh đi đâu !! ‘’ . Nó bĩu môi

_’’ Đi mua cái này nè !! ‘’ . Hắn đung đưa chiếc lắc tay trước mặt nó ..

_’’ Woa ! dễ thương thiệt ! Mua cho ai vậy ?? ‘’ . Nó dán mắt vào chiếc lắc ko chớp

Vì câu hỏi ‘’ngớ ngẩn’’ của nó , hắn bực bội :

_’’ Mua cho ai kệ tôi ! ‘’

Rồi hắn đi thẳng vào trog để lại nó đứng đó , nó ngớ ra :

_’’ Bộ mình nói gì sai à ? ‘’

_’’ Này ! ‘’

Bỗng nhiên , 1 cánh tay vỗ vai nó làm nó giật mình ..

_’’ Là anh à ! Làm hết hồn ! ‘’ . Nhận ra người vỗ vai mình là Nhật Lâm , nó thở phào nhẹ nhõm …

_’’ Chào em ! ‘’ . Tuyết Như mỉm cười nhìn nó .

_’’ Hi , chị Tuyết …..ủa ?? Sao …sao…2 người ..lại nắm tay nhau …í , ghê quá nha !!! Tiến triển mau thiệt , anh em có ăn hiếp chị ko ?? ‘’

_’’ Con bé này !! ‘’ . Nhật Lâm cóc vào đầu nó 1 cái

_’’ A … hic , anh ỷ lớn dám đánh em , em méc …… ‘’

_’’ Méc ai ??? ‘’ . Nhật Lâm châm chọc .

_’’ Méc ….anh Kỳ Sơn chứ ai !! ‘’ .

Câu nói của nó làm Nhật Lâm & Tuyết Như phải phì cười …

_’’ Nè , em gái ngốc !! Em đúng là hết thuốc chữa mà !! Chiếc lắc đó nó mua cho em chứ ai ? Làm nó giận rồi đấy , còn ko mau vào năn nỉ nó đi !! ‘’

Nó ngớ ra , chợt mỉm cười rồi chạy vào trog , nhưng bước được 2 bước thì nó khựng lại , way sag Nhật Lâm :

_’’ Nãy h anh rình hả ??? ‘’

_’’ Con bé này !! Rình cái gì mà rình !! ‘’

Nó cười châm chọc rồi chạy vào trog , hắn đang ngồi trên sofa thấy nó liền way sang chỗ khác . Nó lại ngồi kế thì hắn đứng lên , bỏ đi lên phòng . Nhật Lâm & Tuyết Như thấy vậy liền khích lệ nó , đẩy nó lên lầu ……cả 2 cùng bật cười …

_’’ Nè ….. ‘’ . Nó bước vào phòng tiến tới ngồi cạnh hắn .

_....

_’’ Nè ….cái đó mua cho tôi hả ?/ ‘’

_’’ Ko lẽ mua tôi đeo à ??? ‘’ . Hắn bực bội way sag nó

_’’ Xin lỗi mà …con trai gì mà … ‘’

_’’ Sao ‘’ . Hắn tóe lửa nhìn nó

_’’ hihi … ko . ko có gì … ‘’ . Nó lúng túng

_’’ Đưa tay ra !! ‘’

Nó chìa tay ra trước mặt hắn để hắn đeo lắc vào , đung đưa chiếc lắc trên tay , nó mỉm cười vui vẻ :

_’’ Đẹp quá à !!! ‘’

Hắn phì cười trước hành động của nó , trog đầu hắn bỗng nhiên ‘’lóe’’ lên 1 ý nghĩ ……

Hắn tiến tới ngồi cạnh nó , đưa tay ôm trọn nó vào lòng , làm nó đỏ mặt , lắp bắp :

_’’ Anh …a..n.h…l..làm….g..gì ..i… v..ậy..y.y…hả..a.. ?? ‘’

_’’ Làm gì ko thấy sao còn hỏi ? ‘’ . Hắn nhích gần nó hơn

_’’ A…n..h…..a.nh…..!! ‘’

Hắn nhích gần nó hơn , từ từ , từ từ ………cuối người xuống ……và…

RẦM !!!

_’’ Xuống ăn ….cơm….hihi…2….người…cứ tiếp tục….tiếp tục….đi !! ‘’

Kỳ Sơn mở của ra đúng lúc môi hắn & môi nó cách nhau 0,001mm , vội đóng cửa lại , Kỳ Sơn vọt nhanh xuống lầu để ko ‘’ăn đạn’’

Hắn ‘’sôi máu’’ nhìn theo dáng Kỳ Sơn khuất bóng , buông nó ra , hắn vẫn còn tức .. Sao lúc nào hắn sắp sửa sẽ hôn được nó cũng bị phá đám vậy trời ?//

_’’ Tôi… xuống…ăn cơm thôi !! ‘’ .Nó đứng lên toan chạy đi .

_’’ Khoan đã !! ‘’ . Hắn kịp kéo tay nó lại , đặt lên trán nó 1 nụ hôn & nói khẽ vào tai nó :

_’’ Lần sau là hôn chỗ khác đấy !!! ‘’

Rồi hắn mỉm cười sải bước đi …mặt nó ửng đó …..và …..tim 2 người đang đập liên hồi …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.