Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 224: Chương 224: Nhân Lý Thiêu Đốt Beast I của Tai Họa trong Nhân Loại-- Goetia!!!




Thế giới của Itachi, trong mắt những người còn lại… là một thân cây thật lớn. Mỗi một đại lục, là một chiếc lá riêng khác nhau.

Thế giới của Lucas, tuy chỉ là hạ cấp thế giới… nhưng nó hình dáng, như là một đám mây… ẩn chứa trong đó, là những nguyên liệu thực phẩm đa dạng, về chủng loại cũng như cực kỳ phong phú các dạng nguyên liệu thực phẩm.

Riêng thế giới Inuyasha, thì ý chí thế giới cũng biết “nó” cũng đã bị đám người kia theo dõi. Nên nếu có thể lựa chọn, nó cũng sẽ lựa chọn đi theo nhóm người Pluto… dù sao cũng là người quen cũ, sẽ yên tâm hơn một chút. Vả lại, Naraku thống trị Minh giới cũng rất ổn định, khiến ý chí thế Inuyasha, cũng vui vẻ mà nhắm mắt làm ngơ, những gì Naraku đang toan tính.

Pluto thế giới, là con thuyền lớn lấp lánh bạc ánh kim, như ảo mộng con thuyền. Những cánh buồm lớn, bay phất phới trong hư không vũ trụ này… các khu vực sinh sống trong con thuyền đó, có rất nhiều vị trí còn trống. Những, sinh linh trong con thuyền đó hiện tại… chỉ có Hắc Sa tử thần nhóm và chủng tộc người máy cao cấp Ex- Automata, là lựa chọn một góc trong khu vực mà họ cảm thấy hứng thú… mà quyết tâm xây dựng nơi an cư lạc nghiệp… trên con thuyền này.

Con thuyền... mộng ảo!!!

- ---

Tọa độ nơi vệ tinh bị phá hủy.

Mẫu Sào Trùng Tộc vừa tiến vào khu vực này.

Trước mắt nó đã hiện lên một thân ảnh, có vẻ ngoài giống với nhân loại.

Là giống với nhân loại, chứ không phải là nhân loại.

Thân ảnh đó, đang lẳng lặng ngồi trên một chiếc ghế cao cao tại thượng. Với một đầu tóc dài nổ tung màu trắng xám, được tết thành bím tóc bên vai.

Hắn đang tựa đầu trên cánh tay và hơi nhắm mắt lại.

“ Hô ~ thật đúng là không thể tưởng tượng được, đến ta cũng không thể dò xét ra được vị trí cụ thể của hai mảnh vỡ đó… mọi chuyện có vẻ thú vị đây?”

Kri-- krít ---!!!!

“ Một đám sâu bọ, cũng dám thách thức Vương ta?”

Kẻ lạ mặt đó, khẽ cười lên không chút nào để ý đến đội quân Trùng tộc đang đến hắn rất gần.

“ Dù rằng, đây chỉ là ta một phân thân buông xuống… nhưng cũng không dung cho một lũ sâu bọ các ngươi… khinh thường.”

Mười ngón tay, mười chiếc nhẫn đều bỗng nhiên lóe sáng.

Chiếc nhẫn thứ nhất kích hoạt, hạ thể lực kẻ địch mạnh nhất trùng tộc xuống mức thấp nhất.

Chiếc nhẫn thứ hai, khóa lại kẻ địch đó.

Chiếc nhẫn thứ ba, khiến cho Mẫu Trùng khả năng tấn công tinh thần giảm mạnh xuống.

Chiếc nhẫn thứ tư, hạ thể lực toàn bộ đội quân của kẻ địch… xuống mức thấp nhất.

Chiếc nhẫn thứ năm, gây cho Mẫu Trùng khả năng phòng thủ giảm xuống một nửa.

Chiếc nhẫn thứ sáu, giảm khả năng phục hồi của toàn bộ quân đội kẻ địch.

Chiếc nhẫn thứ bảy, gây cho lượng máu của Mẫu Trùng… giảm xuống đến mức một nửa.

Chiếc nhẫn thứ tám, tăng lên khả năng bất tử cho người đeo nó.

Chiếc nhẫn thứ chín, bản thân đeo không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ Debuff (ảnh hưởng xấu) nào. Đồng thời, kẻ địch cũng không thể Buff được cho bản thân và các đồng đội của nó.

Chiếc nhẫn thứ mười, giúp tăng cao tính sát thương và thể lực của người đeo nó ở mức tối đa.

Một đám Trùng tộc bị khóa định, giảm thể lực và khả năng phục hồi.

Dù bị nhiều ảnh hưởng xấu đến như thế từ kẻ địch… nhưng Mẫu Trùng, trí não vẫn bị Pluto ám chỉ, mà không mấy quan tâm đến những tổn thương đó đối với nó.

Nhưng, có một điều quan trọng mà kẻ cao cao tại thượng kia đã bỏ qua mất.

Chỉ cần Mẫu Trùng là bị thương hoặc chết hẳn… thì kẻ làm bị thương Mẫu Trùng, sẽ đồng thời làm cho toàn bộ trùng tộc nhóm phẫn nộ.

Cảm nhận được Mẫu Trùng bị thương, một đám trùng tộc đều đôi mắt đỏ lên… cùng hướng về phía kẻ địch chung, mà rít gào chói tai phát động tấn công.

Grít--!! Kri -- Krít ----!!!!

“ Chậc -- thật phiền phức, quả nhiên không nên chỉ sử dụng bảy ma thần làm phân thân mà buông xuống nơi đây.” Kẻ kì quái nọ, có vẻ rất là không vui, mà khẽ lẩm bẩm nói nhỏ.

“ Mà lại, tại sao mảnh nhỏ Chén Thánh lại bị lũ này lấy được nhỉ? Ta rõ ràng cảm giác được căn nguyên mảnh nhỏ đã không có… Kì lạ, rốt cuộc là sao lại như thế này?”

Ta, Thiên Lý Nhãn sử dụng phân thân ma thần buông xuống… đúng là bị giảm xuống nhiều đến như thế… không thể nhìn thấy được sao?

Thiên Lý Nhãn (EX-> A+) là đôi mắt, có thể nhìn thấy được quá khứ lẫn tương lai… và mọi sự thật đều không thể trốn thoát được, dưới đôi mắt này.

Ta không có khả năng làm đôi mắt này nhắm lại.

Ta (chúng ta) không có khả năng che lại đôi tai này, mà tiếp tục nghe thế giới than khóc.

Ta (chúng ta) khinh miệt thế gian này… mọi sinh linh tồn tại trong mắt ta.

Đều nên bị… thiêu đốt hết đi!!!

Cuộc sống thuần túy là điều mà ta (chúng ta) hướng tới.

Nhưng… điều đó phải làm như thế nào? Khi mà con người sẽ làm cho thế giới này, trở nên ô uế và bẩn thỉu dần? Bọn chúng… những kẻ ngu muội ấy, dù cho ta (chúng ta) đã từng giúp cho bọn chúng trở nên tốt đẹp hơn, thì chính bọn chúng… lại một lần nữa sản sinh ra những mặt tối của thế giới.

Sự tha hóa thối nát đó… khiến cho ta (chúng ta) đôi mắt trở nên bị ô nhiễm đi.

Chừng nào thì, sự sống này còn được tồn tại… thì bọn chúng sẽ chẳng bao giờ thay đổi được bản chất của nhân loại.

Không… không không, ta không muốn điều đó lại đến!!!!

Nếu đã là như thế... sai lầm nếu không thể chữa trị được… thì Goetia ta, sẽ viết lại mọi thứ… quy về với nguyên bản của nó!!!

Không phải lịch sử này!!!

Không phải là tự nhiên!!!

Không phải... thời không gian này!!!

- -- Là Hư Vô này… mới có thể khiến cho Ta (chúng ta) tái thiết lại mọi thứ, theo như đúng trật tự của nó lúc ban đầu.

Hai phương áp lực, đụng là nổ ngay.

Trùng tộc các chiến sĩ như đánh cảm tử, điên cuồng mà cùng Goetia phân chia cao thấp.

Giờ Ta (chúng ta) sẽ chỉ cho các ngươi thấy!!!

Cái kết của cuộc hành trình, mà các ngươi đã lựa chọn ra sao...

Ta (chúng ta) bảo cụ thứ ba kích hoạt!!!

“ Khi thời khắc khải huyền đã điểm-- Ta (chúng ta) kẻ làm chủ tất cả mọi thứ!!!

Nào ~ hãy thiêu rụi chúng đi!! Nhân loại lịch sử thiêu đốt!!!

Ars--- Almadel Salomonis!! (Thời Khắc Ra Đời Là Lúc Tinh Thông Mọi Điều!!)”

Là vòng sáng tuyên cáo kết cục cuối cùng của nhân loại. Nó chuyển hóa toàn bộ lịch sử nhân loại thành nhiệt lượng. Thông qua việc thu thập, gia tốc và hội tụ hàng ngàn vạn vòng sáng, hướng về phía trùng tộc mà bắn tới.

Krít---!!!!

Như chúng ta có thể đoán biết được rằng, kết cục bị bảo cụ Noble Phantasm này bắn tới.

Toàn bộ trùng tộc, nhanh chóng dùng giáp xác của mình che chở lấy trung tâm Mẫu Trùng mà bảo vệ nó.

Một phần ba nhóm trùng tộc, lập tức bị thiêu đốt đi mà mai một dần… trở về lại với hư không một lần nữa.

“ Ngươi, tên khốn kiếp kia!!! Dám giết chết các chiến binh yêu dấu của ta!!! Điều đó là không thể tha thứ!!!” Mẫu Trùng vừa lúc tinh thần lực khống chế của Pluto giảm bớt đi, thuốc gây mê ức chế thần kinh đã hết tác dụng.

Vừa lúc tỉnh lại, đã gặp đến bực này đả kích Mẫu Sào Trùng Tộc, tức khắc giận dữ thét lên chói tai.

Tinh thần lực hóa thành thực chất tính công kích, tấn công về phía Goetia.

Do sử dụng phân thân hình chiếu, không phải là thân thể thực chất của hắn buông xuống. Nên Goetia bảo cụ của hắn hiện tại, cũng không phải là EX cấp bậc… nên không hoàn toàn giết được toàn bộ trùng tộc đàn.

Trải qua, Mẫu Trùng tỉnh lại chỉ huy trùng tộc liều chết… tấn công Goetia.

Phân thân ma thần hình chiếu của Goetia, bảy cái chết đi mất ba cái… thì mới có thể giải quyết được toàn bộ trùng tộc nhóm.

Vừa lúc, Goetia tính bắt lấy Mẫu Trùng tra khảo về mảnh nhỏ Chén Thánh. Thì lập tức, bị thứ gì đó trong đầu Mẫu Trùng kích hoạt… rồi đến cả cạn bã cũng cùng Mẫu Trùng thân xác, tan biến thành một đám nhầy nhụa chất lỏng xanh lục đáng kinh tởm.

Hai mảnh nhỏ Chén Thánh nằm trơ chọi, trong đống dịch nhầy xanh biếc kia. Như đang cười nhạo Goetia hắn ngu ngốc, bị chơi đến xoay quanh như thế.

Làm cho tên này, vẻ mặt âm trầm nhìn xuống mảnh nhỏ Chén Thánh… quang mang từng chút một xói mòn đi mất.

Trở thành, hai mảnh sắt vụn rác rưởi Chén Thánh.

Chén Thánh mảnh nhỏ mất đi linh cơ căn nguyên, thì chẳng khác gì một thứ đồng nát vô dụng.

Nhưng đến tận bây giờ, ai có thể biết được rằng. Mảnh nhỏ Chén Thánh là do Goetia hắn thả ra, chỉ để làm mồi nhữ những thế giới khác cắn câu?

Để rồi đến bây giờ, cả chì lẫn chài cũng đều bị mất đi Goetia hắn, bực này tồn tại… trở nên càng thêm buồn cười.

Mà tức nhất, chính là đến tận bây giờ lúc này Goetia hắn, cũng không biết kẻ chủ mưu việc này là ai… mới có vẻ như thế ức chế đến gân xanh thẳng nhảy lên thình thịch.

“ A ~ dù cho có là kẻ nào đi chăng nữa, dám như thế chơi ta (chúng ta) một phen. Ta Goetia, sẽ quyết tâm tìm ra ngươi… dù cho ngươi có chạy đi bất cứ nơi nào, hay bất cứ vũ trụ nào!!!! Ta (chúng ta) nhất định sẽ tìm ra được ngươi!!! Ngươi chờ đó cho ta!!”

Phẫn nộ thật sự Goetia, ngửa mặt lên thét dài một hơi trong hư không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.