Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma

Chương 26: Chương 26: Góc Thông Báo Và Quảng Cáo




THÔNG BÁO NHỎ

(dành cho những bạn đã ủng hộ Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma của mình trong suốt thời gian qua)

Nói sao bây giờ nhỉ? Cảm ơn các bạn nhiều lắm, những ai đã dành nhiều tình cảm và thời gian để đồng hành với NCMTHM của mình nha. Mình cảm thấy rất vui vì điều đó.

Mình tên Vi Hồng Anh, biệt danh là Mie thuộc cung Thiên Bình. JieMay là sự kết hợp hợp giữa Mie và Jay. Jay - tên thật của một người con trai rất đặc biệt với mình. ^^

Rất mong các bạn ủng hộ cho các tác phẩm của mình. Vì mình chỉ là một học sinh bình thường đam mê viết lách nên không tránh khỏi ý văn và cốt truyện có phần không hay.

Mong các bạn quan tâm và đón đọc các truyện của mình nhiều hơn.

Như trong phần giới thiệu, NCMTHM chỉ được vẽ ra sau giấc mơ 'không thể nào nhảm hơn' của mình vào một buổi sáng năm ngoái. Còn nhớ, cả ngày hôm đó mấy cái “ý tưởng” nó cứ lởn vởn trong đầu. Không còn cách nào khác, mình đành phải viết ra. Cho bộ não không bị bung ra vì “tràn bộ nhớ“. (hờ hờ)

Sẵn đây mình cũng xin chia sẻ luôn, NCMTHM mình viết trong vòng 8 ngày. Chỉ 8 ngày nghỉ sau kì thi HKII năm ngoái. (bởi vậy nó mới “dở” như vậy đó)

Ban đầu mình chỉ định “tự kỷ” giữ nó để tự mình đọc thôi. Không ngờ một bữa kia, nhỏ bạn thân đáng ghét ngỏ ý muốn “nghía” qua một chút. Thế là bị dụ, nhắm mắt đưa chân mà sa lưới.

Nhờ bạn ý ủng hộ, không biết nhờ cái động lực nào mà mãi đến một năm sau đó, NCMTHM mới được mình tỉ mỉ gõ lại trên Word và xuất hiện ở santruyen.com.

Ném đá, lượt views ít, bị ăn bơ... là những việc mà mình đã sớm chuẩn bị tinh thần trước để không phải bị hụt hẫng. Nhưng không ngờ, câu chuyện chẳng mấy đặc biệt này lại được nhận những phản hồi tích cực từ các bạn. (bất ngờ - ing)

Ngoại truyện, phần hai, cho thằng bé trở về không phải là mình chưa từng nghĩ đến. Nhưng, liệu nó có hợp lý không? Cho Du trở về à, bằng cách nào chứ?

Chỉ cần một vài comments 'tình cảm' của các bạn kia đã khiến cho mình bị lung lay ý chí mất rồi. (hic hic)

Nói hơi bị nhiều rồi nhỉ? Thôi, chốt lại vấn đề thế này nhé :

- Thứ nhất : nếu NCMTHM tiếp tục được nhận những phản hồi tích cực từ các độc giả, nó sẽ được viết tiếp phần 2. Xem như là một món quà nhỏ mình tặng cho các bạn nhé. Mấy ngày qua mình đã viết thử bản thảo lên giấy rồi, giờ chỉ chờ vào ý kiến của các bạn thôi.

- Thứ hai : ngoài NCMTHM, mình còn một đứa con tinh thần nữa, đó là Ma Cà Rồng Sa Ngã - tâm huyết của mình hơn nửa năm luôn đó nha. Cốt truyện cũng được mình đầu tư và chăm chút hơn một tí. Èo uột mãi, nó cũng chỉ mới cán mốc hơn 4 ngàn rưỡi lượt views thôi. Hi vọng các bạn dành một chút thời gian để “nghía” qua em nó nhé?

- Thứ ba : cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.

Những gì mình muốn làm trên kia nhằm mục đích để cho những độc giả đã yêu quý mình không phải thất vọng! Và mong sẽ lôi kéo thêm vài viewers nữa về phe mình (he he).

Hãy để lại comments góp ý cho mình bất cứ khi nào bạn có thể. Mình bị nghiện đọc comments của độc giả quá rồi (bệnh nặng ~. ~). Và nếu các bạn thấy truyện của mình “có vẻ ổn” thì giới thiệu cho các viewers khác nhé!

Thông báo lảm nhảm này xin được kết thúc tại đây . Xin lỗi vì đã nói hơi bị nhiều, vì phải gõ cho đủ 700 chữ mới được đăng lên mà, nhỉ? (khà khà) ...

Chào thân ái và chúc sức khỏe các độc giả!

- JieMay (Vi Hồng Anh fb) -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.