Người Phụ Nữ Của Mình Tôi

Chương 12: Chương 12: Dự Tiệc - Tình Địch [ 2 ]




Anh nắm tay cô ra xe , xe lăn dần về phía ngôi nhà trước kia cô từng ở . Vừa bước vào , ánh mắt của nam nhân đều tập trung vào cô làm anh khó chịu mà nhíu mày , ôm chặt eo cô , tỏ rõ ý { Người của tôi , các người nhìn cái gì . Nhìn cho lòi mắt các người đi } Anh buông tay cô đi tiếp rượu các tổng giám đốc của các công ty khác , trước khi đi không quên nói với cô hãy tránh xa nam nhân ra , nếu không thì ... khi về cô sẽ không bước nổi ra khỏi giường trong ba ngày . Cô lấy nước uống , nhìn ngắm xung quang , bỗng cô thấy Phong đang ôm eo một cô gái xinh đẹp hơn cô nhiều . Họ thân mật đi vào làm bao người ghen tỵ . Nước mắt cô cũng không kìm được mà rơi xuống , cô khẽ lấy bàn tay nhỏ bé lau thật sạch những giọt nước mắt đó nhưng càng lau lại càng nhiều . Chàng trai ôm eo cô gái , ánh mắt anh nhìn cô thật ấm áp , hệt như ánh mắt lúc anh nhìn cô trước kia vậy ! Cô gái đứng sát vào người con trai , bộ ngực sữa ép chặt vào tai chàng trai . Đôi môi đỏ hồng chu ra làm nũng thật xinh đẹp , đâu như cô ... Cô cười khổ nhìn họ . Đáng lí ra khi anh tìm được một cô gái thuần khiết , sạch sẽ thay thế cô thì cô nên vui lên chứ , sao lại buồn thế này ? Cô thấy bản thân thật ích kỷ và dơ bẩn biết bao ! Than đen sao lại có thể sánh vai cùng tuyết trắng ? Do cô quá mơ mộng rồi ! Bỗng dưng một chàng trai tầm tuổi cô lại gần bắt chuyện : “ Chào . Tôi tên Lâm . Rất vui được làm quen ! “ Cô cũng cười : “ Tôi tên Tử Tuyết , rất vui được làm quen “ Anh giơ tay ra , cô cũng vui vẻ bắt tay cùng anh coi như làm quen . Hạ Nam từ đâu tới kéo cô đi mất , gương mặt xanh loét , đầu bốc khói ... anh đang rất giận . Anh giơ ba ngón tay , tức là anh sẽ làm cho cô không thể rời khỏi giường trong ba ngày ! Cô sợ hãi nhìn anh không nói lời nào , theo anh ra xe , đi về . [ Phong thấy cô rất xinh đẹp trong bộ đồ rực rỡ đó . Phải - anh rất yêu cô . Tình yêu của anh vẫn còn và đang lớn hơn , trái tim sắp nhảy cơ thể anh theo cô rồi ! Nhìn cô đi cùng Hạ Nam mà tim đau nhói , nuốt nước mắt vào trong . Còn cô ả cạnh anh là người anh thuê để làm cô ghen lên . Anh thật ngốc mà ! Tới giờ còn hi vọng gì nữa chứ ? Cười khổ chúc cô hạnh phúc , thà mình thiệt còn hơn cô thiệt . ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.