Thông tin truyện

Nhật Ký Làm Ruộng Làm Giàu Thường Ngày

Nhật Ký Làm Ruộng Làm Giàu Thường Ngày

Tác giả:

Nguồn:

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trạng thái:

Đang cập nhật
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Làm ruộng, Làm giàu, Nhẹ nhàng, Vả mặt, Bình dân sinh hoạt, Điền văn.
Văn án:

Dư Tang tỉnh giấc, phát hiện bản thân xuyên đến một hộ nông gia trong cổ đại.

Nàng cảm thấy mình tiêu rồi! Là một người hiện đại sống ở thành phố, trước giờ chưa từng làm ruộng, cũng chẳng biết mấy thứ làm giàu từ chế tạo xà phòng, pha lê gì.

Ngược lại, nhìn những video dạy trồng lương thực rau quả nàng lại thấy hứng thú, nàng cũng từng đọc qua vài quyển sách làm nông cổ đại, thậm chí còn tham khảo cả lý luận lai tạo giống lúa nước.

Trong bối cảnh cổ đại nơi có sản lượng lương thực thấp, việc lai tạo giống lúa nước, từ hai ba trăm cân lương thực có thể lên đến hơn ngàn cân sản lượng, Dư Tang cảm thấy mình đã nắm giữ chìa khóa vàng trong tay!

Sau khi nghe ngóng cẩn thận, phát hiện nhà mình thực chất là tá điền, chính là nông dân đi thuê đất của người khác về trồng trọt, tới mảnh ruộng cũng không có…Thu hoạch được gì cũng phải giao một nửa cho địa chủ.

Tới thửa ruộng cũng không có… Làm sao mà phát triển việc nhân giống lúa nước được?

Thôi trước tiên cứ làm giàu trước rồi mua đất vậy.

Từ một tá điền trắng tay không ruộng đất;

Đến có vài mẫu ruộng, rồi hàng chục mẫu;

Lại đến khi trở thành tiểu địa chủ có trăm mảnh ruộng;

Rồi từ một trung địa chủ có mấy trăm mẫu;

Trở thành đại địa chủ nắm trong tay hơn ngàn mẫu ruộng.

Sau đó thành lập trường công-nông nghiệp lý hóa;

Sửa đường;

Mở rộng việc trồng bắp, khoai lang, khoai tây và các loại cây trồng khác;

Phát triển lai tạo lúa nước;

Cuối cùng nhận ra việc nghiên cứu lai tạo lúa nước quá khó khăn, nên nỗ lực kiếm tiền phát triển công nghiệp, viết tiếp câu chuyện phấn đấu trở thành phú bà.

Truyện tập trung vào làm nông kiếm tiền, không nói chuyện yêu đương, đại nữ chủ.

Lời nhắc nhở:

Truyện không dựa trên cơ sở thực tế, sẽ tận lực cố gắng.

Cảm ơn sự giúp đỡ hướng dẫn của mọi người, tôi vẫn cần phải học hỏi nhiều hơn, có điều sơ sót mọi người giơ cao đánh khẽ, bỏ qua nha!

Không đọc truyện nữa thì ta chia tay vui vẻ, không cần thông báo.

Bình luận truyện