Thông tin truyện

Ngày Thứ Bảy Mươi

Ngày Thứ Bảy Mươi

Tác giả:

Nguồn:

Sưu tầm

Trạng thái:

Đang cập nhật
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt
[第七十天] - 大风不是木偶
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại,thầm mến, thẳng bẻ cong, ngược luyến, HE
Editor: XiaoMi
Tình trạng bản gốc: Hoàn 132 chương + 6 phiên ngoại
Nguồn: Trường Bội | Kho Tàng Đam Mỹ

Văn án

Thiệu Ngô yêu thầm một người, lại cảm thấy tình yêu này sẽ không có kết quả.

Cậu nghĩ phải làm sao để lãng quên, làm sao để ngừng được việc thường xuyên tìm kiếm các bình luận trên Dianping(1) của anh?

Làm sao để ngừng không xem vòng bạn bè của anh trên Wechat (2), càng không cần phải ngày ngày lướt xem Weibo của anh?

Nhưng cậu đã nhịn, nhịn không làm những việc đó, từ một ngày, hai ngày...cho tới ngày cậu có thể tách biệt anh khỏi cuộc sống và thói quen của mình

Nhịn đến ngày thứ bảy mươi, Thiệu Ngô chợt phát hiện, sau ngày thứ bảy mươi cậu vẫn không thể quên người kia. 

Bạn biết sau ngày thứ bảy mươi là gì không? 

Là ngày thứ bảy mươi mốt thôi. 

(1) Dianping là một ứng dụng cho phép người dùng đăng đánh giá về nhà hàng và mua theo nhóm

(2) Moments trên Wechat có tính năng tương tự với Facebook Timeline hoặc Twitter Feed

- ----------------------------

Dương Thư Dật (thẳng nam công) x Thiệu Ngô (si tình thụ), từ trường học đến xã hội, từ yêu thầm đến yêu công khai, từ thẳng đến cong.

Công hơi tra, thụ hơi tiện, có thể mắng nhân vật nhưng đừng chửi tác giả. Cảm ơn! Truyện có kết HE.

Bình luận truyện