Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi

Chương 6: Chương 6: Đi dự tiệc




    Sau một lúc Trinh bước ra với áo thun đen, quần jean đen và đôi giầy đen. Phong nhìn người cô từ trên xuống dưới rồi nói:

_Em định trù bạn tôi chết sớm sao ?

_Đâu có-Trinh trả lời ngây thơ-tại tôi thích tông đen với lại tôi đã nói là ko có đồ rồi.

_Đi theo tôi-Phong đột nhiên kéo cô đi làm cô chả nói đc gì đành đi theo.

Chiếc xe lại lăn bánh và dừng tại một trung tâm thương mại lớn. Trinh bước xuống xe, mắt mở to vì ngạc nhiên :

_Anh đưa tôi tới đây làm gì?

_Sao em cứ hỏi nhiều zậy hả? Đi theo tôi và im lặng.-Phong tỏ vẻ khó chịu

Trinh chẳng biết làm gì ngoài đi theo. Phong đưa cô lên tầng 3 cũng là tầng spa. Phong đi trc, Trinh đi sau ,vừa vào đã thấy cậu ta đang nói chuyện với cô nhân viên rồi. Trinh đi lại thì Phong cũng quay lại đi về phía cô nói:

_ Em cứ làm theo lời cô nhân viên đó nếu ko em biết tối nay sẽ như thế nào rồi đó.

_Nè anh đi ..........-Trinh cố gọi theo nhưng vô ích vì Phong đi quá nhanh

Cô nhân viên đến chỗ Trinh nói :_mời tiểu thư ạ. Nó gật đầu và làm theo lời cô nhân viên cũng như làm theo lời Phong.

Sau 5h đồng hồ thì Trinh đã hoàn tất hết các bước làm đẹp mà Phong đã đặt. Trinh hỏi cô nhân viên:

_Anh hồi nãy đi với tôi đây rồi?

_Dạ? À là cậu Phong. Cậu ấy nói khi làm xong tôi sẽ đưa tiểu thư xuống tầng 2 .Tiểu thư đi theo tôi.- cô nhân viên cười tươi

Cô Nhân viên cùng Trinh đi xuống tầng 2. Vừa bước vào Trinh đã thấy Phong ngồi đó chờ, cô đi lại hỏi:

_Nè nãy h anh đi đâu zậy hả?

_Em đi theo cô ta thay đồ đi - Phong lạnh lùng

Cô nhìn thấy cô nhân viên khác đang đứng chờ nên cũng đi theo lần này ko cãi nữa vì thế nào cậu ta cũng đe dọa nên cứ làm theo cho an toàn. Sau một lúc Trinh bước ra với gương mặt tươi sáng đc trang điểm một lớp nhẹ, tô điểm cho gương mặt là chút son hồng, tóc đc uống nhẹ ở đuôi để tạo độ bồng bềnh cho tóc. Cô mặc một cái váy xòe trắng ngắn tới đầu gối, tay áo đc may lệch sang hai bên và áo đc thiết kế có hoa văn nhẹ màu đen, chân đi đôi giày cao gót. Trinh tiến lại chỗ Phong mặt bí xị :

_Phong !!!!!!!!!-giọng khó chịu

Phong hơi bất ngờ khi nghe giọng Trinh gọi, mà còn gọi tên mình nữa trong khi cậu chưa từng nói, cậu quay lại nhìn thì “thình thịch.... thình thịch...” tim cậu đã đập nhanh hơn một nhịp. Cậu vẫn với vẻ kêu ngạo, cười với vẻ hài lòng tiến lại gần Trinh và thì thầm vào tai cô:

_Trong em gợi cảm lắm-Phong cười đểu rồi nhìn cô nhân viên nói-tốt lắm.

Trinh thì đang đơ ra và mặt bắt đầu đỏ lên, tim cô đang đập loạn xạ, Phong lại lên tiếng:

_Đi thôi em yêu

  Tim cô vốn đã đập nhanh nay càng nhanh hơn, mặt cũng đỏ hơn. Trinh cố nhũ lòng”mày bị làm sao zậy chứ bình tĩnh nào “cô nói:

_Ai là em yêu của anh hả? Tôi ko đi nữa

_Em chắc chứ-Phong

_Tôi ko đi đc..... tôi đi giày cao gót ko đc- Trinh

_Sao ko?-Phong

_Có lần tôi đi làm nhà hàng , trong lúc mang đồ ăn lên cho khách tôi đã bị té kết quả là đồ ăn bị hất vào người khách và cuối cùng là mất việc- Trinh cúi đầu xuống đất, giọng nhỏ dần.

_ Đi cẩn thận là đc rồi- Phong nắm tay cô kéo đi.

    Cả hai cùng đi đến một nhà hàng lớn. Vừa vào đến cửa thì cô kéo tay Phong lại nói:

_Tôi ko vào đâu anh cho tôi  về đi mà.- gương mặt thành khẩn.

   Bỗng một cô gái từ xa chạy lại ôm Phong miệng kêu:_Anh Phong. Phong cũng ôm đáp trả làm làm cho ai kia có chút khó chịu, cậu cười nói:

_Em đi đâu mấy ngày nay mà ko nói cho anh biết hả?

_Tại vui quá nên em quên, à ai zậy anh ?-Cô khoát tay Phong

_Bạn gái-Phong 

_Zậy em là gì?-cô gái nhõng nhẽo 

_Em là bảo bối của anh-Phong véo má cô gái 

  Cô gái đó hôn vào má Phong làm người kia đổi sắc mặt. Trinh nghĩ” Anh ta có nhiều bồ zậy sao cứ thích trêu mình zậy chứ? Mà mắc gì mày phải quan tâm, anh ta có mấy cô thì mặc kệ đi chứ?“.Phong lên tiếng trêu khi nhìn thấy sắc mặt của cô:

_Hình như có người đang ghen với bảo bối của anh thì phải?

_Chào, tôi là Băng Vy 19t còn cô-cô gái 

_ukm chào tôi là Ngọc Trinh 19t luôn-giọng Trinh có chút khó chịu

_Nè hai người đang làm gì zậy?-Thành tiến lại chỗ ba người đang đứng, cậu đã nghe hết những gì mà Phong và Vy nói, cậu cũng có chút khó chịu khi Vy khoát tay thân mật với Phong mặc dù biết mối quan hệ giữa họ là như thế nào

_Là Thành đưa em tới.-Vy nói với Phong

_Em đó có biết người ta là nhân vật chính hôm nay ko hả ?-Phong gõ đầu Vy

_Thôi ko sao đâu-Thành xót cho Vy

_Nè xót xa zậy mà bảo thích thì ko chịu-Phong trêu Thành

_Anh Thành anh thích em hả?-Vy ngây thơ hỏi

_Hai anh em câu ko muốn dự sinh nhật tôi đúng ko?-Thành đánh trống lảng

_Hả? Anh em?-Trinh bất ngờ vì cô nghĩ họ là người yêu của nhau

_Hai người làm cô ta hiểu lầm rồi kìa? Diễn giỏi thật.-mặt ko đổi sắc(vì Thành vốn lạnh lùng với chơi chung nên quá rõ họ)

  Cả đám đều bật cười rồi Vy và Thành đi vào trước. Phong trêu Trinh:

_Xem ra em muốn tôi ở lại tối nay. Zậy thì em cứ về đi tôi đi vào đây

_Nè! vào thì vào -Trinh bước vào cùng Phong

*Chương này tui viết ko đc hay lắm nên mong mấy bạn thông cảm cho nha*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.