Người Con Trai Ấy

Chương 6: Chương 6: Mai Mối




Trước đây hắn có nói là hắn rất đẹp trai, đúng vậy năm nay tuổi hắn là mười ba đối với con trai là sớm nhưng hắn đang bước vào thời kì dậy thì người lớn hơn hẳn làm cho mọi người nhìn hắn với con mắt khác luôn, tự dưng khối sáu có một soái ca nha, không biết thế nào mà giờ hắn đã cao 1m7 rồi cao hơn bọn cùng khối một cái đầu luôn, và nghiễn nhiên hắn được lũ con gái hâm mộ, trong đó có một nhân vật vô cùng nổi tiếng của khối sáu Trần Thị Trinh, đó là đứa con gái xinh nhất khối sáu, ns học cũng tương đối tốt, là cháu họ của hiệu trưởng trường này, nhà khá dư giả so với trung bình của người nơi đây. Con bé lúc nào cũng tỏ ra dễ thương, sợ sệt hết thứ này tới thứ khác không dám động vào việc gì luôn luôn tỏ ra tiểu thư.

Con bé thích Hùng lắm nhưng hắn thì cứ bơ con bé suốt à mấy lần con Trinh hạ giá đứng cử lớp đợi hắn ra làm lũ con trai cả lớp trêu cho xấu hổ không biết chui vào đâu ấy thế mà hắn lại chẳng thèm liếc mắt qua cứ tập chung đánh x o y z với nó và còn Linh thằng Anh bàn dưới, đã thế còn cười toe tóe nữa chứ thật là là khiến em nó ngọc nát liễu tàn mà.

Con bé thích Hùng thật chiều hôm đấy nhỏ đi ôn học sinh giỏi cùng nó mấy tâm sự với nó

- Quỳnh này mình phải làm sao mới để Hùng thích mình được nhỉ

- hả Trinh thích Hùng á

- ừ mình thích Hùng lắm

- nghĩa là Trinh muốn mình làm quân sư để cưa Hùng đúng không

- làm gì mà nghiêm trọi thế mình chỉ là, chỉ là

- chỉ là làm sao nếu không muốn thì thôi mình cũng đâu có dảnh để mai mối linh tinh nhỡ không được người ta mắng chết

- Quỳnh đùng như vậy giúp mình đi mà, mình biết Quỳnh ngồi ngay cạnh Hùng với lại thân với Hùng nên Mình mới nhờ Quỳnh giúp mà

- rồi cô nương, không biết hiện tại hạ có thể giúp cô nương việc gì mong cô nương chỉ giáo

- Quỳnh đúng là hay đùa mà, mình chỉ muốn biết là Hùng thích gì, hay đi đâu có thói quen gì thích người con gái thế nào thôi không nhiều đâu

- Trinh à cái không nhiều đâu của cậu làm mình không nhớ hết câu hỏi nha

- cậu trêu mình

- ể chưa chi xấu hổ rồi à

- thôi cậu trả lời mình đi, Hùng thích cái gì

- cái này mình hơi có vấn đề nha

- sao cậu là bạn thân của cậu ấy mà cũng không biết sao

- cái vụ này thì khác tụi này chỉ hỏi nhược điểm hay cái gì hắn ghét nhất thì mình biết vụ này bó tay

- thế là sao

- nói thật nha mấy đứa chơi trong nhóm mình toàn nắm thóp của nhau thôi

- thế bạn biết Hùng thích con gái thế nào không

- cái này á hình như hồi trước nó bảo nó thích con gái phá cách một chút ý nó ghét tiểu thư, yểu điệu thục nữ lắm

- thế á, vậy Trinh không có cơ hội sao

- ai nói là không có

- Quỳnh nói đi Trinh phải làm sao bây giờ

- Quỳnh bảo nhá mấy hôm nữa Hùng sẽ đi tập bóng chuyền cùng đội tuyển của trường cùng lúc đó là lịch học của bọn mình, cậu nhân cơ hội đó tấn công dồn dập cho tớ mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy

- thế có được không mình thấy cứ sao sao ý

- không sao cả Trinh cứ tấn công dồn dập cho Quỳnh, tớ không tin cái thằng này lại tránh được, Trinh xinh thế cơ mà

- nhưng nhỡ Hùng có người yêu rồi thì sao

- Yên tâm trước giờ có thấy thằng đó mang đứa nào là người yêu đâu

Chiến dịch mai mối của Quỳnh tiểu thư bắt đầu nạn nhân là bạn thân Hùng và hot girl khối Trinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.