Pokemon Dị Điểm

Chương 423: Chương 423: Ngoại truyện 22: SƠ LƯỢC GIAI ĐOẠN TRƯỚC CÀI GIÁN ĐIỆP




The Fool, kẻ khờ đại diện cho sự điên loạn, khó nắm bắt, niềm tin.

The Magcian, pháp sư đại diện cho yếu tố đầu tiên, chủ động.

The High Priestess, nữ đại tư tế đại diện cho tấm màng ngăn giữa hiện thực cùng bí mật ẩn chứa sâu nhất.

The Empress, hoàng hậu đại diện cho sự sinh sôi nảy nở.

The Emperor, hoàng đế đại diện cho quyền lực, trật tự cùng với luật lệ.

The Hierophant, giáo hoàng đại diện cho tri thức được phần đông công nhận và coi là chính thống.

The Lovers, tình nhân đại diện cho đồng xu 2 mặt của tình yêu cùng tình dục.

The Chariot, cỗ xe đại diện cho mặt lợi của sự mạnh mẽ về phần cái tôi trong bản thân.

Strength, sức mạnh đại diện cho thứ nội tại tiềm ẩn, sự quyết tâm trong thầm lặng, tính nhẫn ngại và lòng trắc ẩn.

The Hermit, ẩn sĩ đại diện cho mong muốn tách rời khỏi thế giới hiện thực, hướng tới thế giới nội tâm.

Wheel of Fortune, bánh xe số mệnh đại diện cho sự nhỏ bé của số phận mỗi cá thể khi đối mặt với sự lớn lao không tưởng của bản thân vận mệnh.

Justice, chính nghĩa đại diện cho sự cân bằng của quy luật nhân quả.

The Hanged Man, người treo ngược đại diện cho cái có lý nằm bên trong sự nghịch lý, thứ có nghĩa nằm bên trong sự vô nghĩa.

Death, cái chết đại diện cho sự kết thúc của 1 trang sách này và cũng là sự mở đầu cho 1 trang sách khác, 1 vòng lặp không hồi kết giữa mở đầu cùng kết thúc, kết thúc để mở ra 1 mở đầu mới.

Temperance, ôn hòa đại diện cho nhu cầu về sự giảng hòa khi 1 xung đột sắp, đang hoặc đã diễn ra.

The Devil, ác quỷ đại diện cho sự ngu dốt, thiếu hiểu biết về sự vật, sự việc, hiện tượng xung quanh.

The Tower, tòa tháp đại diện cho sự chuyển dịch, thay đổi, đảo ngược của vận mệnh.

The Star, ngôi sao đại diện cho khả năng phải nhận thức khi nỗi buồn, sự đau đớn ập đến.

The Moon, mặt trăng đại diện cho sự huyền bí nằm sâu bên trong màn đêm.

The Sun, mặt trời đại diện cho sức sống của cuộc đời và sự sinh động trong cuộc sống.

Judgement, sự phán xét đại diện cho tầm quan trọng của việc đưa ra quyết định.

The World, thế giới đại diện cho sự hạnh phúc vô bờ bến của 1 khoảnh khắc, khi mà tất cả đều như 1 chuỗi phản ứng mang lại niềm vui khi ở bên người thân trong những dịp lễ lớn hay sự hãnh diện khi đứng trên bục nhận giải thưởng lớn lao nào đó, đó chính là sự hạnh phúc chân thật nhất.

(Có 1 số lá bài được giải thích rất khó hiểu như The Moon, nói rõ ra thì nó là nỗi sợ của con người trước màn đêm và sự tưởng tượng của họ về màn đêm kỳ bí đó, ví dụ như con quái vật dưới gầm giường hay trong tủ quần áo của bạn, màn đêm là thứ hoàn toàn vô hại nhưng cũng là thứ cung cấp cho con người 1 nỗi sợ vĩnh hằng.

Còn The Star thì là mặt lý trí khi nỗi buồn cùng đau khổ ập đến, nói thẳng ra là khuyên người ta phải lý trí trong những hoàn cảnh ngoặt nghèo, chỉ có lý trí mới giúp chúng ta tìm được 1 đường sinh trong vô vàn đường tử, tìm được con đường có thể dẫn chúng ta thoát ra khỏi tuyệt vọng kinh hoàng.

Bên trên là 22 lá bài ẩn chính trong bộ bài Tarot, bên dưới là 28 khung còn lại tự nghĩ ra cho tròn 50, viết ngoại truyện cũng là vì tự dưng đầu nhảy số và dạo gần đây đang bắt đầu đọc Quỷ Bí bản dịch nên tự hiểu vì sao lại viết nhiều đến bài Tarot đến vậy rồi đấy:v)

The Hero, anh hùng đại diện cho sự đùn đẩy trách nhiệm của số đông vào 1 cá thể độc lập, khiến kẻ đó bị kiềm hãm, mất đi sự tự do vốn có bởi vì mong muốn chung của bọn họ.

(The Devil là khuyên chúng ta nên nhìn nhận rộng ra khi phải đối mặt với các vấn đề, 1 lời khuyên tốt mặc dù mang danh là The Devil nên The Hero phải ngược lại, danh hiệu anh hùng không hào nhoáng, nó là danh xưng để những kẻ khác đùn đẩy phần trách nhiệm mà đáng lý mình nên nhận vào 1 kẻ cụ thể nào đó rồi ép người đó sống theo mong muốn của chúng, tương ứng với cướp đi sự tự do của người đó.

You Either Die a Hero, or You Live Long Enough To See Yourself Become the Villain, giá trị của anh hùng được thể hiện rõ nhất khi niềm tin của phần đông tồn tại, nhưng thứ đó chung quy cũng chỉ là nhất thời và khi anh hùng nhận ra điều đó thì có thể anh ta đã trở thành 1 kẻ ác rồi.)

The Protector, người bảo hộ đại diện cho ý chí kiên cường, trái tim nhân hậu cùng sự lý tưởng hóa.

The Merchant, thương nhân đại diện cho lòng tham, khả năng ứng đối, quý trọng giá trị.

(Lòng tham không có nghĩa là xấu, cái gì cũng có 2 mặt, chúng ta tham lam, mơ tưởng về bên ngoài vũ trụ nên chúng ta đã đạt được thành công, khả năng ứng đối tương ứng với xử lý nhiều hoàn cảnh 1 cách hoàn hảo, tức là mồm mép lanh lạy, quý trọng giá trị tức hiểu rõ giá trị đồng tiền và công sức làm ra nó.)

Extravagant, ngông cuồng đại diện cho sự tự tin đến từ những thứ không có căn cứ.

(Có thể hiểu là tự cao nhưng ở 1 khía cạnh nào đó thì cũng có thể ví như là sự tự tin vào thế lực bảo vệ bản thân, thứ mà bản thân không hề hay biết đến, không rõ nguyên lý hoạt động hay đơn giản hơn là đại diện cho thứ mà kẻ ngông cuồng đó không hiểu.)

The Saint, thánh giả đại diện cho những câu chuyện hào nhoáng quá mức, phi thực tế.

(Thánh luôn đi kèm với những câu chuyện không tưởng như câu chuyện thần thoại xoay quanh Wukong•Son, chỉ tính riêng chuyện đánh được đạo quân do Nezha hay Na Tra cùng Jian•Yang hay Dương Tiễn lãnh đạo thôi đã thấy quá hào nhoáng, đương nhiên đây là bản truyện nên chúng ta không nhắc đến vụ công lên thiên đình vì Wukong cũng chỉ tới được Thiên An Môn thôi.

Hay câu chuyện về thánh nữ Jean•D'Arc, người phụ nữ được cho là thánh đã dẫn dắt quân đội Pháp lúc bấy giờ thủ thắng trước quân Anh, tạo tiền đề to lớn cũng như cung cấp sĩ khí cho nhân dân cả nước dẫn tới chiến thắng trong cuộc chiến trăm năm.)

The Trickster, kẻ lừa gạt đại diện cho bản tính tinh nghịch, tự do, trẻ con của mỗi cá thể.

The Musician, nhà soạn nhạc đại diện cho trí tưởng tượng vô bờ của con người và vô vàn cách để thể hiện nó ra.

Chaos, hỗn mang đại diện cho khoảng không thầm lặng của tất cả, là cội nguồn của thứ tạo ra mỗi cá thể.

(Tức phần cốt lõi nhất tồn tại bên trong chúng ta.)

The Maiden, trinh nữ đại diện cho định kiến của con người về những chuẩn mực.

The Fallen, kẻ sa ngã đại diện cho sự hùng mạnh của những cám dỗ tồn tại xung quanh chúng ta.

The Elder, trưởng giả đại diện cho thứ kinh nghiệm, tri thức được đánh đổi lấy bằng tuổi tác.

Avid, khao khát đại diện cho ước mơ, ước nguyện thoảng qua trong 1 khoảng khắc.

(Ví dụ khi đói thì tự dưng thèm ăn gà nhưng khi ra quán thấy trên thực đơn có 1 món ngon hơn thì gọi món đó, 1 khao khát thoảng qua, không mấy quan trọng, tồn tại chỉ vì ta bất chợt nghĩ tới nó chứ không phải là bản thân ta thực sự mong muốn, khao khát nó.)

The Believer, giáo đồ đại diện cho sự điên đoạn, kính sợ, thờ kính về thứ mà bản thân không hiểu rõ.

The Tamer, người thuần hóa đại diện cho khao khát chinh phục mọi thứ của con người.

The Dreamer, kẻ mộng mơ đại diện cho những ước mơ không bao giờ có thể trở thành hiện thực.

Destruction, sự hủy diệt đại diện cho sự điên khùng của con người.

The Reaping Hook, lưỡi liềm đại diện cho sự kính sợ của con người trước thiên nhiên mùa màng.

The Sword, thanh kiếm đại diện cho sự phát triển của con người.

(Từ cầm nắm, công cụ tới vũ khí lạnh qua vũ khí nóng và hiện tại là vũ khí hạt nhân, các giai đoạn phát triển của con người thông qua thứ mà họ cầm trên tay sau mỗi thời đại, nhưng tại sao phải là vũ khí? Bởi vì chiến tranh là thứ thúc đẩy sự phát triển và vũ khí chính là công cụ để thi hành chiến tranh.

Vậy tại sao lại chọn thanh kiếm làm đại diện thay vì những thứ khác mạnh mẽ hơn như súng ống, vũ khí hạt nhân các kiểu? Bởi vì kiếm là thứ thông dụng, được nhiều người biết đến, nó cũng là thứ chứng minh được phẩm cấp, thời xưa người cầm kiếm là quý tộc, tức hàm kỵ sĩ trở lên đối với phương tây và hàm võ sĩ trực thuộc dưới quyền hành của lãnh chúa trở lên đối với phương đông.)

The Paper, trang giấy đại diện cho khả năng cố gắng không ngừng nghỉ của con người.

(Căn bản là những phát minh, mỗi 1 phát minh đều là kết tinh từ rất nhiều thế hệ đi trước, tri thức tích lũy qua hàng trăm, hàng ngàn thế hệ để rồi đưa ra 1 phát minh sau cùng và thứ đại diện cho sự cố gắng không ngừng nghỉ tích lũy qua không biết bao nhiêu thế hệ đó chính là giấy, thứ đã mở ra thời đại kiến thức được lưu trữ và lan tràn 1 cách rộng rãi.)

Trauma, tổn thương đại diện cho hậu quả của những hành động thiếu sót sự suy nghĩ thấu kẽ.

The Forgotten, kẻ bị lãng quên đại diện cho những ký ức bị quên lãng.

(Đôi khi có rất nhiều ký ức bị lãng quên 1 lúc vô thức như kiểu vài phút trước mới tự nói mình nên làm gì đó hay đọc truyện nào đó nhưng khúc sau lại quên mất, khi nhớ lại thì quên luôn tên của truyện, đó là những ký ức gần, còn những ký ức sâu xa bị chúng ta quên lãng mất.)

The Barbarian, kẻ man rợ đại diện cho lý niệm sai lệch về dân tộc.

The Outlaws, những kẻ ngoài vòng pháp luật đại diện cho khao khát tự do, hướng tới phần con hoang dã, bạo lực.

Brutal, tàn bạo đại diện cho sự mất kiểm soát, vô trách nhiệm với chính bản thân.

The Traveler, nhà lữ hành đại diện cho sự ngoài lề, lạc lỏng, không thuộc về.

The Watcher, người giám sát đại diện cho sự u tối, mặt trái của mọi thứ.

The Holy Palace, thánh điện đại diện cho nơi sự thanh thản của tâm hồn.

(Căn bản là nơi để xưng tội trước vị thần mà mình tin vào để đạt được sự thanh thản nhất định trong tâm hồn.)

Ascended, thăng hoa đại diện cho khoảng cách giữa các khái niệm.

“Ngươi đã đọc xong chưa?”

Sự xuất hiện bất ngờ của Cthulhu cùng lời nói từ vực sâu phát ra khiến cả không gian tăm tối đi và bắt đầu cái gì đó bắt đầu ngọ ngậy, những xúc tu, con mắt, búi thịt, âm thanh điên loạn, v.v tất cả đều đang biến đổi bởi vì cơ thể thật của vị thần hỗn mang đã xuất hiện ở đây.

“Lần sau ngài tới ngài có thể gửi sứ giả hoặc phân thân đi được không? Tôi không muốn nhìn thấy căn phòng mình vừa mới dọn xong giờ đây tiếp tục lúc nhúc 1 đống thứ dị hợm như thế này đâu, còn về nội dung thì tôi cũng vừa mới đọc xong thôi.

Nói thẳng ra luôn là lần này dù ngài có nhờ vả cái gì đi chăng nữa thì tôi cũng không chấp nhận đâu, tôi cũng vừa mới trở về sau khi đi làm nhiệm vụ riêng cho ngài rồi, thật vô lý khi tiếp tục gửi tôi sang 1 nhiệm vụ khác có đúng không? Dù sao ngài cũng không thiếu bề tôi mà, mắc mớ gì phải nhằm vào tôi làm gì cơ chứ?”

“Ehem, bỏ qua mấy chuyện mà ngươi nhắc tới đi, ngươi không cảm thấy tò mò trước nội dung của bức thư này ư? Có khi nó ẩn chứa bí mật nào đó to lớn thì sao? Kiểu dạng dạng như trở thành vô địch các kiểu gì gì đó đấy, chẳng lẽ ngươi đã trở nên nhàm chán như thế này rồi à?”

“Thứ nhất, bất cứ ai bị sai đi làm nhiệm vụ với 1 lịch trình dày đặc như tôi thì đều sẽ đuổi khéo ngài như này mà thôi, thứ 2, tôi thực sự không hứng thú, ngài lừa tôi quá nhiều lần bằng cách này rồi ngài có biết không? Đừng cố tình lập giao ước nữa, tôi khôn hơn trước đó rồi.

Cuối cùng, tại sao cứ phải là tôi cơ chứ? Không phải ngài có những bề tôi mạnh mẽ và phù hợp hơn tôi rất nhiều hay sao? Thậm chí ngài còn có quân bài mang tên Baelz•Hakos, cô ta căn bản là phù hợp với mấy cái nhiệm vụ hậu chiến như thế này, mà chắc hẳn cô ta cũng muốn đi ra ngoài hơn là bị ngài giam cấm túc như vậy.”

“Ngươi muốn thăng chức không?”

“Thăng chức? Thăng chức dạng nào?”

“Đương nhiên là dạng chỉ tay năm ngón không cần phải trực tiếp đi làm mọi việc nữa rồi, nếu ngươi không muốn nhận nhiệm vụ lần này thì ta đành giao nó cho mấy tên tư tế dưới trướng Dagon cũng được, dù sao chúng cũng sẽ làm mà không đòi thăng chức hay gì cả đâu.”

“Ngài khoan đã, có gì chúng ta hãy từ từ nói, làm gì phải gấp đến như vậy, tôi đã thừa nhận rằng mình không đi đâu đúng không? Mà có thật là nếu nhiệm vụ này thành công thì tôi sẽ được thăng chức đến cấp độ mà ngài nói không vậy? Không phải là tôi không tin uy tín của ngài mà chủ yếu là tôi hỏi lần nữa cho chắc chắn thôi.”

“Đương nhiên là thật rồi.”

'Thật ra thì nếu ngươi thành công thì đúng là cũng chẳng cần phải làm mấy nhiệm vụ vớ vẩn như trước nữa thật, lúc đó ngươi biến thành 1 quân cờ có giá trị để bọn ta lợi dụng rồi, ehem, 1 cấp dưới có thể sai bảo mới đúng, đương nhiên nếu thất bại thì tạch hẳn luôn thôi.'

“Vậy giờ thì chúng ta hãy cùng bàn về nhiệm vụ sắp tới thôi nhỉ? Tôi đã đọc xong bức thư mà ngài gửi tới rồi, theo tôi biết thì 22 chức danh đầu tiên nằm trong bộ ẩn chính của bài Tarot đúng không? Thật ra thì ngày trước tôi cũng thường đụng tới bài Tarot này kể cả 4 bộ ẩn phụ nhưng thực sự thì đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với 28 danh sách lạ như thế này ở phía sau đấy.”

“Đương nhiên là ngươi không biết rồi, nếu đến ngươi cũng biết thì cái 'lồng giam' này đã sớm loạn hết cả lên chứ cũng chẳng đến lúc ta trực tiếp gặp ngươi để giao phó nhiệm vụ này đâu.”

“Vậy chính xác thì nhiệm vụ lần này tôi cần phải làm là gì?”

“Đơn giản lắm, chắc hẳn ngươi biết thế giới của đám thẩm phán rồi nhỉ?”

“Ngài cứ nói đùa, tuy tôi chỉ cầm hàm bậc trung nhưng đến thông tin này mà cũng không biết thì chết luôn ngay trên chiến trường cho rồi chứ sống đến hiện tại làm gì nữa?”

“Vậy thì mọi chuyện dễ nói hơn rồi đấy, vậy ngươi biết số lượng thẩm phán tối đa có thể cùng 1 lúc tồn tại là bao nhiêu không?”

“Tôi không rõ nhưng trong truyền thuyết quân đội, chúng tôi có đồn tai nhau là đám thẩm phán này là có giới hạn, chỉ riêng trận chiến tranh cái lõi kia thôi chúng đã phái đi khoảng 25 thẩm phán để đảm bảo mọi việc không đi quá mức thì phải, đương nhiên đây chỉ là lời đồn mà tôi nghe được mà thôi.”

“Đúng vậy, chúng có giới hạn, cụ thể hơn là 50 ghế, như ngươi nghĩ đấy, danh sách này chính là điều kiện, hay nói đúng hơn là con đường, chức danh mà bọn chúng phải gánh chịu để có thể trở thành 1 thẩm phán, mỗi đường chỉ có 1 kẻ đại diện nên số lượng tối đa căn bản là 50 ghế.”

“Tôi vẫn chưa hiểu là thông tin này sẽ liên quan đến nhiệm vụ của tôi như thế nào?”

“Từ từ đã, cứ nghe ta nói cho xong trước rồi hãy tính những chuyện lặt vặt khác sau, trước khi trận chiến tranh đoạt lõi diễn ra thì đám thẩm phán kia có tổng cộng 32 ghế, tức trống tận 18 ghế nhưng chúng vẫn cử đi tận 25 tên đi giám sát vụ này vì như ngươi đã biết, sự khai sinh của mỗi 1 Omniverse đều là 1 gánh nặng lên nhiệm vụ của chúng.

Nhiệm vụ của chúng là kiểm soát chúng ta, nhưng bản thân chúng ta cũng có thể liên tục tiến hóa lên cao hơn nữa và Omniverse chính là độ cao có thể đe dọa đến bọn chúng, nhất là những Omniverse dạng như chúng ta, thứ nhất là con non trẻ tức còn nhiều không gian để phát triển, thứ 2 là quá mạnh kể cả nếu tính với các Omniverse tồn tại từ kỷ khai nguyên.

Chính vì vậy nên thật ra chúng có ngăn cản chúng ta chứ không phải không, ví dụ như lần ta nuốt cái Hyperverse hỗn mang kia hay Avalon trực tiếp hấp thụ hàng loạt Multiverse chẳng hạn, tất cả những sự kiện đó đều có dấu vết của chúng chứ không phải là không.”

“Hửm, nếu chúng can thiệp vào rồi thì tại sao chúng ta vẫn bình ổn phát triển như thế này? Hay có bí mật gì đó ẩn chứa sau tất cả?”

“Có bí mật gì đâu, ta đã nuốt mất 1 vị thẩm phán thôi, thực sự không có gì đáng nói cả, chính vì yếu tố này nên bọn chúng đã lên bàn đàm phán trong bí mật với chúng ta.”

“Khoan đã, ngài đã hấp thụ 1 thẩm phán?”

“Đúng vậy, đây chính là khả năng vượt trội của ta, Ina và đám kiến Chimera kế thừa rất tốt đặc tính này, ngươi cũng hiểu rõ nó mà, mà thật ra thì thẩm phán cũng chẳng đáng sợ như ngươi nghĩ đâu, sức mạnh của chúng gắn liền với chức danh mình phải gánh chịu, chỉ cần ngươi khiến chúng làm khác điều răn giải thích phía sau chức danh là chúng cũng chỉ kiểu 1 thân tối cao của Hyperverse thôi.”

Tên đó nghe xong thì ngay lập tức mồ hôi đổ chảy hết cả mặt, hắn không tin được chuyện Cthulhu lại mạnh đến vậy dù lúc đó bọn họ thậm chí còn chưa lên được nổi Omniverse, hèn gì đẻ ra được 1 đứa con “mát lòng” như vậy, hắn ta trực tiếp quỳ xuống ôm lấy phần thân dưới của ông ta rồi liên tục hô:

“Làm ơn ngài, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi xin thề rằng là lần sau mình không dám bày tỏ thái độ phản nghịch như trước nữa.”

“Ehem, ngươi buông ra được rồi đấy, mà nên nhớ lời nói của mình, thề trước 1 kẻ như ta thì xác định không có đường lui đâu, nhưng đối với 1 kẻ thề trung thành với ta thì đương nhiên ta cũng không bội bạc qua bao giờ, ngươi hiện tại có thể xem là nội các rồi.”

“Cảm ơn ngài, tôi xin thề sẽ hiến dâng cả linh hồn này cho ngài.”

“Được rồi, để ta kể cho ngươi nghe về nhiệm vụ lần này, ngươi sẽ trực tiếp chuyển sinh qua bên thế giới của đám thẩm phán kia, đương nhiên là 1 nhiệm vụ tuyệt mật nên ta sẽ phải phong ấn ký ức ngươi lại tạm thời, khi đến lúc cần thiết thì sẽ có 1 số ký ức được thức tỉnh nhằm đảm bảo ngươi đi đúng hướng.

Còn về nội dung nhiệm vụ thì đơn giản lắm, cố gắng phát triển hội sa đọa, chúng là những kẻ nắm giữ danh sách của chức danh thuộc The Believer, mà tên thẩm phán ta nuốt cũng là thẩm phán của chức danh này nên hội sa đọa sau khi mất thẩm phán đã như rắn mất đầu, gặp thêm các thế lực khác cũng chăm sóc hỏi thăm chúng hơi 'nhiều' nên đã suy yếu đi rất nhiều.

Ta cần ngươi đưa đám này lên lại tầng 0 để ta có thể chính thức được công nhận là thẩm phán của chức danh này, còn về chuyện thăng chức thì ta cũng mật bí luôn, để có thể lên được tầng 0 thì cần phải có sự cho phép của 1 thẩm phán nên trước hết ngươi phải thành thẩm phán cái đã.

Đây có nghĩa là thăng chức rồi đúng không? Thậm chí ngươi còn có chức hiệu ngang bằng với ta, to quá rồi còn gì nữa, mà đừng quá lo lắng, trong hành trình phục hồi lại hội sa đọa thì ám tử sẽ trợ giúp ngươi, đương nhiên điều kiện thấp nhất là phải tiếp cận được với hội sa đọa cái đã.

Ngươi cũng hiểu mà, gài được ám tử vào thế giới đó khó như lên trời, nếu cử mấy tên đi tìm ngươi lúc mới sinh thì kiểu gì cũng để lộ đuôi nên khi ngươi tiếp xúc với hội sa đọa thì bọn chúng sẽ tìm tới ngươi và đưa ra 1 số trợ giúp nhất định cho kế hoạch trong tương lai.”

Tên này nghe xong thì trực tiếp quỳ gập đầu xuống đất, mồ hôi mà hắn chảy cũng thấm đẫm xuống nền nhà, thực sự thì nhiệm vụ này không khác gì nói hắn đi chịu chết nhưng đáng tiếc hắn không còn đường kui nữa, thề trung thành với Cthulhu căn bản là hết đường lùi rồi, đời hắn coi như xong.

“Thưa ngài, vậy ngài có thể cho tôi cơ hội lựa chọn con đường phù hợp với mình trước hay không?”

“Hừm, khá phiền phức đấy, vì ký ức của ngươi bị phong ấn nên dù bây giờ có học được trọn vẹn 1 con đường thì cũng khó lòng mà nhớ lại được, dù sao vận mệnh của thế giới đó cũng trực thuộc dưới quyền điều hành trực tiếp của vận mệnh, chỉ cần ngươi biết quá nhiều thì không cần sống tiếp làm gì nữa đâu.

Nhưng nếu chỉ dẫn dắt ngươi theo con đường đó còn thông tin phần sau đi như thế nào tự tiếp cận thì được, dù sao Riley và Avalon cũng có thể 'quá giang' chừng đó thông tin được mà không làm vận mệnh nhận ra bất cứ vấn đề nào, mà chọn con đường nào thì tùy ngươi, nhưng ta vẫn khuyên là nên chọn đường trống để leo cho dễ chứ giết 1 tên thẩm phán rồi thế chỗ vào thì mất công lắm.”

'Vậy ngài nghĩ tôi đòi quyền lợi này để làm gì? Đương nhiên là cố gắng đẩy bản thân đến con đường chỉ toàn kẻ yếu và không có thẩm phán rồi, tôi đâu có điên mà đi đường toàn 1 đám danh sách 1 cùng 1 tên thẩm phán đứng trên tầng 0 nhìn xuống?'

“Thật ra thì ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi đấy, mà kệ đi, đây là danh sách sau khi đánh dấu nên chọn gì thì tùy ngươi.”

“Hừm, danh sách của The Believer của ngài đúng là trụy lạc thực sự, Pride danh sách 9, Greed danh sách 8, Wrath danh sách 7, Envy danh sách 6, Lust danh sách 5, Gluttony danh sách 4, Sloth danh sách 3, Sinful là điều kiện lên danh sách 2, The Believer là danh sách 2?

Tôi hiểu rồi, đây chính là khoảng cách giữa 1 tên tội đồ thông thường và kẻ cuồng tín với con đường này, khoan đã, Lilith danh sách 1? Tại sao lại có 1 cái tên ở đây? Hơn cả còn nằm trong danh sách 1, chẳng lẽ đây chính là tên của vị thẩm phán đời trước của con đường này?”

“Sai rồi, có 1 số con đường khi tới 1 số danh sách nhất định có thể đổi luôn giới tính, ví dụ như The Believer, khi lên danh sách 1 thì kẻ đó sẽ chuyển sang thành giới tính nữ, hơn cả Lilith cũng không phải là 1 cái tên đơn thuần, đó là cội nguồn của ác quỷ, là mẹ của mọi loại quỷ.

Còn nếu kẻ lên danh sách 1 ngay từ đầu đã là đàn bà rồi thì sẽ được tăng sắc đẹp các thứ, nói chung là Lilith bình thường đã đẹp, nếu là phụ nữ trước khi trở thành Lilith thì lại càng đẹp hơn, còn trường hợp của ta thì vì khả năng hấp thụ nên ta trực tiếp kế thừa danh sách 0, The Great Old One luôn nên không cần phải trải qua quá trình biến đổi giới tính tại danh sách 1.”

“Lần sau ngài có thể nhắc tôi trước được không? Tý nữa là tôi đã đưa ra 1 quyết định làm lệch hướng cả cuộc đời sau này luôn rồi.”

Sau 1 hồi dò tìm các con đường còn trống cũng như hỏi rõ Cthulhu về những con đường có chứa khả năng biến đổi giới tính khi tới 1 danh sách nhất định thì cuối cùng hắn cũng đã chọn ra 1 con đường cụ thể nhất, con đường mà hắn tin rằng bản thân có thể đạt được thành công hoặc ít ra là đủ khả năng sống theo cách mà bản thân muốn.

“Ascended? Thăng hoa ư? Tuy quả đúng là con đường này chưa ai thực sự thành công lên danh sách 0 từ khi thẩm phán đời trước ngỏm củ tỏi và có 1 đống danh sách 1 thật nhưng nó đã không đi được nữa rồi.”

“Cái gì? Không phải ngài ghi chú rõ ở đây là chỉ cần được đĩa mặt trời chiếu rọi xuống thì danh sách 2, The Chosen Ones có thể trực tiếp thăng hoa thành danh sách 1, God-Warrior hay Ascended hay sao? Thậm chí ở đây còn ghi chú rất rõ nếu thất bại nhưng đủ xứng đáng thì vẫn có thể trở thành các Baccai, có thể tính là 1 nửa danh sách 1.”

“Đúng vậy, mà ngươi còn thiếu nữa là khi các Ascended phát điên thì chúng sẽ biến thành các Darkin nên thật ra thì danh sách 1 của con đường Ascended là cực kỳ đông nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, bởi vì đĩa mặt trời liên quan trực tiếp đến danh sách 0 của con đường Chaos.

Nói thẳng ra thì đĩa mặt trời hấp thụ năng lượng từ danh sách 0, The Star Forger để trực tiếp bày ra buổi lễ thăng hoa cho các danh sách 2, The Chosen Ones và đương nhiên danh sách 0 của Chaos hiện tại đã bị giam trong nhà ngục khởi nguyên kia rồi nên đừng mơ tổ chức được lễ thăng hoa.”

“Quan hệ cộng sinh ư?”

“Đúng vậy, danh sách 0 của Chaos, The Star Forger có liên quan rất lớn đến danh sách 0 của Ascended, The Host, 1 bên thì cung cấp khả năng tạo hàng loạt danh sách 1 cho con đường còn lại còn bên này thì là điều kiện căn bản nhất để danh sách 2 của Chaos là Celestial lên được danh sách 1, The First Firmament.”

“Vậy chẳng lẽ không có cách nào để khôi phục lại con đường này ngoại trừ cứu ra The Star Forger ư?”

“Cũng không hẳn, con cháu thuần huyết của The Host cũng có thể tổ chức lễ thăng hoa nhưng The Host và con cháu đã sớm chết sạch sau vụ việc kia rồi, The Star Forger cũng vì thua nên mới bị giam lại, nên việc khôi phục lại đĩa mặt trời là gần như không thể đâu.”

“Không, tôi tin rằng vẫn còn 1 đường ra cho con đường này, vẫn còn cơ số các Sunborn, Darkin, Baccai hùng mạnh cơ mà, chẳng lẽ bọn họ vẫn tiếp tục cố gắng níu kéo lại con đường này khi biết rằng đĩa mặt trời đã sớm sụp đổ? Không phải bọn họ có thể đổi qua đường khác hay sao?”

“Có vẻ như ngươi có chấp niệm sâu nặng với con đường này đấy, nhìn bề tôi của mình như thế này ta cũng không nỡ nên ta cũng gợi ý luôn, đúng là con cháu của The Host đã chết sạch nhưng không có nghĩa là dòng máu của đời sau sẽ biến mất mãi mãi, hoàng đế sẽ 1 lần nữa tỉnh lại, lời tiên tri đã được đưa ra nên con đường này vẫn còn hy vọng.”

P/s: Con đường Ascended, Dunekeeper danh sách 9, Emperor's Guard/Soothsayer danh sách 8, Esteemed Hierophant/Devoted Council danh sách 7, Golden Ambassador/Voice of the Risen/Sandcrafter danh sách 6, Golden Herald danh sách 5.

Inspiring Marshal danh sách 4, Eternal Gladiator danh sách 3, The Chosen Ones danh sách 2, Baccai nửa danh sách 1, Sunborn danh sách 1, Darkin danh sách 1 (tà thuật), The Host danh sách 0.

Con đường Chaos, Climbers danh sách 9, Wind Breaker danh sách 8, Rakkor danh sách 7, Goer danh sách 6, Servant of Aspect danh sách 5, The Worthy Ones danh sách 4, Celestial's Aspect danh sách 3, Celestial danh sách 2, The First Firmament danh sách 1, The Star Forger danh sách 0.

Con đường The Believer, Pride danh sách 9, Greed danh sách 8, Wrath danh sách 7, Envy danh sách 6, Lust danh sách 5, Gluttony danh sách 4, Sloth danh sách 3, The Believer danh sách 2, Lilith danh sách 1, The Great Old One danh sách 0.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.